Thêm một lần nữa, HAGL gục ngã trước CAHN với tỷ số 1-3. Dù thua ở sân Hàng Đẫy theo cách có cải thiện so với thất bại ở lượt đi trên sân Pleiku nhưng đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi phải chấp nhận bị các đối thủ phả hơi "nóng" vào gáy.
Từ cuối lượt đi đến nay, HAGL đã cho thấy bộ mặt ấn tượng hơn hẳn. Đội bóng phố Núi chơi kiên cường, thực dụng với thế trận phòng ngự phản công rất khó chịu.
Tuy nhiên, HAGL cũng chào thua vì thể lực có hạn và đặc biệt khi phải đối diện với một cỗ máy chiến thắng mang tên CAHN ở thời điểm hiện tại.

HAGL bị CAHN của Đình Bắc ngược dòng trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Hoàng Linh
Từ năm 2023 đến nay, đội bóng phố Núi chỉ thắng CAHN đúng một trận và đã thua tới bốn. Sự chênh lệch ấy không chỉ nằm ở tỷ số, mà còn ở đẳng cấp, chiều sâu lực lượng và khả năng kiểm soát trận đấu.

Hậu vệ U23 Việt Nam Minh Phúc đã có 2 bàn thắng cho CAHN ở V-League 2025/26. Ảnh: Hoàng Linh
Trên sân Hàng Đẫy, CAHN của HLV Alexandre Polking kiểm soát bóng hơn 70%, dồn ép HAGL vào thế chống đỡ liên tục. Đội khách lùi sâu, bịt kín trung lộ, chấp nhận nhường thế trận và chờ đợi thời cơ phản công.

Alves khiến HAGL sụp đổ với cú đúp bàn thắng ở các phút 82 và 90+4. Ảnh: Hoàng Linh
Hiệp 1 cho thấy HAGL đã chuẩn bị kỹ. Đội khách phòng ngự kỷ luật, tranh chấp quyết liệt và tận dụng tốt khoảnh khắc hiếm hoi. Phút 40, Batista chuyền bóng tinh tế để Marciel dứt điểm mở tỷ số.
Đó là phần thưởng xứng đáng cho lối chơi chặt chẽ và tinh thần tập trung cao độ. Thủ môn Trung Kiên cũng có nhiều pha cứu thua xuất sắc trước những cú dứt điểm của Leo Artur hay Alan. Trong 45 phút đầu tiên, HAGL khiến đội đầu bảng thực sự bối rối.
Nhưng bóng đá là cuộc chơi của 90 phút, và HAGL chỉ đủ sức chơi trọn vẹn hơn 70 phút phút. Sự đeo bám quá nhiều khiến họ xuống sức nhanh chóng. Khi nhịp pressing giảm đi, khoảng trống bắt đầu lộ ra và Minh Phúc, Alves trừng phạt đội khách với 3 bàn thắng, ấn định tỷ số 3-1 quen thuộc.
Hai bàn thua trong vòng 20 phút cuối không chỉ phản ánh vấn đề thể lực, mà còn là câu chuyện về chiều sâu đội hình. CAHN có thể thay đổi nhân sự, tăng tốc độ, duy trì áp lực. HAGL thì không. Khi những trụ cột thấm mệt, GĐKT Vũ Tiến Thành thiếu phương án xoay chuyển. Đó là khác biệt giữa đội bóng đua vô địch và đội bóng đang vật lộn ở nửa dưới bảng xếp hạng.
Sau vòng 14 V-League 2025/26, HAGL rơi xuống vị trí thứ 9 với 14 điểm, chỉ hơn đội cuối bảng SHB Đà Nẵng đúng 4 điểm. Khoảng cách ấy không hề an toàn. SHB Đà Nẵng vừa đổi tên sân Hòa Xuân thành Chi Lăng đã "đổi vận" khi thắng đậm 3-0 trước PVF CAND trong "chung kết ngược".
Đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn có 10 điểm và còn một trận chưa đá. SLNA cũng đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-0 để vươn lên hạng 8 với 16 điểm. Cuộc đua trụ hạng đang nóng lên từng vòng, và mỗi cú sảy chân đều phải trả giá.
Điều tích cực duy nhất là HAGL không còn rệu rã như giai đoạn đầu mùa. Đội bóng phố Núi tổ chức phòng ngự tốt hơn, phản công sắc nét hơn, tinh thần thi đấu đáng khen hơn. Trước một CAHN bất bại từ đầu mùa, việc đứng vững suốt hơn 70 phút đã là nỗ lực lớn. Nhưng bóng đá khắc nghiệt ở chỗ, nỗ lực không đủ để mang về điểm số.
Áp lực bây giờ đang phả sát gáy HAGL. Mỗi trận thua không chỉ khiến đội bóng của bầu Đức tụt hạng mà còn tiếp thêm động lực cho nhóm cuối bảng. Chỉ cần thêm một cú vấp, khoảng cách mong manh ấy có thể bị san lấp.
Đội bóng phố Núi không thiếu tiềm năng nhưng cần có sự ổn định xuyên suốt 90 phút, cần thể lực dồi dào hơn và đặc biệt là bản lĩnh ở thời khắc quyết định.
Trận thua 1-3 tại Hàng Đẫy giống như lời cảnh báo. Nếu không sớm cải thiện, HAGL sẽ còn phải sống trong nỗi lo trụ hạng. Cuộc đua phía trước còn dài, nhưng ở đó, sai lầm sẽ không được phép lặp lại.