Argentina sa thải Batista: Người thứ 5 “rơi đầu” trong 7 năm

27/07/2011 10:03 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Điều phải đến đã đến. Sau cuộc họp của Ban chấp hành LĐBĐ Argentina (AFA) diễn ra vào hôm thứ hai, ông Sergio Batista đã không còn là HLV trưởng của Albiceleste nữa. Đây là người thứ 5 “rơi đầu” trong 7 năm qua, sau khi ngồi vào chiếc ghế nóng.

Batista đã không còn là HLV của Argentina - Ảnh Getty

Quyết định cuối cùng được đưa ra sau cuộc họp vào chiều qua giữa 6 thành viên được lựa chọn của Ban chấp hành AFA. Trong số này, có hai Ủy viên là Mario Contreras  và Luis Segura ủng hộ không hủy bỏ hợp đồng trước thời hạn, với lập luận rằng “buộc tội mình Batista sau tất cả những gì đã xảy ra là điều vô lý. Nếu thế, tất cả các thành viên Ban chấp hành cũng phải rời ghế, vì chúng ta là người ủng hộ việc thuê ông ấy”. Nhưng theo người phát ngôn Cherquis Bialo của AFA, thì ông Batista “không bị sa thải, mà đơn giản là hợp đồng chấm dứt dựa trên sự tự nguyện”, và tiết lộ rằng chính ông Batista đã đề nghị từ chức, trong một cuộc điện thoại ngắn với Chủ tịch AFA, Julio Grondona.

Kỷ nguyên Batista khép lại sau chưa đầy một năm, sau khi ông lên thay Diego Maradona vào ngày 11/8 năm ngoái với 19 phiếu ủng hộ và duy nhất một phiếu chống, trong cuộc họp giữa các thành viên Ủy ban đội tuyển quốc gia của AFA. Ông là người thứ năm bị “trảm” trong vòng 7 năm qua, sau các ông Diego Maradona (2008-2010), Alfio Basile (2006-2008), Jose Pekerman (2004-2006) và Marcelo Bielsa (1999-2004). Argentina dưới triều đại Batista đã chơi 17 trận, thắng 8, hòa 6 và thua 3, nhưng lý do trực tiếp dẫn đến kết cục hiện tại của ông là màn trình diễn nhạt nhòa của đội tuyển này tại Copa America vừa qua, trước khi bị loại ở tứ kết ngay trên sân nhà.

Danh sách các ứng viên thay thế ông Batista thậm chí đã được lên sẵn cách đây một tuần. Alejandro Sabella, người từng giúp Estudiantes đoạt chức vô địch Copa Libertadores 2009 (hiện đang dẫn dắt Al Jazeera ở UAE), là ứng cử viên “nặng ký” nhất, theo báo chí Argentina. Ngoài ra, Gerardo Martino, người đã đưa Paraguay vào đến chung kết Copa America năm nay, cũng là một cái tên đáng cân nhắc, đặc biệt là khi hợp đồng của ông này với LĐBĐ Paraguay đã hết hạn. Thậm chí, AFA cũng không loại trừ khả năng mời cựu HLV Boca Juniors, Carlos Bianchi, dù ông này đã nghỉ huấn luyện được 5 năm. Trong vòng một tuần tới, cái tên kế nhiệm Batista sẽ được công bố.

Ai mới phù hợp với Argentina?

Đây là giai đoạn mà tình trạng chiếc ghế HLV trưởng ở Argentina lâm vào trạng thái hết sức hỗn loạn: Trong vòng 30 năm từ 1974 đến 2004, Argentina cũng chỉ đổi người cầm lái 6  lần. Vậy mà chỉ trong 7 năm trở lại đây, thì ông Batista đã là người thứ năm “rơi đầu”.

Trong số 5 người ấy, Alfio Basile là người giàu kinh nghiệm nhất (ông từng dẫn dắt Argentina hai giai đoạn từ 1991-1994 và 2006-2008). Marcelo Bielsa được đánh giá cao nhất về mặt chuyên môn (triết lý của Basile vào thời điểm này đã có phần cũ kỹ). Diego Maradona, với tính cách “coi trời bằng vung” và được sự nuông chiều của dư luận Argentina, chịu áp lực tốt nhất. Còn Jose Perkeman và Batista, những người đi lên từ cấp độ U-20 (Pekerman từng 3 lần vô địch thế giới giải trẻ) và Olympic, thì là những nhà tâm lý xuất sắc.

12 Javier Mascherano là cầu thủ khoác áo nhiều trận nhất dưới thời Batista, với 12 lần ra sân, tiếp theo là Messi (11); Burdisso, Di Maria, G. Milito, Sergio Romero (cùng 10); Banega, Lavezzi, Zanetti (cùng 9) và Zabaleta

17 Sau 17 trận dưới thời Batista, Argentina thắng 8, hòa 6 và thua 3. Mở màn bằng chiến thắng 1-0 trước Ireland (Di Maria ghi bàn), và kết thúc bằng trận hòa 1-1 trước Uruguay ở tứ kết Copa America năm nay (Argentina thua 4-5 trên chấm penalty)

37 Batista là HLV đầu tiên trong 37 năm qua bị sa thải sau chưa đầy một năm nắm quyền. Trước đó là ông Vladislao Cap, người bị sa thải sau World Cup 1974, mới dẫn dắt được Argetina 10 trận

Tức là trong 7 năm qua, Argentina cũng đã được “thí nghiệm” đủ các kiểu HLV, nhưng không ai đáp ứng được yêu cầu. Ông Batista thì rời ghế vì lý do chủ yếu là không thể chịu được sức ép (ông này thậm chí còn không dám ló mặt ra đường sau khi Argentina bị loại), một điều cho thấy rằng tại sao ông, và cả ông Pekerman nữa, chỉ có thể thành công ở cấp độ trẻ. Maradona có phẩm chất này, thì lại rất mơ hồ về chuyên môn. Basile giàu kinh nghiệm thì lại quá “cổ lỗ” và bảo thủ, còn Bielsa, có biệt danh là “Gã khùng”, thì lại không giỏi về các vấn đề thuộc về quản trị con người.

Tất nhiên là “nhân vô thập toàn”, nhưng sự chênh lệch quá lớn giữa khả năng chuyên môn và các khả năng thiên về quản trị con người ở 5 đời HLV vừa qua thường là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc họ không còn là thuyền trưởng của “Albiceleste”: Bielsa từ chức theo kiểu rất lập dị như đúng con người ông (chỉ một tháng sau khi cùng Argentina giành huy chương vàng Olympic2004, và chẳng có lý do nào cả), yếu đuối như Pekerman và Batista thì từ chức vì thấy “bất lực”, vì “những lời chửi rủa”, Maradona bị sa thải vì quá cứng đầu, còn Basile thì không có khả năng thích ứng với thời đại.

Vì thế, người kế nhiệm ông Batista có thể không phải người giỏi nhất, nhưng phải là người “hòa hợp” nhất!

Phạm An

Sabella hoãn đi nghỉ, chờ AFA

Theo tờ Ole, thì HLV Alejandro Sabella, ứng viên được cho là sáng giá nhất thay thế Sergio Batista, đã quyết định hoãn chuyến đi Dubai để sẵn sàng chờ một lời mời từ AFA. Theo kế hoạch thì tối qua, ông Sabella phải đáp máy bay đi Dubai để chuẩn bị kế hoạch mùa giải mới cho CLB hiện đang dẫn dắt Al Jazeera (UAE), nhưng ông đã xin hoãn đến cuối tuần này để chờ những động tĩnh mới từ phía AFA. Sanella từng giúp Estudiantes giành Copa Libertadores năm 2009 và Apetura 2010, và mới ký hợp đồng với Al Jazeera vào tháng Sáu vừa qua.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm