Antoine Griezmann: Lời xin lỗi của Hoàng tử bé

17/10/2022 22:45 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Atletico Madrid đã chơi một trận hay nhất mùa giải theo nghĩa của từ này trước Athletic Bilbao, một đội bóng cạnh tranh giống như những gì người ta từng được thấy trong thời kì đẹp nhất của Diego Simeone và Antoine Griezmann cũng vậy.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 17/10, 18/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 17/10, 18/10

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch trực tiếp bóng đá hôm nay 17/10, 18/10: Sampdoria vs Roma, Lecce vs Fiorentina, Villarreal vs Osasuna. 

 

Bản hợp đồng mới nhất trị giá 20 triệu euro từ Barcelona đã chấm dứt những tháng ngày lưu lạc trong sự mơ hồ giữa một kẻ phản bội và một đứa con Madrid đỏ-trắng của tiền đạo người Pháp. Anh đã chính thức trở lại mái nhà của mình và bắt đầu là một Hoàng tử nhỏ trong vòng tay của người yêu mến đội bóng này.

Nhiều người đã chờ đợi một sự sụp đổ của Rojiblancos tại xứ Basque, như những gì họ đã thể hiện ở Champions League, trước Club Brugge, nhưng điều ngược lại đã xảy ra ở San Mames. Atletico Madrid đã kiểm soát sự hung hăng của một con sư tử ẩn chứa trong lối chơi của Bilbao, và đánh bại đội chủ nhà bằng bàn thắng duy nhất của Antoine Griezmann đầu hiệp 2.

Tiền đạo người Pháp đã chơi một trận đấu hay và tiếp tục đi đúng hướng như hồi đầu mùa. Anh bắt đầu trận đấu cùng với Morata, mà không còn bất kì sự ràng buộc nào về số phút thi đấu nữa, và đã gợi nhớ lại chính mình trong giai đoạn khoác áo Atletico Madrid đầu tiên. Người ta nói rằng, Griezmann chơi bóng ở San Mames như một cậu bé chơi trong khu vườn nhà mình, có sự tự do, có niềm cảm hứng và có cả chiến thắng với tư cách của một vận động viên thể thao.

Chú thích ảnh
Hạ gục Bilbao, Griezmann đã ghi bàn thắng thứ 100 của mình ở giải La Liga

Anh biết mình đã trải qua điều gì suốt thời gian qua với sự mặc cảm của một đứa con tha hương và muốn trở lại với mảnh đất của mình. Anh đã mất một năm để chấp nhận sự lạnh nhạt từ các cổ động viên và cố gắng tìm kiếm sự thẳng thắn giữa hai bên ở khía cạnh cảm xúc.

Nhưng cũng phải đến ngày hôm qua, số 8 mới làm được điều đó: "Tất cả mọi người đều muốn nghe tôi nói trực tiếp và tôi nói ngay bây giờ: Tôi xin lỗi, nhưng sự tha thứ lớn nhất mà tôi muốn cầu xin là trên sân cỏ, cống hiến mọi thứ cho đội bóng và với những đêm như hôm nay", tiền đạo 30 tuổi này không giấu được cảm xúc của mình sau trận đấu với Bilbao.

Anh xin lỗi vì đã rời khỏi Metropolitano để đến với Camp Nou, nơi mà anh chưa bao giờ thuộc về cả về khía cạnh con người và thể thao. Xin lỗi vì đã bỏ chạy khỏi tình yêu của Rojiblancos và hi vọng được chào đón ở Blaugrana, nó đã được chấp nhận vì sự hi sinh mà anh đã bỏ ra cho chiến thắng của đội bóng suốt thời gian qua.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm