Wenger gọi lịch thi đấu là ‘tàn nhẫn’, Pulis ám chỉ trọng tài thiên vị Arsenal

26/09/2017 07:31 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsene Wenger đã lên án lịch thi đấu của Arsenal tuần này. Ông cho rằng việc phải đá muộn vào đêm thứ Hai sẽ buộc một vài trụ cột phải ở nhà trong trận đấu với BATE tại Europa League sắp tới.

Arsenal vẫn duy trì thành tích hoàn hảo trên sân nhà mùa này sau khi đánh bại West Brom với tỷ số 2-0 đêm qua (26/9). Tuy nhiên, HLV Arsene Wenger tỏ ra không mấy hài lòng với lịch thi đấu tuần này. Pháo thủ vừa phải chơi trận đấu muộn ở Premier League, sau đó chạm trán với BATE Borisov tại Europa League vào đêm thứ Năm (29/9) rồi lại phải quay về tiếp tân binh Brighton vào Chủ Nhật (1/10).

Trong buổi họp báo sau trận đấu, ông Wenger cho biết: “Ở thời điểm này, tôi có thể nói rằng lịch thi đấu của chúng tôi thật tàn nhẫn. Khi nhìn vào lịch cuối tuần, tôi nghĩ rằng họ có thể sắp xếp thuận lợi hơn cho chúng tôi”.

“Ví dụ như trận đấu giữa Brighton và Newcastle đêm qua. Họ có thể đá vào hôm nay và chúng tôi sẽ tiếp West Brom vào hôm qua. Vì vậy, lúc này chúng tôi có rất ít thời gian. Nhưng đó là quyết định của truyền hình, tôi không có gì phàn nàn về điều đó”, Wenger nói thêm.

Trước thềm trận đấu với BATE Borisov sắp tới, HLV Wenger bóng gió sẽ mang đi những cầu thủ trong đội một kèm theo đó là một băng ghế dự bị với nhiều “cầu thủ trẻ”. Ông cũng đặt niềm tin vào đội bóng với mong muốn giành chiến thắng thứ hai tại vòng bảng Europa League.

Chú thích ảnh
Wenger không hài lòng với lịch thi đấu của Arsenal

Trở lại trận đấu vừa qua, chiến lược gia người Pháp đã dành những lời ca ngợi đến màn trình diễn của tiền đạo Alexandre Lacazette. Với 2 bàn thắng đêm qua, cầu thủ người Pháp cũng đã lập thành tích ghi 4 bàn sau 6 trận ở Premier League.

“Cậu ấy không chỉ ghi bàn, cậu ấy còn kết nối lối chơi toàn đội rất xuất sắc. Cậu ấy đã chiến đấu kiên cường và không gặp vấn đề về thể lực trong trận đấu hôm nay. Nhìn chung, cậu ấy đã thích nghi nhanh và thi đấu rất hay”, Wenger ca ngợi.

Trong khi tỷ số đang là 0-0, West Brom có thể yêu cầu một quả penalty khi Shkodran Mustafi phạm lỗi với Jay Rodriguez trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài Bobby Madley đã không cắt còi và Rodriguez cũng đứng ngay dậy rồi dứt điểm trúng cột dọc của Petr Cech.

Trong buổi họp báo, HLV Wenger thừa nhận các trọng tài hoàn toàn có thể thổi phạt penalty đối với Pháo thủ.

“Các trọng tài đã bỏ qua lợi thế và họ cũng gần như ghi bàn trong tình huống đó. Tôi nghĩ quyết định này có thể chấp nhận được bởi cả hai bên. Nếu ông ấy thổi penalty và họ sút trượt thì cũng sẽ có người phàn nàn sao không cho West Brom hưởng lợi thế? Tình huống sẽ là như vậy”.

Wenger chê bai Champions League 'ngày càng tẻ nhạt và kém hấp dẫn'

Wenger chê bai Champions League 'ngày càng tẻ nhạt và kém hấp dẫn'

Lần đầu tiên vắng mặt tại đấu trường danh giá nhất châu Âu sau 19 năm, HLV Arsene Wenger tuyên bố Champions League đang trở nên nhàm chán và kém hấp dẫn hơn trước.

Về phía West Brom, HLV Tony Pulis tỏ ra thất vọng với quyết định trên trong suốt trận đấu. Nhưng ông nhấn mạnh không muốn bàn luận thêm gì về pha bóng này.

“Đó rõ ràng là một quả penalty. Đó không chỉ đơn thuần là một quả penalty mà còn là một thẻ đỏ. Mọi người đã nói rằng Rodriguez đã quá trung thực. Chúng tôi đã không được hưởng một quả penalty nào trong 1 năm nay. Nhưng tôi sẽ không đặt bản thân vào rắc rối khi nói về các trọng tài”, Pulis chia sẻ.

Chú thích ảnh
Tony Pulis 'cạn lời' với trọng tài

Ngoài tình huống trên, Pulis còn chỉ trích pha ăn vạ của Alexis Sanchez lúc đầu trận và cho rằng anh xứng đáng phải nhận thẻ vàng vì pha bóng này.

“Sanchez đã ăn vạ trong quả đá phạt đầu tiên. Đó là gian lận. Còn chúng tôi đã không nhận được bất cứ phần thưởng nào vì chơi trung thực”, Pulis tiếp tục.

“Mọi người đã nhìn thấy điều gì xảy ra. Sanchez đáng phải nhận thẻ vàng sau khi ngã ngay cạnh vòng cấm. Chẳng có ai ở cạnh anh ta và trọng tài vẫn cho họ một quả đá phạt”, Pulis nói thêm.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm