18h30 ngày 17/6, Argentina - Hàn Quốc: Không phù thủy, vẫn có phép?

17/06/2010 10:50 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Điều lo ngại của người hâm mộ bóng đá Argentina đã trở thành sự thực: nhạc trưởng Juan Veron không kịp bình phục chấn thương bắp chân phải để góp mặt trong trận đấu với Hàn Quốc tối nay. Nhưng thực ra, Albiceleste đã chuẩn bị sẵn cho phương án không có "Phù thủy nhỏ".

Cơ hội của Maxi


"Veron không đá trận này. Tôi không muốn mạo hiểm với chấn thương của anh ấy. Hy vọng anh ấy có thể trở lại ở trận gặp Hy Lạp", đó là phát biểu chính thức của Maradona trong buổi họp báo ngày hôm qua. Rõ ràng mức độ chấn thương của lão tướng này không nhẹ như những chẩn đoán ban đầu. Maradona thừa hiểu Hàn Quốc là đội có khả năng chơi rát như thế nào bởi chính ông đã từng là nạn nhân của họ cách đây hơn hai thập kỷ. Bản thân Veron cũng vậy bởi cuối năm ngoái, tại Cúp TG các CLB, Estudiantes của anh chỉ thắng sát nút Pohang Steelers 2-1 trong một trận đấu mà CLB Đông Á bị đuổi tới 3 cầu thủ.


Một lần nữa Argentina lại chờ đợi những phép màu của Messi, Ảnh Getty

Trong buổi họp báo, Maradona không thông báo đội hình chính thức tiếp Hàn Quốc, song thực ra những gì ông tiết lộ là quá đủ để xác định 11 cái tên sẽ ra sân ở sân Soccer City đêm nay. Thay cho vị trí của Juan Veron sẽ là Maxi Rodriguez, người đã thay anh ở trận mở màn. Trong khi ấy, dù đã chơi không tốt ở trận ra quân, Jonas Gutierrez vẫn được ông thầy 50 tuổi này bảo vệ và hứa sẽ tiếp tục cho một suất đá chính ở vị trí hậu vệ phải.

Đó có lẽ mới là vấn đề đáng lo nhất đối với Argentina ở thời điểm này bởi nếu Jonas cứ tiếp tục thi đấu như trước Nigeria thì rất có thể đội bóng của anh sẽ phải trả giá. Cầu thủ khá cồng kềnh và chậm chạp này sẽ phải đối mặt với Park Ji-sung, ngôi sao lớn nhất của bóng đá Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại. Có lẽ cách tốt nhất để Jonas đối phó với Park là nên hỏi ý kiến Tevez, cầu thủ từng có hai mùa bóng thi đấu cùng tiền vệ người Hàn Quốc tại Old Trafford.

Messi: Hãy bắt tôi nếu có thể

Không Veron, trách nhiệm phòng ngự từ xa sẽ được giao trọn cho Mascherano bởi cả Maxi Rodriguez và Di Maria đều là những tiền vệ có thiên hướng tấn công. Vắng một cầu thủ có khả năng tung những đường chuyền độc như La Brujita là một tổn thất không nhỏ, song nó có thể mang đến những trải nghiệm mới trong cách thức tìm đến khung thành đối phương. Argentina có thể chơi tốc độ hơn và khả năng tấn công biên sẽ cao hơn rất nhiều.

Ở trận mở màn, Heinze ghibàn thắng duy nhất, Veron là cầu thủ tung nhiều đường chuyền nhất (21), song chính Messi mới là người khuấy đảo hàng phòng ngự Nigeria nhiều nhất với hàng loạt pha đi bóng lắt léo, khả năng phối hợp ăn ý với đồng đội, đồng thời sẵn sàng dứt điểm khi có cơ hội. Song điều đáng tiếc là bàn thắng không đến, một phần vì vô duyên, một phần vì thủ thành Enyeama thi đấu quá suất sắc. Năm 1986, Maradona bị Huh Jung-moo, HLV Hàn Quốc hiện tại, theo như hình với bóng và không thể ghi bàn, song đó lại là cơ hội để Valdano (cú đúp) và Ruggeri lập công. Messi bây giờ hẳn cũng đáng nhận được sự "chăm sóc" như thế. Phải chăng đó sẽ là cơ hội cho Higuain hay Tevez?

Messi đang thách thức các hàng phòng ngự bằng phong cách "hãy bắt tôi, nếu có thể". Và chắc chắn thủ thành Jung Sung-Ryong, người chơi khá nhàn nhã trước Hy Lạp, sẽ phải hoạt động vất vả hơn rất nhiều. Và nếu như anh không xuất thần được như Enyeama thì nguy cơ trắng tay là hiển hiện. Argentina không khô cứng như Hy Lạp và sự biến hóa ở họ cũng cao hơn rất nhiều. Sẽ không ngạc nhiên nếu Huh Jung-moo bố trí sơ đồ 4-5-1 thiên về phòng ngự khi kéo Park Chu-young về đá cao nhất nơi hàng tiền vệ. Trước khi tung những cú đấm thực sự, đội bóng xứ kim chi cần phải biết phòng ngự cái đã.

Dự đoán: 2-0

Lực lượng

Argentina: Veron vẫn chấn thương bắp chân phải

Hàn Quốc: Lee Dong-guk đã bình phục chấn thương bắp đùi

Đội hình dự kiến

Argentina: Romero, Demichelis, Samuel, Heinze, Gutierrez, Mascherano, Di Maria;  Maxi, Messi; Tevez, Higuain

Hàn Quốc: Jung Sung-Ryong, Cha Du-Ri, Cho Yong-Hyung, Lee Jung-Soo, Lee Young-Pyo; Park Ji-Sung, Kim Jung-Woo, Ki Sung-Yong, Park Chu-Young, Lee Chung-Yong; Lee Dong-Guk

17/6 - ngày xấu của Hàn Quốc?

Chẳng có bất cứ lý do nào để khẳng định điều ấy. Tuy nhiên, nếu ngược dòng trở lại quá khứ thì đó lại là một ngày rất đáng quên trong lịch sử bóng đá xứ Hàn. Cách đây đúng 56 năm không sai một ngày, Hàn Quốc ra mắt VCK World Cup bằng thất bại nhục ngã 0-9 trước Hungary. Ở giải đấu ấy, Hàn Quốc ra về cay đắng với hai trận thua, nhận tổng số 16 bàn thua, và không ghi nổi một bàn nào.


Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm