Joel Campbell: Eto'o của Costa Rica

11/07/2011 11:29 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Hàng thủ mơ ngủ của Argentina sẽ phải rất cảnh giác trước một chân sút trẻ, khỏe, nhanh nhẹn và có thừa quyết tâm ghi bàn ở giải lần này: Joel Campbell, người được mệnh danh là Samuel Eto`o của Costa Rica.

Trước trận đấu với Bolivia, Joel Campbell mới chỉ được biết đến ở Costa Rica nhưng với một bàn thắng cùng một pha dứt điểm trúng cột dọc, tên tuổi cầu thủ này đã lan tỏa ra cả thế giới. Có dáng người hao hao Samuel Eto`o, lại sở hữu kỹ thuật cùng tốc độ tuyệt vời, Campbell đang được ví là truyền nhân của tay săn bàn người Cameroon. Và bây giờ, người hâm mộ đang kỳ vọng chân sút 19 tuổi này sẽ tiếp tục tỏa sáng trong trận gặp Argentina để giúp Costa Rica giành kết quả có lợi và lọt vào vòng trong.

Nếu tỏa sáng, Campbell sẽ được các đội ở châu Âu để mắt - Ảnh Getty

Năm 2011 là một năm thành công rực rỡ của Campbell. Hồi tháng Ba, chân sút này đã giúp Costa Rica lọt vào chung kết giải U-20 CONCACAF đồng thời trở thành Vua phá lưới của giải. Phong độ ấn tượng của Campbell đã lọt vào mắt xanh của HLV La Volpe và chiến lược gia này đã nhấc cậu bé 19 tuổi lên ngay đội một dự cúp Vàng CONCACAF 2011. Tuy không thể giúp đội nhà tiến sâu nhưng Campbell cũng kịp tỏa sáng với một bàn thắng vào lưới Cuba. Còn tại Copa America lần này, Campbell cũng đã chơi rất ấn tượng, vừa được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận Costa Rica gặp Bolivia với tỷ lệ lên tới 45,5%.

Những màn trình diễn tuyệt vời của chân sút này dĩ nhiên được ghi ngay vào bộ nhớ và sổ tay của các tuyển trạch viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Theo Achilles Cert, người đại diện của Campbell, đã có một số CLB của Na Uy, Thụy Điển, Argentina, thậm chí hai đội ở Italia là Chievo và Sampdoria đặt đề nghị với cầu thủ này. Rào cản lớn nhất để các đội trên chính thức hỏi mua tiền đạo 19 tuổi này là cái giá 5 triệu euro đội chủ quản Saprissa vừa hét.

Cũng theo Cert, Campbell đang khát khao được ra nước ngoài thi đấu. Nếu được sang châu Âu như mơ ước của cầu thủ này, sự nghiệp của Campbell có thể sẽ bước lên một đẳng cấp mới. Còn nhớ năm 1996, Paulo Wanchope đã được Derby phát hiện và đưa sang Anh ở tuổi 20. Sau đó, chân sút này đã gặt hái được không ít thành công ở xứ sở sương mù và trở thành một trong những huyền thoại của bóng đá Costa Rica.

Thời gian qua, Campbell đã chơi tốt nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ để các đội bỏ ra tới 5 triệu euro cho một cầu thủ mới 19 tuổi. HLV La Volpe của Costa Rica cũng thừa nhận rằng Campbell có đủ khả năng thành một cầu thủ xuất chúng nhưng giờ mới ở đội U-20, chưa đủ lớn và thất bại trong trận mở màn với Colombia là một minh chứng. Argentina dù chưa vào guồng nhưng cũng mạnh hơn hẳn Colombia nên chắc chắn Campbell sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng nếu thể hiện được tài năng và bản lĩnh, các đội mạnh ở châu Âu hẳn sẽ không tiếc tiền để trải thảm đỏ đón chào “ Eto`o mới”.

T.K.A


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm