Mourinho cần phải 'hạnh phúc' bằng... tiền

08/01/2018 06:08 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho úp mở về tương lai như một chiêu trò gây áp lực lên BLĐ M.U. Hoặc chi tiền để ông mua cầu thủ để cam kết tương lai, hoặc ra đi ngay khi mùa giải này kết thúc.

Trong buổi họp báo hôm thứ Năm (4/1), Jose Mourinho đã thừa nhận rằng không phải thứ gì ở M.U cũng đều hoàn hảo. Mourinho cũng phủ nhận tin đồn ông sẽ từ chức vào mùa Hè tới khi nói rằng đó chỉ là "tin lá cải".

Cái lý của Mourinho

Mourinho thậm chí còn úp mở về việc ông sẽ ở lại Old Trafford lâu như mình kì vọng. Nhưng khi được hỏi liệu ông có nhận được tất cả sự giúp đỡ cũng như ủng hộ để được thành công như mong muốn hay không, Mourinho lại trả lời kiểu rất "mở".

"Giúp đỡ ư, có. Sự cam kết ư, cũng có. Tình trạng ở đây khá khác biệt", Mourinho nói. Sau đó, Mourinho nhấn mạnh rằng ông hy vọng rằng khi mình rời M.U, "tình trạng" ấy sẽ tốt cho những người kế nhiệm, bất kể đó là ai. Trong một vài giây suy nghĩ, Mourinho liên tưởng đến 18 tháng trước, khi ông ngồi vào chiếc ghế nóng ở M.U. Theo cách nói của ông, "tình trạng" thời điểm ấy không tốt cho cá nhân Mourinho.

Mourinho đã rất khôn ngoan khi không chỉ trích BLĐ M.U hay những ông chủ của đội bóng. Có lẽ, chỉ mình ông hiểu ý nghĩa chính khác của từ "tình trạng" mà ông đề cập đến. Mourinho ý thức được rất rõ có nhiều vấn đề từ đội hình mà ông kế thừa từ người tiền nhiệm Louis van Gaal. Ông đã thừa nhận phải làm việc với những cầu thủ mà "không phải tôi mua" và không được làm việc với những cầu thủ "lẽ ra không nên bị bán".

Mourinho lý giải vì sao Lukaku và đồng đội ăn mừng quá khích trước 'nhược tiểu' Derby

Mourinho lý giải vì sao Lukaku và đồng đội ăn mừng quá khích trước 'nhược tiểu' Derby

Romelu Lukaku sau khi ấn định tỷ số 2-0 cho Man United trước Derby County đã cùng đồng đội ăn mừng rất phấn khích. Sau đó, HLV Jose Mourinho đã lý giải hành động này của các học trò.

Đó là điều mà BLĐ M.U cần phải đồng ý với Mourinho, ít nhất ở khía cạnh cá nhân. Mourinho đã được cấp tiền để khắc phục những vấn đề. Cho đến thời điểm này, ông đã tiêu 265 triệu bảng để mua 7 cầu thủ. Nhưng sau trận hòa 2-2 với Burnley trong ngày Boxing Day, Mourinho vẫn khẳng định như vậy là "chưa đủ".

Mourinho nói M.U không kì vọng phải cạnh tranh với những CLB Swansea, Stoke hay Bournemouth. Ông được trả tiền để đua danh hiệu với những Man City hay PSG, đây đều là hai CLB lớn, với nguồn hỗ trợ tài chính cực khủng từ các đại gia dầu mỏ.

Với Man City, Mourinho nói "họ mua hậu vệ với giá của một tiền đạo". Với PSG, Mourinho nhận xét "họ vung tiền để mua 2 trong 4 cầu thủ tấn công hay nhất thế giới" (Neymar với giá 222 triệu euro và Mbappe với giá 180 triệu euro).

Các nguồn tin nói rằng vấn đề của Mourinho không đơn thuần vì tiền mà M.U đã sử dụng, mà bởi Mourinho không có mọi thứ mà ông muốn. Mùa Hè vừa qua, Mourinho muốn mua 4 cầu thủ nhưng M.U chỉ có 3 tân binh. Inter đòi 55 triệu euro cho Ivan Perisic, người cũng muốn ra đi, nhưng M.U, chỉ đồng ý với mức phí 40 triệu euro và thương vụ thất bại.

Tottenham đã chơi trò "đôi co" với Man City ở thương vụ Kyle Walker. Nhưng Pep Guardiola quyết tâm và City đáp ứng mức phí 52 triệu euro (kèm 5 triệu khoản thưởng) mà Tottenham yêu cầu. Điều đấy cho thấy sự khác biệt.

Mourinho cảm thấy tự ái. Và nó khiến ông cân nhắc những lựa chọn. HLV người Bồ mới trải qua một nửa chặng đường ở Manchester của bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. CLB có điều khoản gia hạn thêm 1 năm nếu muốn.

Chiêu trò tạo áp lực

Hồi tháng 10 vừa qua, những cuộc đàm phán đầu tiên về kế hoạch gia hạn hợp đồng đã được xúc tiến. Thời gian còn nhiều nên hai bên cũng không quá vội vàng. Mặc dù vậy, những biểu hiện thất vọng của Mourinho dẫn đến những hoài nghi về tương lai của ông.

Mùa Hè vừa qua, trong tour du đấu trên đất Mỹ, Mourinho nói rằng ông muốn gắn bó với M.U tới tận "15 năm". Sau đó, trên một kênh truyền hình Pháp là Telefoot hồi tháng 10, ông lại nói sẽ không kết thúc sự nghiệp ở Old Trafford và thừa nhận đang cảm thấy bị "lôi cuốn" bởi sức hấp dẫn của PSG.

Mourinho: 'Tôi sống ở khách sạn thì đã sao? Tôi không điên mà chia tay M.U'

Mourinho: 'Tôi sống ở khách sạn thì đã sao? Tôi không điên mà chia tay M.U'

Jose Mourinho đã lên tiếng phản bác những đồn thổi cho rằng ông đang có ý định chia tay với M.U. "Người đặc biệt" nhắn nhủ rằng đừng đánh đồng việc ông sống ở khách sạn với sự thiếu cam kết với đội bóng.

Hai ngày trước trận đấu với Benfica tại Lisbon (vòng bảng Champions League), Mourinho nhắc lại lời nói và thêm rằng "trong bóng đá hiện đại, chuyện một HLV gắn bó với một CLB tới 15 năm là điều không thể".

Nhưng lúc này, Mourinho lại nói khác, khi ông khẳng định vẫn muốn là HLV của M.U mùa tới và muốn được ở lâu nhất có thể. Tất nhiên, Mourinho nói điều này cũng phụ thuộc vào tình trạng hợp đồng.

Mourinho khẳng định ông hạnh phúc, bất chấp việc phải di chuyển liên tục từ nhà ở London cho tới khách sạn nơi ông sống ở Manchester. Các nguồn tin nói rằng Mourinho chưa bao giờ lỡ một buổi tập và ông chỉ trở về gia đình khi các cầu thủ được nghỉ.

Vấn đề với BLĐ M.U bây giờ là họ phải chắc chắn làm Mourinho thấy được "tình trạng" mà ông cần để mang về thành công cho M.U. Ngược lại, ông sẽ tiếp tục tạo ra áp lực cho tới khi nào mà đạt được điều mà ông mong muốn.

Cúp liên đoàn, cúp Europa League và siêu cúp nước Anh ngay trong mùa đầu tiên là một khởi đầu tốt. Nhưng Mourinho muốn vô địch Premier League và Champions League. BLĐ M.U nói rằng họ đã chi tiền để đáp ứng những khoản đầu tư mà Mourinho muốn, với khoảng 150 triệu bảng/mùa.

Tuy nhiên, giá cầu thủ đã thay đổi từ khi Neymar có giá gấp đôi mức phí 90 triệu bảng mà M.U mua Pogba chỉ một năm trước đó. Mourinho và Giám đốc điều hành Ed Woodward sẽ phải bắt đầu nghĩ đến những kế hoạch cho mùa Hè, với những cái tên mới và những con số mới. M.U có những khoản tiền chi ngay trong tháng Một, nhưng có lẽ họ sẽ chỉ mua các cầu thủ vào mùa Hè, khi M.U cân nhắc sẽ chọn cái tên nào cho kế hoạch năm sau.

Đó cũng là mùa bóng quyết định xem Mourinho sẽ tiếp tục ở lại hay chia tay Old Trafford.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm