Paul Scholes đã nói xấu về Van Gaal như thế nào?

13/03/2016 13:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Với vai trò là bình luận viên, Paul Scholes đã không ít lần giành những lời lẽ nặng nề về Louis van Gaal, HLV của Man United.

22/8/2015: Man United 0-0 Newcastle

Paul Scholes chỉ trích Van Gaal về trận hòa 0-0 với “Chích chòe” tại Old Trafford: “Ông ta đã nói United chơi ‘quá tuyệt vời’ được vài lần rồi, nhưng tôi thì chả thấy điều tuyệt vời nào cả. Nên nhớ, United vừa tiếp Newcastle trên sân nhà với nhiệm vụ tối thượng là phải giành chiến thắng nhưng lại vô phương ghi bàn. Cậu thủ môn đội khách chỉ thực sự cứu thua xuất thần có 1 quả thôi. United tuyệt vời là thế à?”.

21/10/2015: CSKA Moscow 1-1 Man United

Paul Scholes chỉ trích về lối chơi của Man United: “Khi xem Man United đá, bạn hi vọng họ có thể làm những điều tốt hơn. Bạn kì vọng họ sẽ chơi sáng tạo hơn. Bạn hi vọng các cầu thủ sẽ có những tình huống bứt tốc và đột phá. Nhưng họ vẫn còn thiếu sự sáng tạo”.

29/10/2015: Man United 0-0 Middlesbrough (Boro thắng 3-1 ở loạt sút luân lưu)

Một lần nữa, Paul Scholes lại lên tiếng chủ trích Van Gaal: “Sir Alex sẽ không tán thành lối chơi của Man United ở trận đấu này. Man United đã chơi thiếu mạo hiểm và sáng tạo. Dường như Van Gaal không muốn các cầu thủ của mình đánh bại đối thủ và ghi bàn. Tôi không thích chơi ở đội bóng như Man United hiện tại”.


Ngay cả các cầu thủ Man United cũng bị Paul Scholes chỉ trích

3/11/2015: Man United 1-0 CSKA Moscow

Chiến thắng của Man United vẫn không thể làm Paul Scholes ngưng chỉ trích về lối chơi của “Quỷ đỏ” dưới thời Van Gaal. “Man United cầm bóng nhiều nhưng chỉ toàn chuyền bóng sang hai bên cánh. Đó là lối chơi nhàm chán. Không biết có phải Van Gaal gặp vấn đề với các tiền đạo không? Rooney gặp khó khăn nhưng tôi nghĩ tiền đạo nào cũng thế cả khi đá cho đội bóng lúc này, thậm chí ngay cả Aguero”.

Paul Scholes: 'Man United giờ là một mớ bừa bãi, lộn xộn'

Paul Scholes: 'Man United giờ là một mớ bừa bãi, lộn xộn'

Man United thua Liverpool 0-2 ở lượt đi vòng 1/8 Europa League và Paul Scholes gọi đội bóng cũ của mình là “một mớ bừa bãi”.


25/11/2015: Man United 0-0 PSV

Paul Scholes so sánh Man United với những đội bóng hàng đầu châu Âu là Bayern Munich và Barca: “Man United kém Bayern và Barca cả triệu dặm. Martial chẳng có vẻ áy náy khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Là một tiền đạo, bạn phải sống bằng việc ghi bàn. Tất cả những gì mà cậu ấy phải làm trên sân là ghi bàn”.

8/12/2015: Wolfsburg 3-2 Man Utd

“Quỷ đỏ” bị loại khỏi Champions League sau trận thua trên đất Đức. Paul Scholes đã đổ thêm dầu vào lửa với phần bình luận của mình: “Đây không phải là thảm họa. Tôi chẳng ngạc nhiên về việc Man United bị loại. Man United thi đấu kém ở hầu hết các trận tại Champions League mùa này. Bạn có cho rằng một Wolfsburg hay PSV sẽ có mặt ở vòng Tứ kết hay không? Tôi không nghĩ vậy. Họ sẽ bị loại ở vòng tiếp theo. Man United thi đấu giống một đội bóng trung bình và với một đội bóng như vậy, sẽ chỉ có những màn trình diễn trung bình”.

9/1/2016: Man United 1-0 Sheffield Utd

Một chiến thắng không thuyết phục ở FA Cup khiến Scholes có cớ để lên tiếng: “Đây không phải là một trận đấu tuyệt vời. Liệu Van Gaal có hài lòng không? Tôi nghĩ là ông ấy có. Tôi nghĩ đây là lối chơi mà ông ta ưa thích. So với 6 tháng trước đây, chúng ta chẳng thấy sự khác biệt nào ở lối chơi của Man United. Đội bóng cứ đá thế này và Van Gaal hài vòng với tỉ số 1-0. Man United đã không tạo ra cơ hội ghi bàn trước đội bóng đang đá ở giải hạng ba. Họ phải nhờ tới quả 11m ở phút 94 để giành thắng lợi”.

Paul Scholes: ‘Van Gaal mau tỉnh ngộ đi, đá thế này không thể thắng Man City’

Paul Scholes: ‘Van Gaal mau tỉnh ngộ đi, đá thế này không thể thắng Man City’

Sau trận hòa 0-0 với Newcastle ngay trên sân nhà Old Trafford, HLV Louis van Gaal khẳng định United đã chơi rất tuyệt vời và chỉ thiếu may mắn để chiến thắng, nhưng cựu danh thủ Paul Scholes không đồng ý với nhận định này.


11/3/2016: Liverpool 2-0 Man United

Trận thua 0-2 trước Liverpool ở lượt đi vòng 1/8 Europa League khiến Scholes phẫn nộ. "Họ là một mớ lộn xộn và bừa bãi”, Scholes nói trên BT Sport. “Họ thiếu trình độ và tinh thần chiến đấu… Khi bạn ở United, bạn phải đáp ứng một số chuẩn mực. Khi chơi bóng, chúng tôi phải đạt tới một yêu cầu nào đó. Nhóm cầu thủ này chẳng làm được trò trống gì”.

“Điều tệ nhất là bây giờ đám cầu thủ này xin lỗi trên Twitter và Facebook. Họ đến với giá 300 triệu bảng và chả hơn gì số người phải ra đi. 20 năm qua, United có bản sắc. Bạn sẽ chơi nhanh, sẽ chuyển bóng lên phía trước, sẽ tranh chấp, sẽ chạy. Trong 3 năm gần đây, họ đánh mất những thứ đó”.


Paul Scholes không chấp nhận thất bại của Man United trước Liverpool

“Bạn hãy nhìn lên sân bóng hôm nay và có biết họ đang làm gì không? Tôi chả hiểu họ làm gì nữa. Hiệp 1 là một cú sốc, hiệp 2 thì chuyển sang đá 3 trung vệ, sơ đồ mà họ cố đá mùa trước và nó là thảm họa, tối nay vẫn là thảm họa”.

“Họ tung Michael Carrick vào đá trung vệ. Van Gaal cho cậu ta đá ở giữa của hàng thủ 3 trung vệ. Đội bóng này ở đâu trong giây phút đó? Họ đã đánh mất mình”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm