Vì sao M.U không đánh rơi chiến thắng như Liverpool, Dortmund?

29/11/2017 18:36 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Với Jose Mourinho, M.U đã không đi vào vết xe đổ như Liverpool, đội bóng đã phải chia điểm sau khi dẫn trước đối thủ 3 bàn trong hiệp 1.

Trong tháng Mười một này có không ít cuộc ngược dòng điên rồ trong bóng đá. Giữa tuần trước, các CĐV của Liverpool đã phải nuối tiếc khi nhìn đội bóng con cưng của họ bị cầm hòa 3-3 trên sân của Sevilla, dẫu cho đội bóng của HLV Juergen Klopp đã dẫn trước 3-0 chỉ sau 30 phút.

Từ vết xe của Liverpool và Dortmund

Cách đây 4 ngày, một cơn địa chấn đã xảy ra ở Signal Iduna Park, khi Dortmund phải chia điểm trước Schalke, bất chấp họ đã dẫn trước 4-0 chỉ sau 25 phút thi đấu. Cả Liverpool và Dortmund đều khiến các CĐV của họ phấn chấn sau hiệp đấu đầu tiên và mơ về một chiến thắng giòn giã, nhưng rốt cuộc hai đội bóng này đều trùng xuống trong hiệp 2 và đánh rơi thắng lợi một cách đáng tiếc.

Chú thích ảnh
Liverpool đánh rơi chiến thắng trước Sevilla

M.U của Jose Mourinho suýt nữa đã đi vào vết xe đổ đó ở trận gặp Watford vừa. Đội bóng chủ sân Old Trafford đã dẫn trước 3 bàn trong hiệp 1 nhờ cú đúp của Ashley Young và pha lập công của Anthony Martial. Nhưng sang đến hiệp 2, Watford đã khiến người ta nghĩ về một cuộc lội ngược dòng, khi họ rút ngắn tỉ số xuống 2-3, trước thời điểm Lingard ghi bàn.

Jose Mourinho đã lên tiếng sau trận đấu: “Trong hiệp 2, chúng tôi đã để cho Watford có hy vọng.Vào tuần trước, Dortmund dẫn trước Schalke 4-0 nhưng tỉ số chung cuộc là 4-4. Liverpool cũng từng dẫn trước Sevilla 3-0 nhưng cuối cùng họ bị cầm chân với tỉ số 3-3. Trận đấu vừa qua chính là bài học với chúng tôi. Thật tốt khi M.U nhận được bài học mà không phải đánh rơi điểm số. Ở những trận đấu sắp tới, khi M.U dẫn trước 2-0 hoặc 3-0, tôi nghĩ các cầu thủ sẽ không quên bài học này”.

Fan M.U yêu cầu Lukaku không nên xuất hiện ở trận gặp Arsenal

Fan M.U yêu cầu Lukaku không nên xuất hiện ở trận gặp Arsenal

Romelu Lukaku, với hiệu suất ghi bàn kém cỏi như hiện tại, dễ hiểu khi các fan của Quỷ đỏ lại không muốn anh ra sân trong trận gặp Arsenal cuối tuần này.

Marcos Rojo đã phạm lỗi từ phía sau với Roberto Pereyra, sau khi anh để cầu thủ này vượt qua trong vòng cấm. Troy Deeney bước lên thực hiện quả đá penalty cho Watford và anh đã không bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỉ số xuống 1-3 ở phút 77. Abdoulaye Doucoure sau đó đã thắp lên hy vọng cho Watford khi anh tận dụng sơ hở của hàng thủ M.U để ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 ở phút 84. 

Đến tính toán kỹ lưỡng của Mourinho

Nhưng khác Liverpool, M.U đã không để cho Watford chia điểm. Dù M.U cũng phải đá trên sân khách và đối mặt với áp lực lớn, nhưng sự khác biệt chính là đội bóng của Mourinho vẫn tỉnh táo và tận dụng được sơ hở để gia tăng cách biệt (bàn thắng nâng tỉ số lên 4-2 của Lingard). Thậm chí nếu Lukaku ghi bàn ở phút 75, M.U sẽ thắng với tỉ số 5-2 chứ không phải là 4-2.

Chú thích ảnh
Lingard đã dập tắt hy vọng của Watford

Trong khi đó, Liverpool như HLV Klopp thú nhận, đã ngừng cố gắng: “Đây là trận đấu mà ở hiệp 2, Liverpool dường như đã ngừng cố gắng. Và sai lầm ấy đã khiến chúng tôi phải trả giá. Nhưng với đám đông CĐV của đội chủ nhà phía sau, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sau bàn thua thứ 2, chúng tôi đã cố gắng sửa sai. Nhưng họ vẫn chớp lấy thời cơ khi mà thời gian của trận đấu chỉ còn tính bằng giây”.

HLV Peter Bosz của Dortmund cũng thú nhận điều tương tự về hiệp 2 ở trận gặp Schalke, khi mà đội bóng của ông sụp đổ: “Chúng tôi đã ngừng tấn công và để mất bóng quá nhanh chóng. Dortmund đã không tận dụng những khoảng trống mà Schalke để lộ. Những bàn thắng của Schalke đến một cách quá dễ dàng”.

Khi mà Klopp và Bosz bó tay trước sự vùng lên dữ dội của đối thủ, Mourinho vẫn bình tĩnh và tìm ra cách giúp M.U bảo vệ chiến thắng. Ông phản ứng dữ dội bằng cách nhảy vào sân trong hiệp 2, chỉ bởi vì Marcus Rashford đã thực hiện đường chuyền cẩu thả, khiến Watford có cơ hội tấn công. Nhờ những chỉ đạo quyết liệt và mạnh mẽ của HLV người Bồ Đào Nha ở ngoài đường biên mà các cầu thủ M.U đã sực tỉnh để không bị cuốn vào thế trận của Watford.

Chú thích ảnh
 Mourinho ôm chầm Ibrahimovic sau khi Lingard ghi bàn

Nhà báo Duncan Castles còn tiết lộ rằng việc Jose Mourinho tung Zlatan Ibrahimovic vào sân ở phút 88 là để kèm…thủ môn Heurelho Gomes: “Jose Mourinho nói rằng ông ấy thay Ibrahimovic vào sân là để cầu thủ này kèm Heurelho Gomes ở tình huống đá phạt góc, nếu như Watford được hưởng (lúc tỉ số là 3-2)”. Từ đó có thể thấy được Mourinho đã toan tính cẩn thận thế nào để ngăn chặn Watford ngược dòng.

Tuy nhiên, khi mà Ibrahimovic đứng ở ngoài đường biên và sẵn sàng vào sân, Lingard đã ghi bàn để nâng tỉ số lên thành 4-2 cho “Quỷ đỏ”. Mourinho lúc đó đã quay sang ôm chầm lấy cầu thủ người Thụy Điển. M.U rốt cuộc đã không bước vào lối mòn của Liverpool và Dortmund. Họ đã bảo vệ được thắng lợi của mình để tiếp tục bám đuổi Man City trong cuộc đua đến chức vô địch.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm