Man United: Lingard cần cảm ơn Van Gaal, và ngược lại

08/11/2015 06:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải Wayne Rooney, Juan Mata hay bất cứ ngôi sao sáng giá nào trên hàng công Man United, mà chính một tài năng trẻ mới 22 tuổi như Jesse Lingard là người mang về chiến thắng cho đội chủ sân Old Trafford trước West Brom.

Đến thời điểm hiện tại, Lingard đã có ba năm khoác áo Man United, nếu ta tính từ thời điểm anh ký hợp đồng chuyên nghiệp để khoác áo đội một vào năm 2012. Cho đến trước mùa giải này, phần lớn thời gian anh được gửi đi cho mượn ở các đội hạng dưới, từ Leicester, Birmingham đến Brighton hay gần nhất là Derby County ở nửa cuối mùa trước.

Mùa này, Lingard đã được ra sân nhiều hơn, một phần từ lời hứa trao cơ hội cho anh từ Louis van Gaal. Trận đầu tiên anh thi đấu diễn ra cách đây gần một tháng, khi Lingard vào sân trong hiệp hai ở trận Man United gặp Everton. Nhưng trận gặp CSKA Moskva ở Champions League hồi giữa tuần mới là lần đầu tiên anh đá chính.

Jesse Lingard CHÍNH THỨC mở 'tài khoản' bàn thắng ở Man United

Jesse Lingard CHÍNH THỨC mở 'tài khoản' bàn thắng ở Man United

Jesse Lingard, cầu thủ 22 tuổi của Man United, đã ghi bàn thắng đầu tiên cho "Quỷ đỏ" ở trận đấu gặp West Brom tại vòng 12 Premier League mùa này.

Trong bối cảnh phần lớn các cầu thủ trên hàng công đội chủ sân Old Trafford ở trận đấu đó đều không chơi đúng phong độ, Lingard trở thành nguồn cảm hứng hiếm hoi để những người yêu mến Man United cảm thấy hài lòng. Anh tung ra tổng cộng 4 cú sút về phía khung thành CSKA Moskva, một trong số đó đi trúng đích. Khả năng chuyền bóng của anh được đánh giá khá tốt, với tỷ lệ chuyền chính xác đạt 88%. Chính tài năng trẻ 22 tuổi này là người góp công không nhỏ trong việc tạo ra cơ hội để Wayne Rooney ghi bàn thắng duy nhất vào lưới đội bóng đến từ nước Nga.

Trở lại với trận gặp West Brom, hàng công Man United tiếp tục có một buổi tối gây thất vọng, khi Rooney vẫn chưa thể hồi sinh khả năng ghi bàn, Anthony Martial thì không còn ghi bàn đều đặn. Vào thời điểm nhiều cổ động viên Man United tự hỏi chìa khóa mở ra bàn thắng đến từ đâu thì Lingard lên tiếng với một cú đá hiểm hóc hạ gục thủ thành Boaz Myhill. Đáng chú ý đây là pha lập công đầu tiên trong sự nghiệp của tài năng trẻ này ở Premier League.

Ai cũng biết Van Gaal mát tay như thế nào với các cầu thủ trẻ. Mùa trước, ông từng trọng dụng hàng loạt gương mặt như Tyler Blackett hay Paddy McNair. Mùa này, những cái tên như Lingard có thể sẽ được ra sân nhiều hơn nhờ sự tin tưởng vào những người trẻ của chiến lược gia người Hà Lan. Còn quá sớm để khẳng định Lingard sẽ phát triển tài năng đến đâu, nhưng ít nhất bàn thắng vào lưới West Brom là lời khẳng định rõ ràng của anh rằng mình đã sẵn sàng chiến đấu cho một vị trí ở đội một.

Lingard cần cảm ơn Van Gaal, vì đã trọng dụng anh. Ngược lại, Van Gaal cần cảm ơn Lingard, đã tỏa sáng khi đội bóng cần chiến thắng.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm