7h45 ngày 12/7, Argentina – Costa Rica: "Messiah" không thể chỉ là Messi!

11/07/2011 10:52 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Thật khó hình dung trước giải đấu, Argentina lại phải quyết chiến với Costa Rica để giành tấm vé đi tiếp, nhưng thực tại đang khác hẳn và đội chủ nhà không còn đường lùi nữa. Nhưng HLV Batista, và đặc biệt là cả đội Argentina nữa, cần phải hiểu rằng "Messiah" (Đấng cứu thế) của họ vào thời điểm này, không thể chỉ là một mình Messi!

Không e ngại bày tỏ sơ đồ chiến thuật này vài ngày trước trận cuối vòng bảng, và nếu đúng là Argentina xuất quân như thế, đó sẽ là sự biến chuyển khá lớn kể cả trên phương diện tư tưởng và lối chơi. Ít khi trong một giải đấu, HLV lại thực hiện những đổi khác về con người và đội hình nhiều đến vậy vì đội bóng nào cũng cần sự ăn ý, thời gian để làm quen với những sắp xếp khác nhau cũng như điều đó sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành. Nhưng Batista đang ở thế bị động và ông không còn sự lựa chọn nào khác là phải thay đổi tư duy lẫn nhân sự để cứu Argentina.

Argentina đã không còn đường lùi - Ảnh Getty

Hai trận hòa cũng là quá đủ để Batista nhìn ra những hạn chế của đội và do đó, một đội hình siêu tấn công đã được phác thảo: Sẽ có tới 4 tiền đạo trên sân. Nhưng nhiều chân sút sẽ không mang lại nhiều bàn thắng nếu cả đội không được tổ chức tốt. Ở đây nổi lên cả những nghi ngờ trong công và thủ đối với Argentina.

Trong sơ đồ dự kiến của Batista, Higuain sẽ là mũi nhọn, phía dưới anh là Di Maria, Messi và Aguero. Chất lượng những cầu thủ ấy không cần phải bàn nhưng họ sẽ phối hợp với nhau ra sao là điều gây nên thắc mắc. Tại sao không là Pastore thay cho Aguero hay Higuain để đảm bảo sự hài hòa trong triển khai lối chơi?

Hai tiền vệ trung tâm cũng sẽ mang lại những băn khoăn. Sẽ là quá phiêu lưu nếu  Batista để Pastore đá cặp với Mascherano nhưng nếu là ai trong số những tiền vệ còn lại ra sân cũng đem tới nghi ngờ về khả năng tổ chức. Nếu Batista muốn một cặp lá chắn, điều đó không khó, nhưng nếu ông muốn nhấn mạnh vai trò của tuyến giữa, vấn đề sẽ nổi lên: Ai sẽ là người đóng vai trò thủ lĩnh, Messi có vẻ được nhắm tới cho vị trí ấy nhưng nếu Leo lùi về, các đồng đội cần nỗ lực nhiều hơn trong việc chia sẻ nhiệm vụ dẫn dắt cách chơi. Nhưng đâu là các “đồng đội” ấy của Leo?

Về con người, hàng thủ không có gì khác, nhưng khi quyết định giảm đi một người mạnh trong tranh chấp giữa sân như Cambiasso, tuyến sau vốn yếu đuối của Argentina sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt trong chống phản công. Liệu công có bù được thủ?

Đừng đặt tất cả lên vai Messi nữa

Batista cũng không giấu giếm là ông sẽ xây dựng một Argentina sao cho Messi phát huy hết khả năng, điều đó không sai nhưng Batista chưa làm được và đến giờ thì suy nghĩ đó như đang hại ông và hại cả Leo khi thay vì phát huy tiềm lực Leo, Argentina đang chơi “xung quanh” anh.

Messi có những kĩ năng chơi bóng tuyệt hảo nhưng không thích hợp với dạng thủ lĩnh lối chơi theo kiểu cổ điển: Một người tận tụy và mạnh mẽ, biết xốc vác lại tinh thần toàn đội, luôn tỏ ra hoặc thật “dữ dằn” hoặc thật “điềm đạm” lúc khó khăn. Thật ra, mẫu thủ lĩnh như thế đã càng ngày càng ít tồn tại trong bóng đá hiện đại bây giờ, vốn đòi hỏi một tập thể cá tính hơn là chỉ dựa vào cá nhân đơn thuần. Trong nửa thập kỷ gần đây, thế giới túc cầu không chứng kiến một gương mặt nào kiểu như vậy.

Không hẳn là Batista gò ép Leo vào vai trò nhạc trưởng, nhưng việc không tung ra một học trò nào có khả năng giữ bóng để tạo ra liên kết trong từng tuyến vô hình chung đã biến Messi thành người kiến tạo thay vì một chân sút tự do và khiến anh như chỉ tồn tại bằng vài khoảnh khắc trong trận.

Có thể thấy việc chỉ xây dựng lối chơi xung một cá nhân cũng không còn phù hợp xu hướng hiện nay. Hãy xem những đội bóng vô địch Champions League gần đây cũng thể hiện cách vận hành với ít phụ thuộc hẳn vào một người: Ở Barca, Xavi có Iniesta hay…Messi để chia sẻ. Ở Inter, Sneijder là chân chuyền chính, nhưng thực chất anh cũng không phải nhạc trưởng. M.U chẳng cần ai “dẫn dắt” vẫn lên ngôi. Milan có Pirlo nhưng ngoài ra còn Seedorf hay thậm chí Kaka cùng gánh vác.

Vậy thì sao Batista cứ nghĩ mãi Argentina phải xoay quanh Messi?

Dự đoán 2-0

Huỳnh Anh

Đội hình dự kiến

Argentina: Romero- Zabaleta, Milito, Burdisso, Zanetti- Mascherano, Gago- Aguero, Messi, Di Maria, Higuain

Costa Rica : Costa Rica: Moreira - Acosta, Calvo, Duarte, Salvatierra - Leal, Cubero, Madrigal, Mora - Martinez, Campbell.

Argentina không còn đường lùi

Với chỉ hai điểm giành được sau hai lượt trận đầu tiên, Argentina cần một chiến thắng trước Costa Rica (3 điểm) để đảm bảo ít nhất giành được vị trí nhì bảng, và điều kiện là Bolivia (1 điểm) thắng hoặc hòa Colombia (4 điểm), nhưng vấn đề sẽ trở nên rất phức tạp với thầy trò Batista, nếu họ hòa hoặc thua. Argentina sẽ lập tức bị loại, nếu cùng thời điểm họ mất điểm, Bolivia đánh bại Colombia. Nếu thầy trò Quinteros không thể hạ được Colombia, và Argentina hòa, thì đội bóng của Batista phải nhìn sang diễn biến các bảng khác, nơi Brazil và Paraguay cũng đang đối mặt với tình cảnh tương tự. Chỉ có đường chiến thắng thôi, Argentina!


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm