M.U: Tiến được 2 bước lại lùi 1 bước

24/09/2018 06:04 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Lần thứ hai trong mùa giải này, Wolves cầm hòa được một đội bóng thành Manchester. Thế nhưng, cái cách M.U để mất điểm chắc chắn thất vọng hơn Man City rất nhiều.

M.U khủng hoảng, Mourinho có nguy cơ bị sa thải sớm

M.U khủng hoảng, Mourinho có nguy cơ bị sa thải sớm

Trận hòa Wolves 1-1 ngay trên sân nhà cùng lối chơi vô cùng bế tắc của M.U khiến các fan Quỷ Đỏ thất vọng tràn trề. Nguy cơ Mourinho bị sa thải sớm là có thật.

Đấy là khoảnh khắc mà cả thế giới chờ đợi. Sự trở lại của Alex Ferguson tại Old Trafford. Tin tức về sự xuất hiện của cựu HLV 76 tuổi người Scotland chỉ được khẳng định khi ông bước ra từ chiếc xe van màu đen trước buổi trưa thứ Bảy. Thực tế thì điều này cũng không có gì là bất ngờ cả. Bởi Ferguson vốn luôn bí mật như vậy khi ông rút lui năm 2013. Ai biết được là ông đã nói với bạn bè về cảm giác phấn khích như thế nào khi muốn ngắm những vườn nho ở Australia trước tour du đấu? Thậm chí, ông còn gặp gỡ các tuyển trạch viên Bundesliga khi M.U có ý định theo đuổi Mats Hummels, Ilkay Guendogan và Marco Reus.

Vì thế, việc báo chí chẳng biết gì về sự trở lại của ông sau ca phẫu thuật xuất huyết não cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, dù kết quả là gì, đây vẫn là ngày của Ferguson.

Thiếu bản sắc

Tiếc là M.U đã không tạo ra một khoảnh khắc đặc biệt tương tự trên sân vì màn trình diễn thất vọng từ các cầu thủ của Jose Mourinho. Không có sự quyết liệt, rõ ràng như lối chơi của đội bóng dưới thời Ferguson.

Hai lần Wolves suýt mở được tỉ số trong 15 phút đầu tiên - David de Gea đã cản phá xuất sắc - cho đến lúc Fred ghi bàn thắng đầu tiên cho M.U. Có điều, đội chủ nhà đã không chơi hay hơn sau khi dẫn trước và khi anh chỉ có một trận giữ sạch lưới ở Premier League mùa giải này, nguy cơ họ thủng lưới là rất dễ xảy ra. Và thực tế đúng như vậy khi Joao Moutinho gỡ hòa cho Wolves ngay sau giờ nghỉ.

Một lần nữa thì Red Devils lại để những đội bóng mới thăng hạng lấy điểm sau các thất bại trước Brighton và Newcastle trong vòng 7 tháng qua. Điều đáng lo là nó xảy ra khi họ đã chơi thực sự tốt trước đó. Thật khó hiểu là người ta không còn thấy những ảnh hưởng mà hai trợ lí Michael Carrick và Kieran McKenna tạo ra trong những tuần gần đây. Tất cả chỉ là lối chơi chậm chạp và thiếu ý tưởng; quá phụ thuộc vào những đường bóng dài mà các trung vệ cao to như Willy Boly, Conor Coady và Ryan Bennett dễ dàng hóa giải.

Điều đáng lo nữa là không như trận thua Tottenham khi M.U vẫn còn cho thấy những điều tích cực, Mourinho lần này chẳng có gì để nói ngoài chỉ trích các cầu thủ và giờ, khoảng cách giữa họ với tốp đầu đã là 8 điểm dù Premier League mới đi qua 6 vòng đấu.

Trớ trêu là Ferguson trở lại đúng lúc để thấy M.U của ông một thời giờ thiếu bản sắc trầm trọng như thế nào, cả trong cách thắng, hòa và thua.

Nhịp 2-1

Dĩ nhiên, Man City cũng đã bị Wolves cầm hòa 1-1 vào đầu mùa giải, có điều, khác biệt là người láng giềng của họ chỉ mới để mất điểm ở lần duy nhất đó, trong khi M.U đã thua tới 2 trận chỉ sau 6 vòng đấu.

Một lần nữa, Nuno Espirito Santo, thủ môn dự bị của Porto ở trận chung kết Champions League năm 2004, trận đấu đánh dấu tên tuổi của Mourinho và đưa ông đến Chelsea sau đấy, được ca ngợi vì thành tích đối đầu trước hai đội bóng thành Manchester. Thậm chí, phải thừa nhận là Wolves của ông còn xuất sắc M.U của Mourinho tại Old Trafford như điệp khúc "Nuno là người đặc biệt" mà CĐV đội khách đã hô vang.

Thực tế đó một lần nữa phơi bày những vấn đề cũ của Red Devils: Hàng tấn công thiếu sắc sảo và hàng phòng ngự lỏng lẻo, cần được tăng cường. Mỉa mai là Mourinho có nói đến sự thiếu hụt này từ cách đây 3 tháng nhưng bị Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward bỏ qua. Giờ thì họ sẽ phải chấp nhận trận được, trận không cho đến khi thị trường chuyển nhượng mở cửa vào tháng 1 tới. Và như những gì cho thấy, M.U còn cách thời điểm giải nguy cho họ tới 3 tháng nữa và chỉ cần 6 vòng đấu thôi, họ đã tụt lại một khoảng cách rất xa sau Liverpool.

Chẳng phải nằm mơ nhưng Ferguson có lẽ cũng sửng sốt trước những thay đổi diễn ra nhanh như vậy, nếu không muốn nói CĐV M.U khi rời sân nên cám ơn cầu thủ dự bị Adama Traore đã không tận dụng được một trong 3 cơ hội để biến ngày đặc biệt của Ferguson thành ngày buồn cho đội chủ nhà.

Ít nhất thì M.U đã cho thấy khả năng đứng dậy sau những thất bại liên tiếp trước Brighton và Tottenham. Họ sẽ cần làm vậy một lần nữa trong tuần này, đầu tiên là trước Derby ở Carabao Cup vào đêm mai và sau đó là tại West Ham vào thứ Bảy. Sau cùng thì có cảm giác M.U của mùa giải này đang đi theo nhịp 2 bước tiến, 1 bước lùi, trước lúc họ nhận ra rằng, Liverpool và Man City đã biến mất từ xa.

6 M.U đã đánh rơi 6 điểm trong 7 vòng đấu ở Premier League tại Old Trafford trước các đội bóng mới thăng hạng dưới thời Jose Mourinho; nhiều hơn số điểm họ đánh rơi trong 10 mùa giải từ mùa 2006-07 đến 2015-16 (5 điểm).

28 Joao Moutinho đã ghi bàn thắng đầu tiên của anh trong 28 vòng đấu ở giải VĐQG kể từ pha ghi bàn vào lưới PSG hồi tháng 11/2017.

500 Fred là cầu thủ thứ 500 ghi bàn cho M.U (không tính các bàn đá phản lưới).

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm