Mourinho có nên đưa Danny Rose về M.U trong mùa Đông?

04/09/2017 19:53 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - M.U hỏi mua Danny Rose, Tottenham ngay lập tức hét giá 50 triệu bảng. Quỷ đỏ, tất nhiên, không muốn trả nhiều như thế, nhưng họ đã nghĩ ra cách khác để có được hậu vệ này: Các thêm Luke Shaw.

Cần nhắc lại rằng Man United có khá nhiều cầu thủ có thể đá hậu vệ trái, nhưng thực sự chuyên trách cho vị trí này thì chỉ có Luke Shaw, cầu thủ đã phải nghỉ gần 4 tháng qua vì chấn thương. Daley Blind, Marcos Rojo, hay Matteo Darmian đều là những hậu vệ đa năng. Demetri Michell chuyên đá trái, nhưng còn rất trẻ và non kinh nghiệm.

Danny Rose bồng bột, hay Daniel Levy tinh quái?

Vài ngày trước khi Premier League khai cuộc, Danny Rose đã có một bài phỏng vấn gây bão trên The Sun. Đại ý: Anh chê đội nhà thiếu tham vọng, mãi chẳng có bản hợp đồng nào đáng kể. Anh cũng tranh thủ cơ hội để tự PR bản thân, và ca thán rằng đội nhà đã trả lương cho anh không xứng đáng.

Mùa Hè này, Tottenham đã bán Kyle Walker sang Man City với giá 50 triệu bảng. Trippier lên đá chính ở vị trí hậu vệ phải, còn dự bị cho anh là tuyển thủ U20 Anh Kyle Walker-Peters (vừa vô địch World Cup U20). Trong khi các ông lớn đều rậm rịch mua sắm thì Tottenham vẫn bình chân như vại. Rose, cầu thủ đã hai mùa liên tiếp lọt vào đội hình tiêu biểu của PFA, hiện nhận 65 nghìn bảng/tuần. Con số này bằng đúng một nửa so với mức lương Kyle Walker nhận tại Man City.

Đội hình chính thức đầu tiên của Mourinho ở M.U giờ ra sao?

Đội hình chính thức đầu tiên của Mourinho ở M.U giờ ra sao?

Man United đã thay đổi rất nhiều sau trận đấu đầu tiên mà Jose Mourinho chỉ đạo. 

Có thể Danny Rose bức xúc là có lý do, nhưng phát ngôn của anh ở thời điểm này là khá nhạy cảm. Có lẽ vì thế mà anh đã phải đăng đàn xin lỗi ban lãnh đạo CLB. "Tôi đã khá ngu ngốc và thiếu suy nghĩ khi thốt ra những lời như vậy. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến ngài Chủ tịch, HLV, đồng nghiệp và những fan của Tottenham", Rose tỏ vẻ hối lỗi. Nhưng trong thâm tâm của Rose thì không ai biết anh đang nghĩ gì. Có vẻ ý định "chuyển lên phương Bắc" vẫn đang ám ảnh anh.

Có phải Rose lỡ miệng trong bài phỏng vấn trên, hay đó là một ý đồ của Tottenham đằng sau? Chỉ có một điều chắc chắn: Bài phát biểu của Rose trên The Sun giống như một tín hiệu được phát ra với các ông lớn. Ngay sau đó, cả M.U và Chelsea đều tỏ ý quan tâm đến anh. M.U cần một hậu vệ trái chất lượng, sau khi Mourinho đã hết kiên nhẫn với Luke Shaw, trong khi Chelsea cần người cạnh tranh với Marcos Alonso.

Bài phát biểu nổi loạn của Danny Rose vô tình trở thành một chiêu "chào hàng" gián tiếp của chủ tịch Daniel Levy. Ông có thể tiếp tục những độc chiêu về đàm phán của mình để kiếm tiền. Sau khi bán Kyle Walker với giá 50 triệu bảng, Tottenham hoàn toàn có quyền đòi mức giá tương tự cho Rose – hậu vệ trái số một của tuyển Anh hiện nay.

Rose là canh bạc đáng để mạo hiểm

Rose là một cầu thủ mạnh mẽ về ý chí. Năm 2014, anh vẫn còn đang phải khẳng định mình sau khi ngao du qua một loạt CLB như Watford, Peterborough, Bristol City, và Sunderland theo dạng cho mượn, và khi Tottenham gia hạn với anh, phần đông CĐV đã chỉ trích CLB dữ dội. Nhưng Rose không ngã lòng mà còn lấy đó làm động lực để chiến đấu giành niềm tin.

Đó là phẩm chất mà Mourinho rất thích ở cầu thủ của mình. Ông từng công khai chỉ trích Luke Shaw vì thiếu nỗ lực, và dường như không còn kiên nhẫn với cầu thủ mà Man United phải tốn đến gần 30 triệu bảng này nữa. Shaw từng được kỳ vọng rất lớn, và từng thể hiện khá tốt cho đến ngày gặp chấn thương khủng khiếp ở trận gặp PSV. Và kể từ khi bình phục, anh không đủ nỗ lực, không đủ chăm chỉ để lấy lại phong độ. Giải pháp các Luke Shaw trong thương vụ Danny Rose thực sự là đáng để cân nhắc. Spurs có thể cũng thích điều đó, vì Shaw trẻ hơn Rose 5 tuổi, và còn có thể tiến bộ.

Nếu Danny Rose hoàn toàn mạnh khỏe, anh có thể là giải pháp tuyệt vời cho vị trí hậu vệ trái của M.U. Anh có thể lên công về thủ, có thể tạt bóng, và tốc độ tuyệt vời là một phẩm chất. Thử tưởng tượng Rose chơi phía sau Marcus Rashford hay Anthony Martial, cánh trái của M.U sẽ rất đáng sợ.

Tuy nhiên, Rose cũng có một điểm khá giống Shaw, và nó có thể biến anh trở thành một canh bạc của Man United: Hay chấn thương. Trong sự nghiệp của mình, chưa bao giờ anh đá quá 28 trận ở Premier League, và số trận nhiều nhất một mùa của anh, tính trên mọi đấu trường chỉ là 34. Nên nhớ mùa trước, gần 20 cầu thủ của Man United thi đấu nhiều hơn thế, và đó là điều rất cần thiết với đội bóng theo đuổi nhiều đấu trường.

Shaw nghỉ thi đấu từ tháng Tư vì chấn thương bàn chân, còn Rose nghỉ từ tháng Giêng do chấn thương đầu gối và chưa có gì đảm bảo anh sẽ sớm trở lại với phong độ đỉnh cao. Anh là một canh bạc, nhưng Mourinho có lý do để theo đuổi canh bạc này, nếu ông cần thêm một hậu vệ cánh chất lượng trong mùa Đông.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm