Argentina nhọc nhằn hạ Jamaica: Thắng khổ thế, Argentina?!

22/06/2015 12:25 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Cú xoay người của Higuain bỗng nhiên thành của độc với Argentina. Vì các siêu sao tấn công của HLV Martino không thể làm tốt hơn tình huống này, và chấp nhận trận thắng tối thiểu trước Jamaica, với sự hài lòng tối đa, vì họ đã có ngôi đầu bảng B.

Argentina đã phạm 10 lỗi, ngang với Jamaica. Nhận ít hơn một thẻ vàng so với đối thủ. Chỉ có 5 cú sút trúng đích trong 19 lần sút bóng đã thực hiện. Với thời lượng kiểm soát bóng gấp đôi đội bóng Trung Mỹ. Thắng nhọc nhằn như thế, hài lòng mới lạ!

Khổ như Argentina

Trước đó, nếu ai đã bỏ thời gian theo dõi trọn vẹn trận đấu khác của Argentina với Uruguay, đó quả là sự kiên nhẫn đến tột cùng của sự hâm mộ. Họ đá không khác gì Barcelona của Martino ở mùa giải 2013-2014. Nghĩa là các cầu thủ cứ đá như một thói quen, nếu có bàn thắng thì đáng mừng, còn không thì thôi. HLV Martino chẳng có sự điều chỉnh nào để thay đổi lối chơi, kể cả khi các học trò đang húc đầu vào tường.

Dĩ nhiên, Argentina không cần phải bung sức trong trận đấu mang tính thủ tục với Jamaica. Nhưng nếu là những người yêu mến những vũ công tango, rất khó để hiểu được họ muốn gì ở giải đấu. Đội trưởng Messi, người có trận đấu thứ 100 cho Argentina, đã không dành 100% nỗ lực và tinh thần cho đội bóng ở trận này.

Sự thỏa mãn đã đến quá sớm, Messi cũng như các đồng đội của anh đã không làm được như ở hiệp hai trận gặp Paraguay. Argentina giảm nhịp độ, không cần tìm kiếm những khoảng trống, bớt đi những bước chạy tốc độ và chờ tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài. HLV Martino bào chữa rằng, mùa giải căng thẳng ở châu Âu đã vắt kiệt sức lực của các học trò.

Nhưng Messi như thường lệ luôn mâu thuẫn với các HLV, lại thừa nhận, anh và các đồng đội đã không cố gắng hết sức mình. Jamaica không khác gì Iran hay Thụy Sĩ ở World Cup 2014, luôn có đến 10 người xây kín khung thành. Nếu là Messi ở thời điểm đó, anh sẽ xới tung đội hình đối phương, chắt chiu từng cơ hội, từ một pha dẫn bóng có ý đồ, đến một cú sút phạt trực tiếp, để dẫn đến chiến thắng cho đội nhà.

Trước Jamaica thì sao, anh còn chẳng bận nuối tiếc khi cú sút phạt trong hiệp hai bị thủ thành Miller cản phá. Người đội trưởng đã không để tâm đến việc nâng tỉ số, rất khó để thúc giục các đồng đội chơi hăng hái hơn. Và thật lòng mà nói, sự tự vấn tinh thần cả đội như anh đã làm, sau trận đấu nhợt nhạt như thế, không giải quyết được vấn đề gì.

Khổ như Martino

Chỉ cần có 11 phút, HLV Martino đã đạt được mục tiêu của mình, đó là chiến thắng và ngôi đầu bảng. Ông còn có thể xoa tay hài lòng rằng, chỉ cần một nửa của phong độ, Argentina vẫn biết cách vượt qua đối thủ.

Nhưng vấn đề không nằm ở kết quả, mà nằm ở lối chơi. Argentina của ông chẳng khác đội bóng dưới thời Maradona cách đây 5 năm. Nghĩa là họ chơi như thể đây không phải là một tập thể, mà chỉ là sự lắp ghép giữa các cá nhân. Hãy hỏi 20 nghìn cổ động viên có mặt trên sân Sausalito, họ đã chẳng có lấy một phút được tự hào lấn át 50 cổ động viên Jamaica.

Những pha phối hợp nhịp nhàng rất hiếm hoi, và họ phải vật lộn để tạo sức ép trước khung thành của Miller. Sự linh hoạt và cơ động mà các cầu thủ đã trình diễn ở Brazil cách đây một năm, đã được xếp luôn vào quá khứ. Xem Chile đá mà các cổ động viên Argentina phải thấy ghen tị thay cho Messi và các đồng đội.  

HLV Martino đã cố gắng tận dụng cơ hội trước Jamaica để thử nghiệm các vị trí mới, nhưng Higuain, người ghi bàn duy nhất vẫn khiến ông phải đau đầu, vì anh đã ném đi những bàn thắng trước mũi giày dễ hơn cả lúc mở tỉ số. Carlos Tevez vào sân và chạy như để giải phóng sự tức giận và năng lượng bị tích trữ lâu ngày. Demichelis lại khiến các đồng đội phập phồng lo âu vì sự chậm chạp và đôi khi rất lơ đễnh. Đội trưởng Messi thì đi bộ ngay trong hiệp một.

Chiến thuật cứng nhắc, các học trò đá như đối phó. HLV Martino quá khó để có thể thay đổi được sự thật đang hiện rõ trước mắt, Argentina có khả năng sẽ trắng tay thêm một năm nữa.

655 Argentina đã thực hiện 655 đường chuyền trong trận đấu với Jamaica, trong đó tỉ lệ chính xác lên đến 91%

73% Thời gian kiểm soát bóng của Argentina chiếm đến 73%, gấp hai lần so với đối thủ.

5 Trong 19 lần sút bóng về phía cầu môn Jamaica, chỉ 5 lần các tiền đạo của Argentina sút trúng đích.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm