Nhìn lại trận chiến Man City - Real: Người chiến thắng nói gì?

23/11/2012 09:49 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- Màn trình diễn của Real trước Man City không phải là một “show” diễn hoàn hảo. Nhưng nó vẫn khiến không ít cầu thủ Madrid hài lòng. Về phần đội chủ nhà, nỗi thất vọng bao trùm là không thể tránh khỏi.



Real vui mừng, City thất vọng - Ảnh: Getty

Pepe (Real – hậu vệ)

Tôi nghĩ thật tốt khi đội bóng đã vượt qua được một bảng đấu khó khăn. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình trước City. Đó là một đội bóng mạnh. Họ và Ajax vẫn còn mục tiêu ở trận cuối (Europa League) nhưng chúng tôi thì đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đây thực sự là một bảng đấu khốc liệt với sự hiện diện của những nhà vô địch các nước. Rất khó cho bất kì đội bóng nào đứng vững ở đây. Nhưng thật hạnh phúc vì chúng tôi đã tiến tới vòng kế tiếp. Real đã có hiệp một ấn tượng trên một sân bóng thù địch. Trong hiệp hai, chúng tôi cũng đã thể hiện tinh thần thi đấu tốt nhưng Real chưa đạt được phong độ tốt như chúng tôi kì vọng. Dù vậy, CLB vẫn rời sân với một kết quả hòa và đoạt vé đi tiếp.

Iker Casillas (Real – thủ môn, đội trưởng)

Chúng tôi đã có cơ hội để kết thúc trận đấu (trước giờ nghỉ giữa hiệp) nhưng Man City đã tạo ra nhiều khó khăn trong hiệp hai. Real đã có một quãng thời gian khó khăn khi Arbeloa phải nhận thẻ đỏ. Họ (City) đã nhận được động lực từ quyết định thổi phạt đó, từ quả phạt đền và bàn quân bình tỉ số. Real gặp nhiều khó khăn nhưng đã giành được điều mình cần từ trận đấu và vượt qua vòng bảng. Tôi đồng ý với Jose Mourinho: điều quan trọng nhất là Real đã lọt vào vòng 16 đội. Chúng tôi đã ở một bảng đấu quá khốc liệt.

Alvaro Arbeloa (Real – hậu vệ)

Họ chơi tốt hơn trong hiệp hai. Họ đã tăng tốc ở cánh phải bởi họ biết chúng tôi phải giữ Ronaldo cho mặt trận tấn công ở cánh đó. Bạn không bao giờ biết được ngôi nhất hay nhì bảng là điều tốt hơn (Dortmund hiện đang đứng đầu bảng D, đồng nghĩa với lợi thế khi bốc thăm vòng knock-out – TT&VH Online). Việc được thi đấu trận lượt về trên sân nhà sẽ tốt hơn, nhưng chúng tôi sẽ phải chờ tới cuộc bốc thăm.

Pablo Zabaleta (Man City – hậu vệ)

Chúng tôi rất thất vọng. Man City đã cần giành chiến thắng hôm nay. Đây là cơ hội cuối cùng để chúng tôi giành 3 điểm và tiến gần hơn tới việc vượt qua vòng bảng. CLB vẫn còn cơ hội ở Europa League. Nhưng rõ ràng là City muốn đi tiếp với tư cách 1 trong 2 đội dẫn đầu. Chúng tôi rất buồn vì kết quả này. City đã có một hiệp hai ấn tượng. Chúng tôi xin lỗi vì đã không thể chiến thắng.

Bình thường, khi bạn được chơi trên sân nhà, điều quan trọng là phải giành 3 điểm. Nhưng chúng tôi đã không có được thắng lợi nào sau 3 trận. Điều đó đã tác động rất mạnh tới CLB. Đó là một nỗi xấu hổ. Mùa giải thứ hai liên tiếp Man City không thể tiến vào vòng hai. Chúng tôi phải giữ được sự lạc quan và tiếp tục nỗ lực nhiều hơn. CLB có một kế hoạch dài hạn để tiếp tục lớn mạnh. Hi vọng chúng tôi sẽ có cơ hội tốt hơn vào năm sau.

Joe Hart (Man City – thủ môn)

Chúng tôi rất thất vọng. Man City đã có những cơ hội. Chúng tôi lẽ ra có thể làm tốt hơn rất nhiều. Tất cả các trận đấu đã khiến chúng tôi phải trả giá. City đã thua 2 trận sân khách và không thắng trên sân nhà. Chúng tôi đã vượt lên dẫn trước ở Amsterdam và Madrid (nhưng vẫn phải nhận thất bại). Đây là một chiến dịch vô cùng thất vọng. Mọi người đều ngạc nhiên vì cách thể hiện cực kì tồi tệ của đội bóng ở đấu trường này.

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm