Muốn tốt, Sanchez hãy chia tay Arsenal, rời khỏi nước Anh

05/04/2017 18:36 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Alexis Sanchez sẽ đi đâu, đó là câu hỏi rất lớn và nó mở ra một vấn đề mang đầy nghịch lý trong lòng cổ động viên của Arsenal.

1. Khá mỉa mai là Sanchez chơi dở trong trận gặp Man City, nhưng anh ta lại để lại ấn tượng tốt trong lòng người hâm mộ Arsenal. Đó là khi anh vẫy gọi đồng đội lại ăn mừng bàn gỡ hòa của Mustafi, một hành động tỏ ra rất đoàn kết. Sanchez đang được lòng CĐV Arsenal khi họ nhận thấy anh ta là điểm sáng hiếm hoi mang tinh thần khát khao chiến thắng. Và họ lấy anh ra để củng cố thêm ý tưởng “bài Wenger” của mình. Họ cho rằng việc Wenger còn ở lại, Arsenal sẽ còn yếu đuối, và những người mang tinh thần chiến thắng như Sanchez sẽ ra đi.

Lịch sử chỉ ra rằng Wenger rồi sẽ bán Sanchez lẫn Oezil

Lịch sử chỉ ra rằng Wenger rồi sẽ bán Sanchez lẫn Oezil

HLV Arsene Wenger đã hứa sẽ giữ chân Alexis Sanchez và Mesut Oezil, hai ngôi sao sáng nhất của Arsenal nhưng lịch sử chỉ ra rằng HLV người Pháp hứa giữ cầu thủ nào thì sẽ… bán đi cầu thủ đó.

Trong “top list” của Sanchez, Chelsea là điểm đến hàng đầu. Các điều kiện về tài chính thì Chelsea không phải lo lắng gì và có thể dễ dàng ném lên bàn đàm phán những thứ mà Sanchez cần. Nhưng nếu Sanchez chọn màu áo Xanh, điều đó sẽ tạo nên một chấn động lớn với CĐV Arsenal. Từ chỗ yêu quý, tôn sùng tinh thần chiến thắng của Sanchez, họ sẽ chống lại anh, như từng chống lại Ashley Cole. Lúc ấy, không hiểu họ sẽ tiếp tục đổ lỗi cho Wenger hay họ lại cho rằng cái cách để Sanchez chiến đấu với Arsenal đòi ra đi chính là việc thể hiện phong độ kém, thái độ không hợp tác trên sân bóng. Nghịch lý ấy, với CĐV Arsenal, là quá lớn.

2. Nhiều năm nay, Arsenal là nạn nhân của cuộc chiến chuyển nhượng tàn khốc tại Premier League. Họ, với chính sách lương khác biệt, đã luôn bị các đối thủ tấn công. Đầu tiên là Cole với Chelsea, rồi Clichy, Sagna, Nasri với Man City và Van Persie với Man United. Arsenal không cách gì chống lại cách hút máu của đối thủ. Ngược lại, họ chỉ có thể có được hàng thải của những ông lớn ấy. Thậm chí, có những CLB, như Liverpool, còn thề không bao giờ bán người cho Arsenal sau vụ bị trả giá Suarez một cách lố bịch. Arsenal đã dần dần trở thành một trạm trung chuyển tài năng ở Premier League. Với tình thế ấy, vô địch được thì quả là kỳ tích chẳng khác gì Leicester mùa trước.

Bây giờ, những CĐV Arsenal đã quá lo ngại viễn cảnh mất ngôi sao cho các đối thủ trực tiếp rồi. Và họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu một ngôi sao nữa rời Emirates để sang Chelsea, đối thủ lớn nhất của họ tại London. Sanchez chắc chắn không thiếu bản lĩnh để đối diện những la ó, miệt thị như thế. Song, ở Chelsea, Sanchez chắc chắn khó lòng toại nguyện giấc mơ chinh phục của mình.


3. Thực tế, đội bóng nào, giải đấu nào cũng có thời của nó. Premier League từng làm mưa làm gió ở Champions League khoảng hơn chục năm trước trở lại đây, dù họ không vô địch nhiều (chỉ 3 lần với Liverpool, Man United và Chelsea). Việc 3 đội của Premier League có mặt ở tứ kết Champions League đã từng có lúc là chuyện thường tình. Nhưng dường như cái thời ấy đã qua, khi số lượng CLB Premier League tiến sâu ở Champions League ngày một ít hơn. Và đó chính là lý do mà Sanchez không nên ở lại Premier League nếu anh rời Arsenal. Sự trở lại của Premier League, ít ra cũng phải đợi thêm 2 hay 3 mùa nữa. Mà lúc ấy, Sanchez đã sang tuổi về già.

Juventus, PSG là những đội muốn có Sanchez và đó có thể là lựa chọn tốt hơn. Môi trường ấy cũng phù hợp hơn với một cầu thủ latin như anh. Tất nhiên, trở lại TBN là tốt nhất song Barca hay Real đều không cần 1 cầu thủ như Sanchez. Có chăng chỉ là Atletico Madrid song đội bóng đó lại chưa khi nào tỏ ra họ muốn có được anh.

Rời khỏi Arsenal, vì thế, hoàn toàn có thể sẽ là một quyết định sai lầm lớn nhất của Sanchez. Đơn giản, con người cũng có thời của mình. Lúc thịnh, lúc suy, đời vốn thế. Mà Sanchez thì đã quá thịnh khi chọn chuyển sang Barca, đúng vào thời kỳ đẹp nhất.

01h45, 06/04, sân Emirates, Arsenal – West Ham (lượt đi 5-1):

Đội hình dự kiến

Arsenal: Ospina – Bellerin, Gabriel, Mustafi, Monreal – Xhaka, Chamberlain – Walcott, Oezil, Welbeck – Sanchez

West Ham: Randolph – Byram, Fonte, Collins, Masuaku – Noble, Kouyate – Ayew, Lanzini, Snodgrass – Carroll.

Dự đoán: 3-1


Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm