Scholes chỉ trích Man United thậm tệ, Van Gaal hài lòng với kết quả

10/01/2016 06:49 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ vượt qua đội hạng dưới Sheffield United nhờ quả phạt đền ở phút bù giờ của Wayne Rooney, Man United tiếp tục bị Paul Scholes chỉ trích dữ dội, trong khi HLV Louis Gaal thì cho rằng chiến thắng mới là điều quan trọng nhất.

Scholes, với tư cách một bình luận viên của BT Sport từng không ít lần chỉ trích lối chơi của Man United dưới thời Van Gaal. Còn sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước đội bóng League One Sheffield United tại vòng ba cúp FA vừa qua (Rooney ghi bàn duy nhất từ chấm phạt đền ở phút bù giờ), cựu danh thủ này nhận xét rằng các đàn em của anh có vẻ “buồn bã”.

“Các cầu thủ nom có vẻ buồn bã. Họ không không có tinh thần, không chào hỏi nhau, không nụ cười, không sự tận hưởng”, Scholes nói trên BT Sport, “Tôi nghĩ thậm chí Van Gaal trên băng ghế huấn luyện trông cũng buồn, nhưng ông ấy vẫn phải nói rằng mình hạnh phúc”.


Pha bóng Depay ngã trong vòng cấm địa...

“Đó không phải một trận đấu hay, nhưng liệu ông ấy có hạnh phúc vì nó. Tôi nghĩ là có. Đó là cái cách mà ông ấy tận hưởng bóng đá”, Scholes châm chọc chiến lược gia người Hà Lan, “Tôi thấy chẳng có gì khác biệt trong vòng 6 tháng qua cả. Đó là cách họ chơi, và ông ấy sẽ hài lòng với chiến thắng kiểu 1-0. Vấn đề là họ không tạo được lấy một cơ hội và phải giành chiến thắng trước một đội bóng League One nhờ quả phạt đền ở phút 94. Trong mắt tôi, thế là không đủ”.

... Và Wayne Rooney thực hiện thành công quả phạt đền ở phút bù giờ

Man United xếp trên Sheffield United đến… 46 bậc trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Anh. Nhưng trong trận đấu đêm qua, họ bế tắc hoàn toàn cho đến khi Memphis Depay bị ngã trong trong vòng cấm địa ở phút bù giờ và trọng tài Jonathanmos cho hưởng phạt đền. Nhận xét sau trận, HLV Van Gaal cũng bảo màn trình diễn của đội nhà “chưa tốt lắm” nhưng ông không trút trách nhiệm lên học trò. Thay vào đó, chiến lược gia này đã ca ngợi đối phương.

“Tôi có thể hiểu vì sao HLV của Sheffield United chọn chiến thuật này, nhưng họ không có bất cứ cơ hội nào. Chúng tôi có một trận sạch lưới nữa và chúng tôi xứng đáng thắng trận này”, Van Gaal quả quyết, “Đúng là trận này, chúng tôi đã luân chuyển bóng không được nhanh, nhưng chúng tôi đã thắng và đó là điều quan trọng nhất ở FA Cup. Chúng tôi phải đi tiếp, và đã làm được điều đó. Tôi nói trước với các cậu bé: ‘Điều duy nhất đáng kể là lọt vào vòng 4, và chúng ta đã làm được”.


Một thống kê đáng buồn về 10 trận gần nhất của Man United trên sân nhà

Tại Old Trafford đêm qua, các fan chủ nhà đã phải đợi đến phút 69 để chứng kiến cú sút trúng khung thành đầu tiên của đội nhà - một pha dứt điểm yếu ớt từ Matteo Darmian. Trước đó, những tiếng la ó và huýt sáo đã vang lên ở giờ nghỉ cũng như sau trận đấu, khi Van Gaal bước vào đường hầm. Còn cầu thủ bị la ó nhiều nhất là Marouane Fellaini.

“Tôi nghĩ một cầu thủ Man United phải biết cách chịu đựng áp lực từ phía người hâm mộ cũng như báo chí”, Van Gaal quả quyết.


Xem lại clip trận Man United - Sheffield United

T.C
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm