PSG đã phơi bày những điểm yếu chết người của M.U như thế nào?

14/02/2019 06:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - M.U 0-2 PSG. Các fan Quỷ Đỏ bàng hoàng không thể tin đó là sự thật. Đội bóng đang vào phom của họ bị đối thủ dội gáo nước lạnh cóng ngay trên sân nhà và giờ không ai biết họ có thể đứng dậy nổi không.

Mất Pogba, cơ hội nào để M.U lật ngược tình thế trước PSG?

Mất Pogba, cơ hội nào để M.U lật ngược tình thế trước PSG?

Mặc dù M.U đã thua 0-2 trước PSG ở lượt đi vòng 1/8 Champions League nhưng “Quỷ đỏ” vẫn có cơ hội làm nên chuyện ở trận lượt về.

PSG trở về Paris với 2 bàn thắng dẫn trước làm “vốn” và hiểu rằng họ đã giành được lợi thế quan trọng trong cuộc cạnh tranh để giành vé vào tứ kết Champions League sau khi phơi bày những điểm yếu chí mạng của M.U tại Old Trafford. PSG cho thấy M.U có nhiều khiếm khuyết và những khiếm khuyết ấy của đối thủ đã bị họ khai thác triệt ở hiệp 2 cuộc đối đầu tại lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Thất bại này nhắc nhớ cho Ole Gunnar Solskjaer và ban lãnh đạo hiểu rằng M.U vẫn đang trong thời kỳ tái thiết và họ cần thêm thời gian cho công cuộc tái thiết ấy. 8 tuần qua, Ole Gunnar Solskjaer đã giúp Quỷ Đỏ hồi sinh về tinh thần, niềm tin và trở lại với lối đá tấn công truyền thông.

Chú thích ảnh

Nhưng bấy nhiêu mới chỉ đủ giúp họ trở lại top 4 Premier League. Nhưng Champions League là sân chơi ở một tầm cỡ khác và PSG cũng khác với những đối thủ M.U của Solskjaer đã gặp ở giải Ngoại hạng. Đội bóng Pháp đã khiến Quỷ Đỏ bộc lộ những vấn đề về nhân sự và M.U sẽ phải đợi tới kỳ chuyển nhượng tiếp theo để nâng cấp chất lượng đội ngũ của mình.

Một trong những điểm yếu M.U bộc lộ là sự thiếu chắc chắn ở hàng thủ. Họ không có phương án chống đá phạt góc và phạt hàng rào hữu hiệu. Điểm yếu ấy đã phơi bày ra trước PSG và bị đội Pháp khai thác. PSG thắng trận, định đoạt trận đấu ngay giai đoạn đầu hiệp 2 với 2 bàn thắng và lẽ ra họ có thể ghi tới 5 bàn.

Khác biệt giữa hai đội chính là hiệu quả trong lối chơi. M.U cũng nhập cuộc với thứ bóng đá đầy hăng hái và tốc độ, cũng chơi tự tin và máu lửa như cách Liverpool từng phô diễn khi họ đánh bại PSG ở vòng bảng.

Vấn đề là Liverpool đã tạo ra được cơ hội ghi bàn bằng lối chơi pressing tầm cao mạnh mẽ còn M.U dù đá tự tin và đầy hăng hái nhưng lại không thể tạo ra cơ hội ghi bàn rõ rệt nào suốt trận đấu và khi Solskjaer buộc phải thay đổi nhân sự do Jesse Lingard và Anthony Martial chấn thương, Quỷ Đỏ bế tắc hoàn toàn.

Đầu trận thì đôi lúc M.U còn khiến đối thủ của họ e sợ nhờ khả năng gây sức ép của Lingard và Martial. Buffon đã 2 lần phải đưa bóng ra ngoài cuộc chơi do bị cầu thủ chủ nhà gây áp lực trong vòng cấm. Nhưng khi Lingard và Martial chấn thương, phải rời sân thì những người thay thế họ là Juan Mata và Alexis Sanchez không còn tạo ra được áp lực như thế ở hiệp 2 mà Solskjaer lại không hay không thể điều chỉnh lối chơi kịp thời trong khi lẽ ra ông phải làm điều đó.

Đó chính là lúc PSG định đoạt trận đấu khi M.U bắt đầu không cầm bóng được nữa. Tiền vệ người Italy Marco Verratti đã chơi tuyệt vời nhưng Kylian Mbappe cũng cho thấy anh xuất sắc và nguy hiểm thế nào khi ghi bàn thứ 2 vào lưới Quỷ Đỏ.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm