Ariana Grande không thể nói hết những lời cuối cùng mà không bật khóc. Trong đêm diễn khép lại Eternal Sunshine Tour tại nhà thi đấu The O2 ở London ngày 1/9, nữ ca sĩ 33 tuổi nhiều lần nghẹn giọng khi nhìn xuống khán phòng, nơi hàng nghìn người hâm mộ đã đồng hành cùng cô suốt hành trình kéo dài ba tháng.
Đây không phải lời chia tay với âm nhạc, nhưng là dấu mốc Ariana chính thức bước ra khỏi ánh đèn sân khấu trong một khoảng thời gian chưa xác định.
Đêm cuối, khi ngôi sao chọn nói lời cảm ơn
Sau ba tháng đi qua nhiều thành phố, Eternal Sunshine Tour kết thúc bằng một đêm đặc biệt tại London. Theo lịch diễn chính thức của The O2, Ariana thực hiện chuỗi 10 buổi biểu diễn tại địa điểm này từ ngày 15/8 đến 1/9, khép lại chuyến lưu diễn đầu tiên của cô kể từ năm 2019.

Ariana Grande đã bật khóc khi hoàn thành buổi diễn cuối cùng trong chuyến lưu diễn *Eternal Sunshine* tại nhà thi đấu O2 Arena ở London tối1/9
Khoảnh khắc xúc động nhất đến khi Ariana trình diễn One Last Time. Không còn giữ được sự bình tĩnh thường thấy, cô phải nhờ khán giả hát cùng khi giọng nói bắt đầu nghẹn lại. Một bài hát vốn nói về tình yêu và lời tạm biệt bỗng mang màu sắc đặc biệt trong đêm diễn cuối cùng.
Đứng trước người hâm mộ, Ariana nói cô muốn bày tỏ lòng biết ơn nhưng "không thể làm điều đó mà không khóc". Cô gọi hành trình vừa qua là một trong những trải nghiệm đẹp đẽ và phi thường nhất đời mình, đồng thời khẳng định tình cảm dành cho người hâm mộ sẽ luôn ở đó.
"Cảm ơn từ tận đáy lòng. Điều này thật đặc biệt và tôi sẽ luôn trân trọng trải nghiệm này", cô nói trong nước mắt.
Rồi Ariana nhắc đến hành trình đã đưa cô từ những ngày đầu của sự nghiệp đến hiện tại: "Cảm ơn vì đã ở bên tôi suốt chặng đường, từ Honeymoon Avenue đến Hampstead".
Câu nói ấy giống một đường nối xuyên suốt sự nghiệp của Ariana. Honeymoon Avenue là ca khúc mở đầu album đầu tay Yours Truly năm 2013, thời điểm cô mới bước vào thế giới nhạc pop với hình ảnh một ngôi sao trẻ. Còn Hampstead thuộc thế giới âm nhạc trưởng thành hơn của cô, gắn với London và những trải nghiệm mới trong những năm gần đây.
Trong Eternal Sunshine Tour, Ariana không chỉ trình diễn những ca khúc quen thuộc mà còn cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách cô nhìn về chính mình. Các bài hát từ Eternal Sunshine và Eternal Sunshine Deluxe: Brighter Days Ahead tạo nên phần âm nhạc trầm lắng hơn, trong khi những bản hit như 7 Rings, Break Free hay Dangerous Woman đưa khán giả trở lại những giai đoạn khác trong sự nghiệp.

Ngôi sao giàu cảm xúc này đã nói lời chia tay với giới giải trí, khi cô dự định tạm rời xa ánh hào quang trong thời gian tới
Giới phê bình nhận xét chuyến lưu diễn có cảm giác như một cuộc nhìn lại. The Independent mô tả những đêm diễn ở O2 mang sắc thái suy tư, thậm chí giống một lời tạm biệt, trong khi The Guardian đánh giá chương trình vừa cho thấy khả năng thanh nhạc nổi bật của Ariana vừa hé lộ một nghệ sĩ đang tìm kiếm hình thức biểu đạt riêng, ít phụ thuộc hơn vào quy mô và những yêu cầu quen thuộc của một buổi diễn nhạc pop.
Đáng chú ý, trong đêm cuối Ariana cũng không mang đôi giày cao gót đặc trưng. Cô xuất hiện với giày Ugg sau khi bị một vết cắt sâu ở chân. Trước đó, nữ ca sĩ giải thích rằng đây không phải bong gân hay vấn đề về cơ mà là một vết thương cần thời gian hồi phục. Cô vẫn trấn an người hâm mộ rằng mình đang hồi phục và muốn tiếp tục biểu diễn.
Chi tiết nhỏ ấy càng khiến đêm cuối trở nên gần gũi: phía sau hình ảnh một ngôi sao nhạc pop với vũ đạo, ánh sáng và sân khấu khổng lồ vẫn là một nghệ sĩ phải đối mặt với giới hạn thể chất của chính mình.
"Tôi cần một khoảng nghỉ" không đồng nghĩa với từ bỏ âm nhạc
Tin Ariana Grande rút khỏi đời sống công chúng từng gây nhiều đồn đoán. Đầu tháng 8, đại diện của nữ ca sĩ xác nhận cô sẽ bước ra khỏi các hoạt động trước công chúng sau khi hoàn thành Eternal Sunshine Tour. Quyết định này cũng khiến Ariana rút khỏi vai diễn Dot/Marie trong vở nhạc kịch Sunday in the Park with George, dự kiến diễn tại Trung tâm Barbican ở London vào mùa Hè 2027.

Chính Ariana từng giải thích rằng kế hoạch nghỉ ngơi đã được cô âm thầm chuẩn bị từ rất lâu
Tuy nhiên, gọi đây là quyết định "giã từ showbiz" sẽ không chính xác. Chính Ariana từng giải thích rằng kế hoạch nghỉ ngơi đã được cô âm thầm chuẩn bị từ rất lâu, chứ không phải quyết định bộc phát vì những tranh cãi gần đây.
"Đó không phải một quyết định phản ứng hay bốc đồng", cô nói với người hâm mộ trong một buổi diễn. Theo Ariana, cô đã suy nghĩ về việc này từ lâu và đưa ra quyết định trong trạng thái chủ động, có cân nhắc.
Cô cũng bác bỏ suy đoán rằng những lời chỉ trích hoặc sự tiêu cực trên mạng khiến mình phải rời sân khấu.
"Có nhiều điều có thể đúng cùng một lúc" - Ariana nói. "Ranh giới cần được thiết lập. Con người đôi khi cần một khoảng nghỉ".
Nhưng ngay sau đó, cô nhấn mạnh điều quan trọng nhất: Eternal Sunshine Tour vẫn là "trải nghiệm tuyệt vời nhất trong đời sống nghề nghiệp và sáng tạo" của cô.
Đó là điểm cần được nhìn nhận đúng khi nói về bước lùi của Ariana. Cô không tuyên bố giải nghệ, cũng không nói rằng mình sẽ không hát nữa. Ngược lại, trong năm 2025, khi xuất hiện nhiều suy đoán rằng việc tập trung vào diễn xuất đồng nghĩa với việc cô từ bỏ âm nhạc, Ariana từng phản ứng rất rõ ràng: âm nhạc "luôn là nguồn sống" của cô và cô muốn tìm cách để các lĩnh vực sáng tạo cùng tồn tại.

Với Ariana Grande, âm nhạc "luôn là nguồn sống"
Quan niệm ấy cũng xuất hiện trong những chia sẻ gần đây về nghề.
Trong cuộc phỏng vấn với Variety đầu năm 2026, Ariana nói: "Tôi thực sự yêu công việc". Cô đặc biệt yêu quá trình tìm hiểu một nhân vật, khám phá điều gì khiến nhân vật ấy hành động, sợ hãi hay tổn thương. Với cô, diễn xuất đem lại một dạng tự do khác với âm nhạc. Nếu âm nhạc đòi hỏi cô trực tiếp đưa những trải nghiệm, niềm vui và nỗi đau của bản thân vào tác phẩm, diễn xuất cho phép cô kể câu chuyện của người khác.
Đó cũng là lý do giai đoạn hậu Wicked có ý nghĩa đặc biệt đối với Ariana. Vai Glinda giúp cô bước sâu hơn vào lĩnh vực diễn xuất, điều cô từng yêu thích từ trước khi trở thành một ngôi sao nhạc pop toàn cầu.
"Tôi muốn tiếp tục phát triển và khám phá" - Ariana từng nói khi được hỏi về tương lai. Cô mô tả diễn xuất như một nơi khiến mình cảm thấy "như ở nhà", nhưng đồng thời cũng khẳng định âm nhạc vẫn là một phần không thể tách rời trong cuộc đời.
Vì thế, khoảng lặng sắp tới có thể được hiểu như một sự điều chỉnh nhịp độ hơn là đóng lại một chương sự nghiệp.

Ariana Grande được đề cử giải Oscar với vai diễn trong phim "Wicked". Ảnh: People
Sau nhiều năm liên tục xuất hiện trước công chúng, phát hành âm nhạc, đóng phim, quảng bá Wicked, tham gia các dự án sân khấu và thực hiện chuyến lưu diễn quy mô lớn đầu tiên sau nhiều năm, Ariana dường như muốn lấy lại quyền quyết định về thời điểm mình xuất hiện.
Cô từng nói rất thẳng với người hâm mộ: "Phần còn lại của những thứ ồn ào ngoài kia không phải thứ tôi phải mang theo, nên tôi không mang theo".
Và đó có lẽ mới là thông điệp quan trọng nhất của lần tạm rời ánh đèn này.
Từ Glinda đến sân khấu London: một chương khép lại, chương khác chờ mở ra
Việc Ariana rút khỏi Sunday in the Park with George từng được xem là một trong những dự án sân khấu được chờ đợi nhất của London. Cô dự kiến đóng vai Dot và Marie, trong khi Jonathan Bailey đảm nhận George Seurat. Vở nhạc kịch của Stephen Sondheim và James Lapine do Marianne Elliott đạo diễn, dự kiến ra mắt tại Barbican vào mùa hè 2027.
Sự thay đổi này cho thấy Ariana đang thực sự tạo khoảng cách với đời sống công chúng, thay vì chỉ giảm lịch xuất hiện trong vài tháng.
Nhưng điều còn lại sau đêm diễn cuối không phải là cảm giác về một sự nghiệp đã kết thúc. Trái lại, đó là hình ảnh một nghệ sĩ đang đứng ở một ngã rẽ quan trọng.

Với Ariana Grande, làm nghề còn là khả năng thay đổi, thử nghiệm và đôi khi bước chậm lại. Ảnh: Internet
Ariana Grande bước vào nghề từ khi còn rất trẻ. Cô đi từ truyền hình thiếu nhi đến nhạc pop, từ những sân khấu nhỏ đến các nhà thi đấu lớn, rồi quay trở lại với tình yêu dành cho sân khấu nhạc kịch và điện ảnh. Vai Glinda trong Wicked mở ra một chương mới, giúp cô được nhìn nhận không chỉ như một ca sĩ mà còn như một diễn viên nghiêm túc. Năm 2025, cô nhận đề cử Oscar cho vai diễn này, đánh dấu một bước ngoặt đáng kể trong sự nghiệp.
Trong cuộc trò chuyện với Variety, Ariana từng nói rằng điều cô muốn trong tương lai là những vai diễn có thể thử thách mình, những dự án "độc đáo, bất ngờ và có ý nghĩa". Cô không muốn chỉ lặp lại những gì từng thành công.
Quan niệm đó cũng giải thích phần nào vì sao Ariana không xem sự nghiệp như một đường thẳng phải liên tục tiến về phía trước. Với cô, làm nghề còn là khả năng thay đổi, thử nghiệm và đôi khi bước chậm lại.
Năm 2025, cô từng nói một câu rất đáng chú ý về âm nhạc: "Tôi muốn hát cho các bạn vào năm tới", đồng thời khẳng định mình vẫn muốn tìm một cách cân bằng mới giữa nhiều lĩnh vực sáng tạo.
Đến năm 2026, cô đã thực hiện lời hứa ấy bằng Eternal Sunshine Tour. Và giờ đây, sau đêm cuối ở London, Ariana lại chọn bước lùi.
Không phải vì cô đã hết điều để nói. Có lẽ chính vì vẫn còn quá nhiều điều muốn làm mà cô cần thời gian để lựa chọn điều gì thực sự đáng để mình dành năng lượng.
Khi ánh đèn tại O2 dần tắt, Ariana đứng giữa sân khấu và bật khóc. Khán giả hát thay cô. Một ngôi sao vốn quen với việc điều khiển cả sân khấu lúc ấy gần như chỉ còn biết lắng nghe.
Đó là một kết thúc giàu cảm xúc cho một chuyến lưu diễn, nhưng chưa phải dấu chấm hết cho Ariana Grande.

DDiều còn lại sau đêm diễn cuối không phải là cảm giác về một sự nghiệp đã kết thúc. Trái lại, đó là hình ảnh một nghệ sĩ đang đứng ở một ngã rẽ quan trọng. Ảnh: Internet
Nếu Honeymoon Avenue từng là lời mở đầu cho hành trình của một cô gái trẻ muốn trở thành ngôi sao, thì Eternal Sunshine Tour có thể là lời khẳng định của một nghệ sĩ trưởng thành rằng cô muốn tự quyết định con đường tiếp theo.
Và lần này, Ariana Grande không hứa ngày trở lại. Cô chỉ nói lời cảm ơn, bước xuống sân khấu và cho phép mình được nghỉ.