Van Gaal: ‘Mẹ tôi, bà tôi cũng thừa biết chúng tôi phải tấn công’

08/11/2015 15:40 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi có bàn mở tỉ số trong trận gặp West Brom tại vòng 12 Premier League, các fan Quỷ đỏ đã đồng thanh: “Tấn công! Tấn công! Tấn công!” khi nhận thấy đội nhà chủ động chơi chùng xuống. Bình luận trước sự việc này, HLV Louis Van Gaal cho rằng nhiều CĐV cần phải xem xét lại bản thân mình.

Như thường lệ, Man United không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trước West Brom, mặc dù vẫn vượt trội về thời gian kiểm soát bóng. Lối chơi bế tắc trong thời gian gần đây đã khiến Quỷ đỏ phải nhận vô số những chỉ trích, thậm chí từ chính huyền thoại của CLB, Paul Scholes.

Thế cân bằng của trận đấu bị phá vỡ vào phút thứ 52 của trận đấu với bàn thắng tuyệt đẹp của Jesse Lingard. Sau bàn mở tỉ số, Man United chủ động chơi chậm lại và tỏ ra không mấy mặn mà với việc tìm kiếm bàn thắng thứ 2. Trước cảnh đó, các khán đài sân Old Trafford đồng loạt vang lên những tiếng la ó thúc giục đội nhà tràn lên tấn công.

Mặc dù Juan Mata đã ấn định tỉ số 2-0 từ chấm penalty và khép lại một chiến thắng quan trọng cho Man United, HLV Louis Van Gaal vẫn tỏ ra không hài lòng với cách hành xử của người hâm mộ: “Tôi hiểu cảm giác của các CĐV. Chúng tôi cần tấn công hiệu quả hơn trước những đối thủ có lối chơi thiên về phòng ngự như thế này. Tuy nhiên. điều quan trọng nhất là cả đội phải thi đấu tập trung và đoàn kết”.

“Tôi luôn nói rằng người hâm mộ nơi đây thật tuyệt vời và cũng chấp nhận sự thật là các fan đều có ý kiến của riêng mình. Tôi nghĩ phát biểu của Paul Scholes và những sự chỉ trích từ giới truyền thông đã tác động mạnh mẽ tới họ”.

“Tuy nhiên, họ cũng cần phải thực tế nhìn nhận trận đấu. Khi mà chúng tôi đã tấn công trong suốt 85 phút, các CĐV nên tự hỏi rằng việc hô “Tấn công! Tấn công! Tấn công!” như vậy có chấp nhận được hay không”.


Với Van Gaal, chiến thắng của Man United trở nên kém vui vì những yếu tố ngoài chuyên môn

“Người hâm mộ muốn chúng tôi hiểu rằng đội bóng cần phải ghi bàn. Tuy nhiên, điều đó ai mà chẳng biết. Trong bóng đá, bàn thắng là quan trọng nhất. Đến cả mẹ tôi hay bà tôi cũng hiểu điều này”.

Chiến lược gia người Hà Lan đồng thời không giấu nổi sự hài lòng về Jesse Lingard, cầu thủ đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc vô cùng quan trọng vào lưới West Brom: “Tôi xếp Lingard đá chính trong trận mở màn gặp Swansea City mùa trước vì anh ấy đã gây được ấn tượng mạnh. Không may là anh ấy đã gặp chấn thương rất nặng trong trận đấu đó và cần thời gian dài để hồi phục”.


Bàn thắng của Lingard có ý nghĩa rất lớn với Man United trong một thế trận bế tắc

“Tuy nhiên, đầu mùa giải này, tôi đã nói với Lingard rằng muốn giữ anh ấy ở lại sân Old Trafford. Anh ấy cần kiên nhẫn phấn đấu để trở nên xuất sắc hơn những cầu thủ cạnh tranh với mình. Kể từ khi được ra sân thường xuyên, anh ấy đã thi đấu rất tốt”.

“Mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ. Man United đã giành chiến thắng ngày hôm nay, và những đối thủ tiếp theo sẽ phải thận trọng khi lựa chọn lối chơi tử thủ trước chúng tôi”.

Duy Hải
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm