West Ham - Man United: Khác Becks, Payet không tập vẫn đá phạt giỏi

13/04/2016 11:51 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Với những bàn thắng từ đá phạt trực tiếp ở mùa này, ngôi sao của West Ham và tuyển Pháp Dmitri Payet đã được so sánh với David Beckham.

Tiền vệ 29 tuổi này đã ghi 12 bàn và có 10 đường kiến tạo ngay trong mùa giải ra mắt cực kỳ ấn tượng ở Đông London giúp West Ham nuôi hy vọng dự cúp châu Âu mùa tới. Mới đây nhất, Payet đã có pha đá phạt làm tung lưới Crystal Palace, lần thứ 4 anh đưa bóng vào lưới từ chấm phạt trực tiếp cho West Ham mùa này. Những pha ghi bàn trước hàng rào kia của cựu cầu thủ Marseille là trước Bournemouth, Blackburn và Manchester United, chưa kể một bàn khác anh ghi cho ĐT Pháp (vào lưới Nga).

Dễ hiểu là Payet nhanh chóng trở thành một thần tượng mới ở Upton Park. Nhưng khó hiểu hơn là việc anh giải thích cho những pha đá phạt thành công của mình. “Tôi đã làm việc rất chăm chỉ cho tới khi ghi bàn vào lưới Bournemouth (từ chấm đá phạt)”, Payet nói. “Nhưng kể từ trận đó tôi không tập đá phạt nữa và giờ chỉ đá phạt vài lần trước mỗi trận đấu khi khởi động”.

Payet, được đưa về với giá 10,7 triệu bảng vào mùa Hè, là một ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất ở Premier League mùa này. Anh cũng thừa nhận mình đang trải qua mùa bóng “hay nhất” trong sự nghiệp. “Tôi đã chơi ổn định và mang phong độ từ Marseille mùa trước sang đây. Nhưng tôi cũng đã trưởng thành hơn, nhìn nhận sự việc khác và ở tuổi 29 đang có mùa bóng hay nhất sự nghiệp tính tới giờ”, Payet nói.

Anh đặc biệt hài lòng với bàn thắng mới đây vào lưới Palace: “Tôi khá may mắn ở trận gặp Palace do trước đó đã thực hiện một quả đá phạt đưa bóng đi vọt xà. Trong pha ghi bàn, tôi để ý thấy thủ môn di chuyển hơi lệch quá sang một bên nên tôi đã điều chỉnh hướng bóng một chút và đó tỏ ra là một lựa chọn chính xác”.

“Tôi phải nói là tôi cũng ngạc nhiên với đường bóng đi và bình thường khi chạm bóng tôi có thể cảm nhận được là nó có vào lưới hay không. Thỉnh thoảng tôi cũng ăn mừng cả trước khi bóng vào lưới, vì tôi biết nó sẽ thành bàn thắng. Tôi hiện đang có phong độ đá phạt rất tốt, hết sức tự tin, và điều đó giúp tôi thử nghiệm nhiều thứ mới mẻ”.

Trong khi đó, HLV Slaven Bilic của West Ham nói rằng tài đá phạt của Payet chẳng hề kém Beckham, cựu tiền vệ của Man United. Becks nổi tiếng chăm chỉ tập luyện để đá phạt chính xác từng milimét.

Trong khi đó, một huyền thoại cũ của West Ham, Sir Trevor Brooking, lại cho rằng những pha đá phạt thu hút quá nhiều sự chú ý của Payet khiến mọi người quên mất West Ham chơi tốt như một tập thể ra sao mùa này. “Đây là đội hình West Ham chơi tốt nhất trong một thời gian dài, triển vọng của họ là rất lớn”, Brooking nói. “Payet giờ nhận tất cả sự chú ý, nhưng những pha đá phạt của cậu ấy đã khiến mọi người không chú ý đủ vào việc đội bóng đã chơi tốt như một tập thể ra sao”.

T.Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm