17/03/2009 10:33 GMT+7 | Trong nước
(TT&VH) - Ngày 16/3, tòa án Áo bắt đầu xét xử Josef Fritzl, ông bố "ác quỷ" đã giam cầm và hãm hiếp con gái ruột trong suốt 24 năm trời dưới một căn hầm bí mật. Do tính chất đặc biệt của vụ án nên phiên tòa đã được giữ an ninh, bí mật ở mức tối đa.
Giấu mặt tránh báo giới
Xuất hiện trong phiên xử, Fritzl dường như già hơn so với những hình ảnh trước đây. Không ai biết được khuôn mặt của Fritzl sau 323 ngày bị tạm giam bởi y giấu mặt sau một chiếc kẹp tài liệu màu xanh, để tránh ánh đèn máy ảnh và camera. Cánh báo chí theo sát Fritzl, liên tục đặt câu hỏi. "Ông giải thích chuyện này như thế nào? Làm sao ông có thể lạm dụng con gái mình trong suốt 24 năm" - một phóng viên truyền hình Áo đặt câu hỏi và chĩa micro về gần phía mặt Fritzl. Y im lặng.
Josef Fritzl hiện bị nhiều cáo buộc với các tội danh lớn như cưỡng hiếp, cầm tù, giết người, loạn luân. Bất chấp những cáo buộc kinh khủng như vậy, luật sư Rupert Mayer của Fritzl vẫn cho rằng thật sai lầm khi gọi thân chủ của ông ta là một con quỷ. "Có một khía cạnh ngoại lệ trong chuyện này là thân chủ của tôi không hành xử như một con quỷ" - ông Mayer nói trước khi phiên tòa diễn ra.
"Tôi có một tuổi thơ khó khăn"
Trong đoạn video ghi cảnh xử phiên tòa được gửi cho báo giới vào buổi chiều cùng ngày, Josef Fritzl thừa nhận bản thân đã phạm 4 trong số các cáo buộc gồm cưỡng hiếp, loạn luân, áp bức và giam cầm trái phép. Y bác bỏ tội giết một trong số những đứa con đã có với nạn nhân Elisabeth Fritzl.
Y cũng khai rằng bản thân đã bị lạm dụng từ khi còn nhỏ. "Tôi đã có một tuổi thơ rất khó khăn. Mẹ tôi không muốn có tôi. Bà ấy đã 42 tuổi khi sinh tôi. Bà ấy đơn giản là không muốn có con nên đã đối xử với tôi rất tệ. Tôi đã bị đánh đập" - Josef Fritzl khai trước tòa với giọng nói run rẩy. Fritzl kể rằng vào năm 12 tuổi, y đã tuyên bố trước mặt mẹ đẻ rằng y sẽ không tha thứ cho việc bị đánh đập nữa và sẽ tự vệ.
"Kể từ đó, tôi là Satan hóa thân với bà ta" - Fritzl nói. Mẹ đẻ không bao giờ thể hiện bất kỳ tình cảm gì với y trong khi người cha chỉ đôi khi mới xuất hiện. Mối quan hệ giữa Josef và mẹ chưa bao giờ là gần gũi, tuy nhiên họ vẫn sống cùng nhau cho tới khi bà qua đời vào năm 1980. Fritzl cho biết sự lạnh nhạt của bà mẹ có liên quan tới thời thơ ấu của bà. "Cuộc đời bà ấy không hề dễ dàng" - y kể. Những thông tin mà Fritzl khai trước tòa là nhằm giải thích về cá tính lạnh lùng.
Quả thực, theo công bố viên nhà nước Christiane Burkheiser, 32 tuổi, Fritzl là một kẻ rất tàn nhẫn. "Bị cáo không thể hiện bất kỳ sự hối tiếc hoặc ý thức về việc làm sai trái. Fritzl đối xử con gái của y như một món đồ riêng, y biến cô ấy trở nên phụ thuộc hoàn toàn. Y quyết định loại thực phẩm nào được mang xuống hầm ngầm và quyết định khi nào sẽ mang thực phẩm tới. Và thực phẩm cũng rất hiếm hoi". Burkheiser đề nghị áp dụng khung hình phạt chung thân với Fritzl.
Ngày hôm nay (17/3), tòa sẽ tiếp tục nghe các chứng cứ hình ảnh từ nạn nhân Elisabeth kể về quãng đời thống khổ của cô. 11 giờ video chứng cứ đã được ghi hình từ tháng 7 năm ngoái để cô không phải nhìn mặt bố đẻ trước tòa. Người em trai Harald của cô cũng cung cấp chứng cứ.
Chung thân hoặc 15 năm tù
Phiên tòa diễn ra trong bối cảnh được tăng cường an ninh và bí mật tối đa. Nhà chức trách đã thiết lập một vùng cấm bay bên trên tòa án để ngăn cản báo chí dùng trực thăng thu hình, cũng như để chống lại các âm mưu trốn thoát. Tòa thậm chí còn thay toàn bộ các ổ khóa để tránh tình trạng mất an ninh.
Các bác sĩ và chuyên gia tư vấn đã túc trực cạnh tòa để hỗ trợ bất kỳ ai cảm thấy các chứng cứ thật khó chấp nhận theo tiêu chuẩn đạo đức của họ. Tòa cũng dự trữ sẵn 4 thẩm phán để có thể thay thế bất kỳ lúc nào. Việc này là hoàn toàn không thừa bởi trong phiên xử kẻ ăn thịt người ở Đức hồi năm 2003, đã có một thẩm phán phải rời phòng xử để nôn mửa do không chịu được các tình tiết trong vụ việc.
Hiện trung tâm của vụ án xoay quanh cáo buộc Fritzl giết người do thiếu trách nhiệm, cũng chính là tội danh y đã bác bỏ. Theo đó y đã có một đứa con sinh đôi tên Michael vào năm 1996. Đứa bẻ mắc chứng thở khó và chết sau sinh ba ngày. Cơ quan công tố cho rằng Fritzl lẽ ra đã có thể cứu mạng đứa bé nếu đưa nó tới bệnh viện. Nhưng y đã bỏ mặc cho đứa trẻ chết trên tay Elizabeth, để rồi sau đó đốt xác nó phi tang.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất