Ole Gunnar Solskjaer: 'Chỉ cần ra sân nở nụ cười và tự hào vì đã được chơi cho M.U'

22/12/2018 07:02 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Nhắc đến Ole Gunnar Solkjaer, người ta nghĩ ngay đến nụ cười rạng ngời có thể thay đổi cả một bầu không khí u ám. Và đó chính là điều mà M.U cần ở thời điểm hiện tại.

MU: Liệu Ole Gunnar Solskjær có thể tối ưu hóa Pogba?

MU: Liệu Ole Gunnar Solskjær có thể tối ưu hóa Pogba?

Với việc Ole Gunnar Solskjær được M.U bổ nhiệm làm HLV tạm quyền thay thế Jose Mourinho, một trong những vấn đề thu hút mối quan tâm hàng đầu là ông có thể tối ưu hóa Paul Pogba?

Solskjaer bước qua cánh cổng ở Carrington lúc 7h55 sáng thứ Năm với tư cách HLV tạm quyền của M.U, và gần như ngay lập tức, bầu không khí ngột ngạt trong những tháng cuối cùng dưới triều đại Jose Mourinho đã tan biến.

Đó là lý do tại sao Ed Woodward chọn Solksjaer, một người cũ của M.U và thấm đẫm tinh thần cũng như văn hóa của Quỷ đỏ, một HLV có bản tính vui vẻ - đối lập hoàn toàn với sự gay gắt của người tiền nhiệm.

Chú thích ảnh
Solkjaer thấm đẫm tinh thần Quỷ đỏ

Điều Solskjaer thiếu là kinh nghiệm dẫn dắt ở cấp độ đỉnh cao, nhưng Woodward hy vọng điều này có thể được cải thiện nhờ sự trở lại của trợ lý Mike Phelan, người từng là cánh tay phải của Sir Alex trước đây. Bộ đôi ấy đều thấm nhuần tư tưởng của Sir Alex Ferguson.
Tại Molde, Solskjaer đã mô hình hóa công việc của mình giống như những gì anh từng trải nghiệm dưới thời Ferguson, kể cả trong chuyện ăn mặc của các cầu thủ.

Chú thích ảnh
Mike Pheland (phải) sẽ trở lại để hỗ trợ Solskjaer

“Tôi coi đó là cách hoàn hảo để vận hành một CLB”, Solskjaer từng nói với Sportmail cách đây hơn 7 năm, khi anh quyết định rời M.U để đảm nhiệm chức vụ HLV trưởng tại Molde, “Trong thế giới nhỏ bé của mình, với những cơ sở vật chất và nguồn lực rất khác, bạn cần phải tạo ra một M.U thu nhỏ. Nếu nó đã hiệu quả với United, nó chắc chắn sẽ hiệu quả với Molde”.
Tư tưởng ấy vẫn không thay đổi. Solskjaer chưa quên anh đã học được những gì ở M.U cũng như những người mà anh cần phải biết ở đây. Điều đầu tiên mà anh làm khi trở lại Old Trafford là tặng một phong chocolate lớn cho Kath Phipps, bà lễ tân già mà anh từng gặp trong ngày đầu gia nhập M.U năm 1996 và vẫn làm việc ở đó khi anh ra đi năm 2011. Và bên cạnh đó là những cái ôm thật chặt với các nhân viên lâu năm tại CLB, cùng những câu đùa vui vẻ rằng anh không thể tin nổi họ vẫn còn làm việc tại đây.

Chú thích ảnh
Solskjaer đã tặng một phong socola lớn cho bà lễ tân già Kath Phipps

Đó là những hành động rất tự nhiên, và mang lại một bầu không khí thoải mái thực sự. “Bầu không khí CLB đã thay đổi sau một đêm”, một nhân viên giấu tên tại Carrington nhận xét, “Một số nhân viên bị Mourinho gạt ra 2 năm rưỡi qua đã trở lại và mỉm cười trở lại”. Đó cũng là thông điệp mà Solskjaer chuyển cho các cầu thủ trong buổi họp đội vào lúc 10h30 sáng, trước khi bước vào buổi tập đầu tiên. Solskjaer muốn các học trò của mình chơi bóng đá để tận hưởng, và quên đi những tiêu cực dưới thời Mourinho.

Điều quan trọng là nở một nụ cười và tận hưởng việc khoác áo M.U. Solskjaer đã nói với các học trò như thế. Cần phải giải tỏa áp lực khi thi đấu cho đội bóng lớn nhất thế giới, và không ai được nhăn mặt cả. Đó là một bài phát biểu ngắn trước khi bước vào buổi tập vào lúc 11 giờ, với sự giúp sức của trợ lý Mike Phelan, và những HLV đội một là Michael Carrick và Kieran McKenna.

Chú thích ảnh
Solskjaer trở lại, niềm vui sẽ trở lại?

Mặc dù vậy, Solskjaer cũng giữ cho mình sự bí ẩn nhất định trước màn ra mắt khi không có một bức ảnh nào về buổi tập của đội bị lọt ra ngoài, và cũng không có trên trang chủ CLB.
Phelan cũng đã trở lại, sau hơn một nửa thập kỷ kể từ khi bị David Moyes gạt ra khỏi băng ghế huấn luyện năm 2013. Kinh nghiệm của ông sẽ bổ sung cho sự tươi mới và lạc quan của Solskjaer.

Các cầu thủ dường như cũng trút bớt được gánh nặng áp lực khi Solskjaer thay thế Mourinho. Pogba dĩ nhiên là vui nhất, bởi ai cũng biết mùa giải của anh bị phủ bóng đen bởi mâu thuẫn với chiến lược gia người Bồ. Còn lão tướng Young thì nhận xét: “HLV đến với những nụ cười. Đó là người hiểu CLB rất rõ. Anh ấy là một huyền thoại và đã giành nhiều danh hiệu ở đây. Tôi chắc rằng anh ấy và Mike Phelan sẽ thể hiện được triết lý của mình và có một lối chơi rõ ràng”.

Sau khi các cầu thủ đã ra về, Solskjaer ngồi lại để trả lời phỏng vấn MUTV, rồi anh có mặt trong bữa tiệc Giáng sinh của các nhân viên tại CLB Cricket Lancashire, phát biểu chúc mừng và nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt. Để so sánh, năm ngoái, Mourinho đã phớt lờ sự kiện này.

Solskaer đã thay thế Mourinho ở khách sạn The Lowry, nhưng anh không cô đơn như người tiền nhiệm. Cô vợ Silje và ba đứa con đang trên đường bay sang, để cùng góp mặt ở trận đấu với Cardiff trước lễ Giáng sinh.

Solskjaer đang xua tan đi những đám mây xám xịt tại Old Trafford, bằng nụ cười của “sát thủ có gương mặt trẻ thơ”.

Tuấn Cương
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm