M.U vs Brighton: Đứng dậy thế nào đây, Mourinho?

17/03/2018 15:25 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Không có quá nhiều thời gian để M.U gặm nhấm nỗi buồn. Trước mắt thầy trò Jose Mourinho là trận tứ kết Cúp FA với Brighton. Liệu đội chủ sân Old Trafford đứng dậy mạnh mẽ, hay lại thêm một mục tiêu nữa ra đi?

 

* Trận tứ kết Cúp FA Manchester United vs Brighton được truyền hình trực tiếp trên kênh SCTV17, diễn ra vào lúc 02h45 ngày 18/3. Sở dĩ trận đấu diễn ra vào khung giờ 'lạ' vì các cầu thủ được yêu cầu phải tập trung với đội tuyển quốc gia ngay sau lượt trận cuối tuần.

 

Trước khi kết thúc cuộc họp báo sau thất bại của M.U trước Sevilla, Mourinho tỏ thái độ khi được hỏi M.U cần thay đổi gì để tránh lặp lại một thất bại tủi hổ: “Cần thay đổi mọi thứ”.

Có những tiến bộ

Không ai rõ mọi thứ trong lời nói của Mourinho ám chỉ điều gì. Nhưng tất cả nhận thấy sau 15 tháng, 109 trận trong nhiệm kỳ của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, cùng 286 triệu bảng bỏ ra để chiêu mộ cầu thủ, sân Old Trafford đã chứng kiến nhiều đổi thay.

Ngày Mourinho đặt chân đến M.U, ông kế thừa đội hình từng xếp thứ 5 Premier League, giành Cúp FA của người tiền nhiệm Louis van Gaal. Mùa trước, thầy trò Mourinho chỉ xếp thứ 6 ở hạng đấu cao nhất nước Anh. Đó là một vị trí đáng thất vọng, bất chấp những lý lẽ về cơ hội vô địch Europa League, một con đường khác đưa M.U trở lại Champions League mùa này. Mùa này, M.U đứng trước cơ hội xếp thứ hai ở Premier League, thành tích tốt nhất ở kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson.

Tại đấu trường Champions League, M.U cũng tiến bộ hơn, dù chỉ là vượt qua vòng bảng. Cách đây 3 năm, M.U của Van Gaal thậm chí bị loại ngay sau vòng bảng trong bảng đấu gồm Wolfsburg, PSV và CSKA Moskva. Lần này, Mourinho và các học trò chơi tốt hơn, dù thất bại trước Sevilla ở vòng 1/8 thật khó nuốt trôi. M.U xưa nay chỉ gặp khó trước những ông lớn như Real Madrid, Barcelona hay Man City, chứ hiếm khi bị những đội bóng trung bình khá như Sevilla bắt nạt.

Trong mắt Mourinho, thất bại này không đồng nghĩa M.U đã rơi vào ngày tận thế. Không phải không có lý. Nỗi buồn Champions League phải được gạt bỏ thật nhanh. Cuối tuần này là trận tứ kết Cúp FA với Brighton. Điều Mourinho cần làm là thuyết phục phần lớn trong số hơn 70 nghìn cổ động viên M.U hiện diện ở Old Trafford đêm thứ Ba quên đi nỗi tủi hổ.

Thách thức ở Premier League & Champions League

Hai trận đấu với Sevilla ở vòng 1/8 đều là những màn trình diễn thất vọng của thầy trò Mourinho. Suốt 180 phút, M.U chỉ tung ra 4 cú sút trúng đích trước một đội bóng để thua tới 42 bàn ở La Liga, cùng 12 bàn thua khác trong 6 trận vòng bảng Champions League. Mourinho có lỗi không nhỏ trong thất bại này. Tài năng của chiến lược gia 55 tuổi này không cần bàn cãi. Vấn đề nằm ở chỗ thứ bóng đá thận trọng và tính toán Mourinho đưa ra ở M.U đôi lúc không đem lại những kết quả như ý muốn. Ông thành công với kiểu chơi này trước Liverpool, nhưng nó lại phản tác dụng ở trận gặp Sevilla vừa qua. Đó là trận đấu M.U nhận thức rõ họ cần một chiến thắng để đi tiếp. Nhưng đội chủ sân Old Trafford bất lực trong việc tạo cơ hội ghi bàn cho đến khi bị dẫn trước tới 2 bàn và trận đấu chỉ còn 15 phút nữa. Nỗ lực quá ít, và quá muộn để thay đổi tình hình.

Có hai bài toán đặt ra cho Mourinho. Một, M.U phải thu hẹp khoảng cách với kình địch Man City ở Premier League. Hai, làm thế nào để ngăn sự thống trị của Barcelona và Real Madrid tại Champions League. Khả năng tạo ra những thành công là lý do đưa ông đến với sân Old Trafford. M.U và Mourinho đều chung một mục tiêu: Thành công ở Premier League và Champions League.

Gạt một bên những tuyên bố hùng hồn của Mourinho, sẽ khó có một cuộc cách mạng nhân sự nữa ở M.U. Thêm hai đến ba tân binh nữa xuất hiện ở Old Trafford mùa hè này, nhưng không có một cuộc thanh lý ồ ạt những cái tên không còn được trọng dụng. Việc Mourinho tuyên bố không mua thêm một cầu thủ tấn công nào nữa chỉ ra ông phải học cách kết nối Paul Pogba, Alexis Sanchez và Romelu Lukaku vào hệ thống tấn công của M.U. Ông vẫn còn thời gian để làm điều đó sau khi ký hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2020.

Jose Mourinho: 'M.U thiếu một di sản bóng đá khi tôi tới đây'

Jose Mourinho: 'M.U thiếu một di sản bóng đá khi tôi tới đây'

Jose Mourinho đưa ra lời bào chữa cho thất bại của M.U ở Champions League mùa này, khi ông cho rằng “Quỷ đỏ” thiếu “di sản bóng đá” trong cuộc họp báo kéo dài 12 phút của mình.

 

Đức Hùng (theo ESPN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm