Vì Man United, Mourinho một mình đón Giáng sinh, Rooney kéo đồng đội 'đập phá' ở London

21/12/2016 11:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Jose Mourinho quyết định đón Giáng sinh một mình trong khách sạn, trong khi Wayne Rooney dẫn một nhóm cầu thủ của Man United lên London ăn chơi. 

HLV Jose Mourinho đã quyết định cho các cầu thủ Man United 2 ngày nghỉ sau khi “Quỷ đỏ” đánh bại West Brom vào tuần trước. Trong khi Wayne Rooney đưa các đồng đội đổ bộ tới khu vui chơi Winter Wonderland ở London nhân dịp này, HLV Jose Mourinho không về nhà với gia đình mà ở lại khách sạn đón Giáng sinh.

Theo Daily Mail, Wayne Rooney đã thể hiện sự chịu chơi của mình bằng cách đưa các đồng đội tới London vào hôm Chủ Nhật tuần trước. Những cầu thủ “bám càng” Rooney có cả Michael Carrick, Marcus Rashford, Phil Jones, Chris Smalling, Jesse Lingard và thủ môn dự bị của Man United, Sam Johnstone.


Wayne Rooney đưa đồng đội lên London ăn chơi

Họ đã vui chơi ở khu vực VIP tại Winter Wonderland và uống rượu ở đây. Tuy nhiên việc Rooney và các đồng đội mang theo nhiều nhân viên bảo vệ đã thu hút nhiều sự chú ý của CĐV.

Một số cầu thủ của Man United đã quyết định không đi chơi cùng Rooney. Tiền vệ Marouane Fellaini đã khởi hành sang Milan và điều này càng khiến người ta hoài nghi rằng anh muốn rời Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng tới.

Rooney và các đồng đội đã trở về tập luyện ở Old Trafford vào hôm thứ Ba tuần này trước khi Man United gặp Sunderland vào ngày Boxing Day trên sân nhà và đối mặt với Middlesbrough vào ngày 31/12 tới.


Jose Mourinho đón Giáng sinh một mình ở khách sạn

HLV Jose Mourinho dự kiến sẽ ở lại khách sạn sang trọng Lowry trong dịp Giáng sinh này. Trong khi đó, vợ và con của Mourinho vẫn ở lại London. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thích sống ở trung tâm thành phố Manchester hơn là tại vùng Cheshire như những cầu thủ. Các trợ lý của Mourinho có người sống chung khách sạn với HLV người Bồ Đào Nha, có người cư ngụ ở gần đó. Man United cho biết gia đình của Mourinho thường xuyên tới Manchester thăm ông.

Vài tháng qua, cuộc sống của Mourinho ở Man United quả thực khó khăn. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Mourinho phải sống xa gia đình. HLV người Bồ Đào Nha chỉ về thăm vợ con vào những ngày nghỉ, nhưng giờ thì ngay cả dịp Giáng sinh ông cũng không ở nhà. Hồi Mourinho ở Chelsea, vợ và con ông luôn có mặt trong cabin cho giám đốc, nhưng điều này không xuất hiện khi Mourinho tới Man United. HLV người Bồ Đào Nha đã phải dành nhiều thời gian với các trợ lý của mình hơn là những người thân của ông, kể từ lúc ngồi lên chiếc “ghế nóng” ở Old Trafford. 


Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm