May mắn lắm, Man United của Van Gaal mới vô địch Premier League

19/01/2016 20:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - “Chúng tôi đã trở lại cuộc đua vô địch”, HLV Louis van Gaal đã nói như vậy sau khi Wayne Rooney đền đáp niềm tin của ông trong trận đấu gặp Liverpool tại sân Anfield.

Nhưng có lẽ với Man United lúc này, nói đến việc cạnh tranh ngôi vô địch còn là quá sớm. Quỷ đỏ sẽ cần một loạt các trận thắng tiếp theo để có thể trở lại đường đua.

Bởi thắng 2 trong 9 trận đấu gần nhất chắc chắn không phải là phong độ của một nhà-sắp-vô-địch, trừ khi đội bóng của bạn là Paris Saint-Germain đang hơn đội đứng thứ hai 21 điểm sau 21 vòng đấu, và sở hữu Zlatan Ibrahimović với 16 bàn thắng, chứ không phải là một Rooney, tiền đạo chủ chốt, chỉ đem lại số lẻ bàn thắng kể từ đầu mùa.

Chẳng có một CLB nào có thể vô địch khi già nửa mùa bóng trôi qua cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất có 6 lần lập công.


Hầu như trận đấu nào thời gian gần đây Man United cũng ra sân với 2 tiền đạo duy nhất có thể trong đội hình. Không CĐV nào dám nghĩ điều gì sẽ xảy đến nếu như cả Martial và Rooney đều chấn thương. Will Keane ư? Tiền đạo trẻ vừa được Van Gaal gọi về khi đang được cho mượn tại CLB hạng nhất Preston North End: 22 trận và 2 bàn thắng. Một hiệu suất không HLV nào có thể đặt niềm tin. Januzaj, người vừa đủ thể lực để ghi 2 bàn cho U21 Man United trước U21 Southampton, cũng chỉ mới trở về sau khi gây thất vọng ở Dortmunt và thực tế cũng không phải là một tiền đạo.

22 vòng đấu ghi được 28 bàn thắng và chỉ thủng lưới 20 bàn, thống kê này của Man United giống của Stoke City, tất nhiên không phải là một ứng cử viên cho chức vô địch. Và trong 7 đội đang đứng đầu bảng xếp hạng, thực sự cũng chỉ có Stoke là ghi bàn ít hơn Man United: 24 bàn, với 7 bàn cho tiền vệ Arnautovic.

Trận đấu sáng sủa nhất của Man United với phong thái tấn công tạm chấp nhận được là kết quả hòa 3-3 ở vòng đấu trước khi đối đầu với Newcastle, đội bóng khi đó đang đứng thứ 2 từ dưới lên với phong độ và tự tin gần bằng không.

Ngay cả những huyền thoại của đội bóng như Paul Scholes hay Peter Schmeichel cũng không còn đặt niềm tin vào đội bóng và luôn chỉ trích lối chơi gây buồn ngủ cho CĐV hay việc các cầu thủ trên sân thi đấu như mất hồn.

Thực sự khoảng cách 7 điểm với đội đứng đầu Arsenal không phải là quá xa đối với một giải đấu đầy biến động như Ngoại hạng Anh. Nhưng sẽ chẳng có chức vô địch nào nếu Man United cứ đá như gà mắc tóc và tấn công không ý tưởng như phần lớn thời gian qua trong khi cổ động viên thì thà quan tâm đến cách cầu thủ dự bị ăn mừng bàn thắng còn hơn là phong thái lạnh lùng của vị HLV trưởng trong việc cần mẫn ghi chép mà không có sự tiến bộ nào ngoài tỷ lệ kiểm soát bóng.

Có lẽ đã qua cái thời thà không vô địch chứ nhất quyết không thể thua đối thủ truyền kiếp Liverpool. Bởi những đối thủ quan trọng nhất của Man United lúc này là Arsenal, Man City và thậm chí là Tottenham và Leicester chứ không phải là đội bóng vừa thay HLV đang chật vật ở vị trí thứ 9 và ra sân với một tiền vệ ở vị trí tấn công. Bàn thắng của Rooney cũng là cú sút trúng đích duy nhất của Man UUnited trong trận đấu.

Trước vòng đấu 22, “Gã thợ hàn” Claudio Ranieri đã không đề cập đến chức vô địch, mà “chỉ” đặt mục tiêu cho Leicester là 79 điểm.


Trong kỷ nguyên Premier League, chỉ có 3 lần có CLB vô địch giải đấu với ít hơn 79 điểm, và 2 trong số đó chính là Man United, năm 1997 (75 điểm), và 1999 (79 điểm). Nếu lấy đó làm mục tiêu của chính mình, với 37 điểm đang có, để có 42 điểm nữa như vậy từ giờ cho đến cuối mùa bóng, Man United sẽ cần phải thắng tới… 14 trên 16 trận còn lại. Một mục tiêu có lẽ là quá xa vời, khi mà nhìn lịch thi đấu sắp tới không ai dám chắc họ đạt được kết quả thế nào trong từng trận.

Chức vô địch cũng không hẳn là điều mà người hâm mộ của Man United quá mong đợi vào lúc này, mà là cách thi đấu, cách chiến thắng và cả phong thái nếu thua. Cổ động viên Quỷ đỏ không phải là không có lý khi thúc giục các cầu thủ của họ tấn công chứ không phải là áp dụng chiến thuật tập trung bóng về cho cầu thủ quan trọng nhất của CLB hiện tại là thủ thành David De Gea. Bởi thực tế có vẻ như khi Man United kiểm soát bóng ít hơn, lại là những trận đấu họ giành chiến thắng.

Không phải 3 điểm mà cảm giác chiến thắng mới là quan trọng nhất sau trận chiến trên sân khách với Liverpool của Klopp.

Còn về chức vô địch, phải may mắn lắm, Man United mới có thể bước lên đỉnh cao Premier League.

Bạn đọc: Hùng Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm