20h30, ngày 02/09, Argentina - Venezuela: Chào Sabella!

02/09/2011 11:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Môn thể thao số một của Ấn Độ là cricket, song vào những ngày này, người ta đang phát sốt vì bóng đá, bởi sự hiện diện của Lionel Messi cùng đồng đội. Các CĐV Argentina cũng hồi hộp chẳng kém, bởi họ đang kỳ vọng vào màn ra mắt ấn tượng của tân HLV trưởng Alejandro Sabella.

Triều đại của Sergio Batista đã kết thúc sau những giọt nước mắt ở Copa America 2011, giải đấu mà Argentina có lợi thế chủ nhà và là ứng cử viên số một. Thất bại ấy một lần nữa chứng tỏ AFA (Liên đoàn bóng đá Argentina) vẫn bất lực trong việc tìm một vị thuyền trưởng có thể mang lại cho họ một danh hiệu sau 18 năm chờ đợi. Nên nhớ bóng đá Argentina không bao giờ thiếu tài năng, nếu không muốn nói là tre chưa già, măng đã mọc, nhưng khốn nỗi, nó lại tỷ lệ nghịch với số danh hiệu mà họ giành được trong suốt 2 thập kỷ qua.

Vấn đề với AFA là họ cũng đang rất mơ hồ về công thức để làm nên chiến thắng. Marcelo Bielsa cùng thứ bóng đá tấn công đã không mang đến thành công, dù ông là chiến lược gia tại vị lâu nhất kể từ thời Carlos Bilardo. Alfio Basile với lối chơi xoay quanh thầy phù thủy Riquelme từng mang đến những khoảnh khắc khó quên nhưng vẫn thất bại trước sự khô khan thực dụng của Dunga. Trông đợi vào một phép màu của Maradona lại càng hão huyền, bởi Cậu bé vàng trên sân cỏ hoàn toàn là một kẻ ngờ nghệch trên băng ghế huấn luyện. Một năm trước, khi Batista tiếp quản ghế HLV của Maradona, ông cũng được xem là sự lựa chọn tối ưu nhất, và thực tế đã từng rất thành công với Olympic Argentina tại Bắc Kinh 2008.

HLV Alejandro Sabella- Ảnh Getty

Chính vì thế mà sức ép đặt lên đôi vai của Alejandro Sabella là cực kỳ lớn, nhất là khi so với những người tiền nhiệm thì kinh nghiệm của ông còn khá ít ỏi. Ngoài 2 năm dẫn dắt Estudiantes, giành một chức VĐQG và 1 Copa Libertadores, chiến lược gia 56 tuổi này thường xuyên là trợ lý của Daniel Passarella. Tất nhiên, thành công của Joachim Loew ở ĐT Đức là một cơ sở để Sabella không đến nỗi tự ti.

Thủ lĩnh Messi

"Chúng ta đừng nên moi móc chuyện Messi có hát quốc ca hay không. Cậu ấy sang Tây Ban Nha từ lúc còn rất nhỏ", Sabella khuyên nhủ các fan Argentina "Điều quan trọng là cậu ấy đang khoác màu áo sọc xanh da trời". Và để khẳng định niềm tin của mình vào cậu học trò, Sabella đã trao cho anh chiếc băng đội trưởng chính thức, vốn thuộc về Javier Mascherano trước đó. Và giống như những người tiền nhiệm, vấn đề lớn nhất mà Sabella phải đối mặt là sử dụng Messi sao cho hợp lý.

25 năm trước, Bilardo có một câu nói nổi tiếng: "Đội bóng của tôi gồm Maradona và 10 cầu thủ khác". Sau này, Maradona lại tuyên bố "Đội bóng của tôi gồm Mascherano và những người khác", còn bây giờ, không quá khó để nhận ra Sabella đã chọn ai làm trọng tâm. Nhưng tấm băng đội trưởng mới là bước đi đầu tiên trong kế hoạch xây dựng đội bóng xoay quanh Messi. Bắt anh kiến tạo quá nhiều (World Cup 2010) là một sự hy sinh to lớn, nỗ lực "Barca hóa" Albiceleste bất thành bởi đơn giản giữa hai môi trường ấy có quá nhiều khác biệt.

Sabella thừa nhận "ĐT Argentina của tôi không phải Barcelona. Tôi không thể có những Xavi và  Iniesta để cùng Messi tạo thành một tam giác huyền ảo". Vì thể, lựa chọn tối ưu của Sabella bây giờ có lẽ là để Messi chơi tự do chứ không bó buộc anh vào một vị trí cố định nào cả. Trong buổi họp báo hôm qua, Sabella nói rằng ông cần một mẫu nhạc trưởng để giúp Messi cảm thấy thoải mái trên sân, và có thể đưa ra nhiều sự lựa chọn khi có bóng. Nhiều khả năng, đó sẽ là Javier Pastore, tài năng trẻ đầy hứa hẹn của bóng đá xứ tango. Chỉ có một vấn đề nhỏ: Ở Estudiantes, sơ đồ 4-3-3 khá xa lạ với Sabella, còn nếu để Argentina đá như Estudiantes thì rõ ràng không ổn.

Về lý thuyết, Venezuela không phải đối thủ của Argentina, nhưng nên nhớ đội bóng của Cesar Farias đã lọt vào đến bán kết Copa America, tức là đạt thành tích tốt hơn cả Argentina. Nếu như tiền vệ Arango là cái tên đã quá quen thuộc thì Nicolas Fedor sẽ là chân sút mà hàng phòng ngự Argentina phải hết sức lưu tâm.

Dự đoán: 2-1

P.V


Con số

1 Thủ môn trẻ Esteban Andrada là cầu thủ duy nhất đang thi đấu ở trong nước được Alejandro Sabella triệu tập ở loạt trận giao hữu này. Anh đang khoác áo Lanus.

11 Trong danh sách triệu tập của Argentina và Venezuela ở đợt trận giao hữu này có tới 11 cầu thủ chưa bao giờ khoác áo ĐTQG, trong đó Venezuela chiếm đến 11, còn Argentina chỉ có 2.

16 Đã hơn 2 năm qua (kể từ tháng 3/2009), trải sau 16 trận đấu liên tiếp ở các giải đấu chính thức, Lionel Messi vẫn chưa có bàn thắng nào cho ĐT Argentina. Một thành tích đáng buồn.

Lực lượng

Argentina: Tevez không được triệu tập, Demichelis trở lại

Venezuela: Những cựu binh như thủ thành Vega và trung vệ lão tướng Manuel Rey không được triệu tập đợt này

Đội hình dự kiến

Argentina: Romero - Federico, Demichelis, Burdisso, Zabaleta - Mascherano, Banega, Pastore - Messi, Di Maria, Higuain.

Venezuela: Romo - Vizcarrondo, Cichero, Rosales, Amorebieta - Rincon, Seijas, Gonzalez, Arango - Fedor, J. Rondon



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm