Antonio Carlos (XM V.HP): "Sát thủ" dưới bóng dáng thiên thần

26/04/2013 15:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - 6 lượt trận, 6 bàn thắng, người ta ví việc Antonio Carlos Rodrigues (hay còn gọi bằng cái tên thân mật Luca) cập bến XM V.HP như thể cá gặp nước, như chim gặp trời cao. Tuy nhiên, chỉ với những con số vô tri vô giác ấy chưa nói lên hết năng lực của một trong những chân sút hàng đầu trong lịch sử V-League.

Với 6 bàn thắng sau 6 lượt trận cho XM V.HP, Antonio đang là cái tên rất được hâm mộ ở sân Lạch Tray. Ảnh: VSI

Theo một thống kê chưa đầy đủ, Luca đang là tiền đạo xuất sắc nhất trong 13 năm tuổi của V-League với 3 bàn nhiều hơn người xếp thứ 2 là Công Vinh.

Giấc mơ thành hiện thực

Khi Antonio Carlos rời Sài thành để gia nhập XM V.HP (cùng với Minh Đức, Quang Hải…, trong gói hợp đồng chuyển nhượng giữa XMXT.SG và đội bóng xứ hoa phượng), hẳn nhiên đã có những ánh mắt nghi ngại. Lý là bởi, Luca đã bước qua tuổi 34 và ngoài ra, trong tiềm thức tiền đạo người Brazil đã không nghĩ rằng mình có thể rời bỏ ánh đèn Sài Gòn, với sự ổn định về cuộc sống riêng tư, để chấp nhận thử thách tại một đội bóng mà suất V-League được mua bằng tiền.

Nhưng, ít nhất cho đến thời điểm này, “vụ Luca” được xem là cú áp-phe thành công nhất của mùa giải 2013, mà HLV Hoàng Anh Tuấn hẳn phải là người có con mắt tinh tường. Với chỉ những cầu thủ người Khánh Hòa thuần túy, K.KH bao năm qua vẫn bị gắn với cái tên “vua trụ hạng” hay hình ảnh hơn một chút là “ngổ ngáo”. Nhưng khi sở hữu Antonio, người đang thống trị danh sách những chân sút hàng đầu của V-League, XM V.HP trở thành một đội bóng rất khác, sẵn sàng chinh phục đỉnh cao.

Trên thực tế, ước vọng Bắc tiến của Antonio Carlos đã được manh nha từ khá lâu. Đó là thời điểm GĐĐH Trần Tiến Đại còn “cầm” V.NB. Và khi XM V.HP (với tiền thân là XM.HP) còn làm mưa làm gió ở V-League, rất nhanh chóng, Luca cũng lọt vào mắt xanh của nhiều triều đại HLV của sân Lạch Tray. Nhưng cứ lần lữa, Luca bỏ qua các cơ hội chinh phục, chỉ vì một lý do: vợ anh và 2 cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi học không muốn rời bỏ Sài Gòn, mà Luca thì được biết đến như một người chồng mẫu mực.

Mùa bóng 2013 khởi đi chậm chạp sau cơn bão tài chính ập tới và để cân bằng thu chi, lãnh đạo XMXT.SG buộc phải bán đi những cầu thủ tốt nhất của mình. Minh Đức, Quang Hải và Antonio nằm trong số đó với tỷ lệ thu hồi vốn là rất khả quan. Tuy nhiên, khi mà phần lớn các đội bóng Việt Nam đều đã đi vào ổn định, thêm cuộc khủng hoảng trên diện rộng như đã nhắc, việc tìm đối tác để bán lại những món hàng giá cao là không hề đơn giản. Chỉ có thể là XM V.HP!

Trước khi mua lại suất chơi V-League của K.KH, XM V.HP cũng được người của XMXT.SG nhắm tới như một đối tác chiến lược trong vụ sang tên CLB N.SG. Nhưng vào phút cuối, phần vì chạm quy chế bóng đá chuyên nghiệp, phần vì lãnh đạo đội bóng phố cảng “yêu” K.KH hơn, nên vụ làm ăn đổ bể. Ít nhất so với lịch sử zíc-zắc của N.SG thì K.KH có căn cơ hơn. Ngoài dàn cầu thủ có chất, XM V.HP còn có cơ hội lớn sở hữu một HLV giàu năng lực, đấy là Hoàng Anh Tuấn.

Từ TMN.CSG, đến ĐT.LA, XMXT.SG và XM V.HP, rất hiếm khi Luca khiến các đồng đội phải mích lòng. Tất cả đều biết là, mùa giải năm ngoái, bộ ba Antonio-Kesley-Nsi đã từng tạo cơn sóng ngầm ở Thống Nhất, thậm chí, nhiều người còn thêu dệt Antonio và Nguyễn Rogerio như những thủ lĩnh người Brazil trong cuộc chiến với phần còn lại. Có thể mâu thuẫn giữa Kesley và Nsi là có thật, nhưng Luca không nằm trong cuộc chiến ấy. Đơn giản, bởi nó chẳng giải quyết được gì.

Lịch sử V-League từng chứng kiến rất nhiều những tiền đạo xuất sắc và tỏa sáng ở tuổi “băm”. Ví như Francois Endene vẫn đạt được bản hợp đồng trị giá với N.SG ở tuổi 39 hay như chính Antonio Carlos bây giờ. Tất cả đều không tự nhiên mà đến, bởi ngoài tố chất, tính chuyên nghiệp của những người làm thuê ăn lương (và thưởng) như Luca là rất đáng biểu dương.

Và chuyện riêng của các vũ công Samba

Cuối tuần này, XM V.HP sẽ thi đấu tại sân Lạch Tray với đối thủ là HA.GL. Đây sẽ là dịp tuyệt vời để Antonio Carlos và đồng nghiệp-đồng hương Evaldo tỷ thí. Cũng giống như Luca, Evaldo sở hữu những kỹ năng và tư duy chơi bóng cấp tiến. Và dù chỉ mới gia nhập V-League chừng 4 mùa giải (bằng phân nửa thâm niên của Antonio), nhưng Evaldo đã được liệt vào một trong những chân sút hay nhất giải đấu, là ông vua không ngai ở Pleiku.

Như TT&VH từng rất nhiều lần đề cập, việc thu hút những ngoại binh chất lượng từ Brazil, Argentina hay lục địa đen, giúp V-League được nâng tầm rất đáng kể. Nói họ khai sáng cho nền bóng đá, cho giải đấu thì hơi quá, nhưng vai trò của những cầu thủ như Antonio hay Evaldo là rất quan trọng. Chưa có một thống kê cụ thể nào, nhưng so với những nguồn gốc xuất phát khác nhau, kỹ năng chơi bóng của cộng đồng cầu thủ gốc Brazil hẳn phải được đánh giá rất cao so với mặt bằng chung của V-League.

Cầu thủ người Brazil ở V-League (và giải hạng Nhất) không đông về số lượng như ngoại binh Phi châu, nhưng cũng tựa như đất nước láng giềng Argentina, sản phẩm bóng đá của họ phần lớn đều rất chất lượng. Từ Cristiano Roland ở HN.T&T, đến Antonio của XM V.HP, rồi Nguyễn Rogerio tại XMXT.SG hay Kesley Huỳnh Alves ở B.BD, và tất nhiên, cả Evaldo của HA.GL nữa, đó đều là những thương hiệu cỡ bự. Cầu thủ Brazil có trình độ đồng đều và cũng tương đối thuần.

Tuy nhiên, khác với một số đồng nghiệp cùng xuất xứ như Kesley Huỳnh Alves hay Nguyễn Rogerio, Antonio Carlos vẫn giữ quốc tịch gốc Brazil. Thi thoảng anh và gia đình vẫn bay về thành phố quê hương Rio de Janeiro, để thưởng thức cái nắng và những bãi biển tuyệt đẹp rất đặc thù. Trong đợt về quê nghỉ lễ vừa rồi, nhiều ý kiến cho rằng Luca muốn đình công, khi chỉ trở lại Việt Nam khá muộn so với đợt tập trung hồi đầu mùa giải của XMXT.SG.

Với những diễn biến thời gian qua ở XMXT.SG, nếu Luca (và đồng đội của anh) có trễ nải trong việc tập trung đúng hẹn, hẳn không làm ai bất ngờ. Vấn đề lương thưởng vào thời điểm đó đã không được giải quyết rốt ráo, khiến rất nhiều cầu thủ chán nản. Việc ra đi chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng, một người như Luca sẽ không bao giờ lấy đó làm lý do. Anh ra XM V.HP, bởi đơn giản, anh muốn tiếp tục chinh phục đỉnh cao, tiếp tục vượt qua các cột mốc. Và Luca đã có điều này!

Trở lại với cuộc đối đầu Antonio-Evaldo. Nhiều ý kiến cho rằng, trận đấu này sẽ là việc riêng của những người Brazil, và tự họ sẽ giải quyết ân oán. Trong khi Antonio có sự trợ lực của người đá cặp Quang Hải, cũng là một ngôi sao đương thời khác, thì Evaldo và Oseni đang dần cho thấy họ là một trong những bộ đôi đáng sợ nhất V-League 2013. Ở Pleiku, thứ bóng đá tấn công tổng lực sẽ lên ngôi, còn ai chiến thắng, phải đợi đến sau tiếng còi mãn cuộc mới biết được đích xác.

Một buổi chiều cuối tuần rất đáng chờ đợi!

TÙY PHONG
Thể thao & Văn hóa

Khi Antonio Carlos vừa mới đến Việt Nam xin thử việc, quả thật, không ai nghĩ anh là cầu thủ đá bóng. Thân hình mảnh khảnh, thậm chí còn có chút yếu ớt, hẳn không hợp với một giải đấu cần nhiều sức mạnh cơ bắp như V-League. Thời điểm đó, nguồn cầu thủ Phi châu được xem là mốt. Nhưng, Antonio đã khiến tất cả phải thay đổi quan điểm, với mùa hạng Nhất bùng nổ giúp TMN.CSG trở lại sân chơi chuyên nghiệp sau đó.

Dưới bàn tay của HLV Calisto, Luca đã phát triển nên một tầm cao mới: Mạnh mẽ hơn và cũng đáng sợ hơn. 2 trong số những kỹ năng hay nhất của một trung phong đều được Antonio hoàn thiện: Bật nhảy đánh đầu và động tác ra chân (trái cũng như phải) hiểm hóc. Nếu còn có nhược điểm với Luca thì đó là khả năng đá xoay lưng với cầu môn đối phương.

***

Luca chắc chắn là một trong những cái tên gắn bó lâu nhất với V-League. Sau mùa giải 2003 được cho TMN.CSG mượn chơi hạng Nhất, Luca bắt đầu trở về ĐT.LA để chinh phục những danh hiệu. Trong màu áo “Gạch”, anh em nhà Antonio Carlos và Carlos Rodrigues trở thành cặp tiền đạo số một V-League trong nhiều năm liền. Và dĩ nhiên, đội bóng của HLV Calisto được hưởng lợi rất nhiều, với ít nhất 2 chức vô địch V-League.

Về kỹ năng chơi bóng, Luca không trội hơn so với những đồng nghiệp người nước ngoài. Anh đánh đầu không hay bằng Gaston Merlo, xử lý bóng bằng chân cũng không xuất sắc hơn Kesley Huỳnh Alves, Luca cũng không được biết đến như một chuyên gia đá phạt. Nhưng, tại sao và như thế nào, vũ công xứ Samba vẫn là người đứng đầu?! Đấy là tư duy chơi bóng và chủ nghĩa hy sinh, tính đồng đội và quan trọng nhất, đấy là tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo.

***

Nếu như trên sân cỏ, Luca luôn cháy hết mình và luôn đặt trọng tâm là đội bóng và các chiến thắng, thì ngoài đời, tiền đạo da màu này là một người hài hước, thích gây cười và luôn rất hòa đồng. Đồng đội cũ của Luca ở ĐT.LA kể rằng tiền đạo này là người rất chí thú với gia đình nên gần như không có bất cứ điều tiếng gì về cuộc sống bên ngoài sân cỏ. Bất luận thế nào, đi đến đâu, tiền đạo này cũng được yêu mến. Ngay cả khi trong quán bar, anh cũng chỉ toàn uống nước suối.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm