M.U đứng trước một mùa giải thất bại: Khi người giàu cũng khóc

18/03/2018 13:37 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - CĐV và ban lãnh đạo của M.U đang đối mặt với một sự thật khó nuốt trôi rằng, “Quỷ đỏ” đã chi 300 triệu bảng trên TTCN dưới thời Jose Mourinho nhưng vẫn không giành được chức vô địch Premier League và Champions League.

Không phải tình cờ mà cuốn giới thiệu trận đấu của M.U ở Champions League mùa này lại có nền xanh, trong khi màu áo truyền thống của họ lại là màu đó. Nguyên nhân bởi M.U đã mặc áo đấu màu xanh khi vô địch Cúp C1 tại Wembley cách đây 50 năm, dưới sự dẫn dắt của Sir Matt Busby. Cho tới nay, đó vẫn là niềm tự hào của “Quỷ đỏ”. Sir Alex sau đó đã bổ sung vào phòng truyền thống của CLB với 2 danh hiệu Champions League. Tuy nhiên sau khi Sir Alex nghỉ hưu, M.U đã không còn thường xuyên góp mặt ở giải đấu này.

Thất bại khó nuốt

Hai trong số bốn mùa gần đây, M.U vắng bóng ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Và chỉ có 3 trong số 8 mùa giải gần đây, M.U mới vào đến Tứ kết Champions League hoặc tiến sâu hơn (1 lần vào Chung kết và 2 lần vào Tứ kết). Đó là lí do vì sao, trận đấu với Sevilla mang ý nghĩa quan trọng với đội bóng chủ sân Old Trafford.

Thế nhưng M.U đã gây thất vọng khi để thua trước Sevilla ngay trên sân nhà. Đây là trận thua khó nuốt với các CĐV M.U, đặc biệt khi mà M.U có đội hình đắt giá hơn nhiều so với đại diện của Tây Ban Nha.

Sau trận, Mourinho gây sốc khi tuyên bố rằng việc M.U bị loại là “chẳng có gì mới mẻ”. HLV người Bồ Đào Nha khẳng định rằng ông đã 2 lần loại M.U khỏi Champions League trong sự nghiệp của mình. Nhưng đây rõ ràng là thời điểm tồi tệ và không thích hợp để Jose Mourinho, người có số danh hiệu Champions League ngang bằng Sir Alex, nhắc về ký ức đau đớn của M.U. Có lẽ trong thâm tâm, Mourinho không đánh giá cao M.U như những đội bóng lớn đã nhiều lần vô địch Champions League.

ĐIỂM NHẤN M.U 2-0 Brighton: Romero xuất thần, Lukaku, Matic xứng đáng được Mourinho tin tưởng

ĐIỂM NHẤN M.U 2-0 Brighton: Romero xuất thần, Lukaku, Matic xứng đáng được Mourinho tin tưởng

M.U 2-0 Brighton. HLV Jose Mourinho đã có lý khi tin tưởng vào Romelu Lukaku, Nemanja Matic, và Sergio Romero ở trận tứ kết cúp FA đêm qua. Nhưng Luke Shaw thì không...

Trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại, M.U đã trở thành gã khổng lồ với những thành tích vang đội ở trong và ngoài sân cỏ. Hãng kiểm toán Deloitte Money League đã bắt đầu báo cáo tình hình tài chính của các CLB lớn ở châu Âu kể từ mùa giải 1996-97 và theo BXH của hãng này trong 2 năm gần đây, M.U đều có mặt trong top đầu và xếp trên Real Madrid, Barca lẫn Bayern Munich.

Một mùa hè rất dài của Mourinho

Có thể nói, M.U chính là cỗ máy kiếm tiền hàng đầu ở châu Âu, nhưng họ chưa thể chuyển hóa được sự mạnh tiền bạc vào thành công ở Champions League. Sir Alex từng thổ lộ sự khao khát về việc giành chức vô địch Champions League trước khi M.U giành danh hiệu ở Moscow (2008): “Real Madrid đã giành chức vô địch Champions League tới 9 lần. Milan đăng quang 7 lần còn các CLB như Bayern Munich, Liverpool và Ajax đã 4 hoặc 5 lần vô địch đấu trường này. Đối với một CLB lớn như M.U, lẽ ra phải giành được nhiều danh hiệu ở đấu trường này hơn nữa. Chúng tôi luôn tự hào về thành tích của mình, nhưng tôi chắc chắn rằng nhiều người ở CLB cũng thất vọng giống như tôi, khi M.U không vô địch Champions League nhiều như các đội bóng khác”.

Cho tới nay, đăng quang ở Champions Leage vẫn là nỗi khao khát của “Quỷ đỏ”. Bởi thế, đội bóng chủ sân Old Trafford đã không ngần ngại cho Jose Mourinho chi 300 triệu bảng để đầu tư lực lượng. HLV người Bồ Đào Nha có thành tích ở Champions League tốt hơn 2 người tiền nhiệm của mình là David Moyes và Louis van Gaal nên đã chiếm được niềm tin của ban lãnh đạo đội bóng.

Với sức mạnh tài chính của mình, M.U chắc chắn sẽ tiếp tục đầu tư trong mùa Hè này để mua sắm lực lượng. Và nhiệm vụ vô địch Champions League chắc chắn sẽ lại được đặt ra với Jose Mourinho. Chỉ là lần này, HLV người Bồ Đào Nha sẽ khó tìm được cái cớ nào khác để bào chữa, nếu như “Quỷ đỏ” tiếp tục thất bại trong chiến địch Champions League mùa tới.

Tóm lại, Jose Mourinho sẽ có một mùa Hè rất dài với nhiều công việc phải làm để chuẩn bị cho mùa giải thứ ba của ông ở Old Trafford.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm