Man United: Siêu phòng ngự nhờ Van Gaal

12/11/2015 06:36 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nhiều chỉ trích đang đổ dồn vào Louis van Gaal, nhưng chiến lược gia người Hà Lan vẫn có những điểm rất đáng khen ngợi mà rõ rệt nhất chính là chất lượng hàng thủ của ông.

1. Louis van Gaal từng tuyên ngôn rằng “tôi không phải loại HLV chỉ chăm chăm mua về các ngôi sao mà tôi thích phát huy hết tiềm lực của các cầu thủ mình có” và ở trường hợp của Smalling, tuyên ngôn ấy của ông không hề sai lệch chút nào. Smalling luôn được coi là một tiềm năng lớn ở Man Utd kể từ khi anh xuất hiện nhưng chưa một ai dám đánh giá anh là một trung vệ xuất sắc đẳng cấp thế giới. Nhưng những gì mà ‘Mike Smalling’ (theo cách gọi của Van Gaal) đã thể hiện, ngay cả những người khó tính nhất của thế hệ 92 còn phải gọi anh là ‘một con quái vật ở hàng thủ’.

Sự phát triển bất ngờ như thể cú tăng tốc của một chiếc F1 ấy chắc chắn đến từ vai trò dẫn dắt của Van Gaal, người coi việc khoá chặt đường vào khung thành đội nhà là một nghệ thuật. Ông nhìn nhận khả năng đánh chặn của Smalling là một tài sản quý giá và việc cần phải làm chính là phát huy hết khả năng đó bằng cách chọn cho anh một người đá cặp phù hợp. Và chính từ toan tính đó của Van Gaal, một lựa chọn có thể được xem là thú vị nhất tính cho đến nay của mùa giải chính là việc ông kéo Daley Blind từ hàng tiền vệ về vị trí trung vệ. Van Gaal sử dụng Smalling như một ‘cái chốt’ đơn thuần (stopper) và để Blind trở thành một người bọc lót nhờ vào khả năng bao quát tốt của một cầu thủ vốn dĩ xuất thân từ hàng tiền vệ.

Blind được chơi bóng đúng nghĩa, tức là anh là một hậu vệ được quyền phát động tấn công từ sân nhà (ball-playing defender) trong khi đó, Smalling chỉ phải là người dọn dẹp đơn thuần và đưa ra các đường chuyền ngắn, đơn giản, an toàn sau khi anh tranh được bóng từ chân đối phương. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa họ đã tạo ra một cặp lá chắn thép trước mặt De Gea và có thể nói, họ hiện là cặp trung vệ hay nhất Premier League 2015-16. Đánh giá đó không ngoa chút nào, nếu chúng ta soi thật kỹ các pha trình diễn của Blind-Smalling và đối chiếu chúng với những gì Kompany-Mangala; Sakho-Skrtel; Koscielny-Metersacker (Paulista) hay Alderweireld-Vertonghen đang làm được.


Smalling (trái) đã tiến bộ vượt bậc ở mùa này

Mourinho dẫn dắt Man United? Tin vịt nhưng lại có nguy cơ… thật!

Mourinho dẫn dắt Man United? Tin vịt nhưng lại có nguy cơ… thật!

Chẳng có gì chắc chắn khi thông tin về một HLV người Bồ Đào Nha dẫn dắt một đội bóng Anh lại nổ ra từ một trang tin của… Italy. Nhưng nó cũng là một suy đoán hoàn toàn có logic.


2. Trong khi đó, Schneiderlin lại đang nổi lên như một siêu phòng ngự từ xa và giúp giải tỏa rất nhiều áp lực cho cặp trung vệ sau lưng mình. Trung bình, mỗi trận Schneiderlin có đến 3,1 cú xoạc bóng; 2,7 pha đánh chặn và 1,6 cú cắt bóng chính xác. Chính vì sự hoạt động năng nổ của Schneiderlin mà công việc dọn dẹp của Smalling hay bọc lót của Blind đã nhàn rỗi hơn rất nhiều. Smalling chỉ phải xoạc bóng 2 lần mỗi trận nhưng khả năng cắt bóng của anh thì tuyệt vời: 6,3 lần/trận, vượt trội so với người đá cặp là Blind, với 4,5 lần/trận.

Sẽ thiếu sót nếu không kể đến khả năng phòng thủ biên của Man Utd. Rojo, Darmian và Luke Shaw (lúc chưa gãy chân) đã làm cực tốt việc quản chặt hai hàng lang và họ lại được cả sự trợ giúp của các cầu thủ đầy trách nhiệm ở tuyến trên. Cái cách mà Martial cũng phải lui về tham gia phòng ngự khi cần đủ cho thấy đòi hỏi của Van Gaal là như thế nào và chỉ cần 1 lần Martial để bóng chạm tay trong vòng cấm thôi, Van Gaal cũng sẵn sàng ‘mắng mỏ’ anh ngay là “ngu ngốc”.


De Gea vẫn chơi hay sau khi quyết định ở lại

Việc giữ lại được De Gea có thể coi là thành công lớn trong việc xây dựng hàng thủ của Man Utd và tài năng, phong độ của De Gea thì chắc miễn phải bàn thêm nhiều. Nhưng nếu nhìn vào tỷ lệ rất thấp của anh là số lần cứu thua trung bình 0.9 lần mỗi trận, ta sẽ hiểu được rằng, De Gea đang nhàn hạ đi rất nhiều bởi chính những cầu thủ phòng ngự siêu đẳng chơi ở phía trước mình đã làm quá tốt phần việc của họ. Và sẽ vô cùng lý thú nếu chúng ta chờ đợi trận derby Manchester lượt về. Ở lượt đi, hàng công siêu khủng của Pellegrini đã phải bó tay. Lượt về, liệu họ có mở được khóa cánh cổng đã và đang được Van Gaal đóng quá chắc hay không?

Nếu bạn cảm thấy quá chán với một Man Utd chơi tấn công không giàu mẫn cảm, tại sao bản không thử chiêm ngưỡng vẻ đẹp từ hàng thủ của họ nhỉ? Biết đâu, đó sẽ lại là một niềm cảm hứng khác cho mình???

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm