Góc nhìn: Man United có phải là đội bóng sát thủ?

11/11/2015 14:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Không ai nghi ngờ vị thế cạnh tranh ngôi vô địch của Man Utd, bất chấp họ đang bị chỉ trích rất nhiều về lối chơi quá nhàm chán, thận trọng. Nhưng vị thế cạnh tranh ngôi vô địch và trở thành nhà vô địch là hai khái niệm khác nhau.

1. Vậy thì Man Utd có khả năng trở thành nhà vô địch hay không, nếu họ cứ tiếp tục lối chơi lạm dụng những đường chuyền ngang và chuyền về như hiện tại?

Thực tế, để trở thành nhà tân vô địch vào tháng 5 tới, Man Utd còn phải thay đổi rất nhiều, đặc biệt là ở khả năng dứt điểm. Nói gì thì nói, một đội bóng có thể phòng thủ tốt như thế nào đi nữa; có thể kiểm soát bóng suốt thời gian trận đấu một cách đáng kinh ngạc đến thế nào đi nữa, họ cũng sẽ không thể giành được thắng lợi nếu không biết kết liễu đối phương ở thời điểm cần thiết nhất. Cái đó gọi là bản năng sát thủ của một nhà vô địch, thứ mà Man City hiện đang làm rất tốt kể cả khi họ thiếu vắng chủ lực Aguero.

Nhân sự hàng công của Man Utd không dồi dào và không mạnh mẽ như Man City nhưng không phải đó là điểm hạn chế khả năng sát thủ của họ mà điều cơ bản nhất chính là hệ thống của Van Gaal đang vận hành chưa tốt. Nếu chúng ta nhìn vào lối di chuyển không bóng của những cầu thủ hàng công Man Utd, chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn lý do tại sao họ lại chuyền ngang hoặc chuyền về quá nhiều như vậy. Một thực tế không thể phủ nhận là chính lối di chuyển thiếu sáng tạo của các cầu thủ hàng công Man Utd đã khiến đồng đội của họ không có điều kiện tung ra các đường chuyền mang tính bước ngoặt. Và thời điểm để tung ra những đường chuyền bước ngoặt ở mỗi pha bóng thường thoáng qua rất nhanh, chỉ cần người đồng đội di chuyển không khôn ngoan, thời điểm vụt trôi qua, người cầm bóng sẽ phải tìm hướng giải quyết an toàn hơn, tức là chuyền ngang hoặc thậm chí chuyền về.

2. Lý do thứ hai khiến Man Utd bế tắc trong khâu ghi bàn chính là việc các cầu thủ xử lý bóng quá rườm rà và chậm chạp. Theo như tiết lộ của tờ The Times, ở Man Utd, có một thuật ngữ gọi là “hội chứng tương đồng Nani”.

Hàng công Man United: Vì sao Martial im tiếng?

Hàng công Man United: Vì sao Martial im tiếng?

Từng được kỳ vọng sẽ trở thành giải pháp mới cho hàng công Man United, nhưng sau những trận đấu đầu tiên thăng hoa, Anthony Martial không còn nổ súng, dù anh chơi không hề tệ chút nào. Điều gì đang xảy ra với tài năng trẻ này?

Một cầu thủ giấu tên của Man Utd cho biết, Nani là người thường có những quyết định xử lý bóng khiến đồng đội bực bội và hiện nay, Van Gaal cũng khá bực bội với một số cầu thủ khi cách xử lý bóng của họ rất thiếu khôn ngoan và không hiệu quả. Cụ thể nhất là Depay. Chính Depay đã tự đưa mình lên băng ghế dự bị chứ không phải ai khác. Nhiều cầu thủ Man Utd cho rằng Depay luôn không chuyền bóng khi cần phải chuyền và những pha bóng cuối cùng của anh luôn luôn chậm hơn so với nhịp di chuyển của đồng đội và vì thế, đưa tình huống tấn công của Man Utd vào thế bế tắc.

Van Gaal thử nghiệm rất nhiều người để thay thế Depay và họ đều chưa cho thấy mình có khả năng cải thiện chất lượng hàng công tốt hơn cầu thủ trẻ người Hà Lan. Đó là lý do vì sao Van Gaal vẫn chưa hài lòng với Lingard bất chấp anh mở tỷ số ở vòng đấu vừa rồi.

3. Man Utd sẽ còn phải cải thiện nhiều hơn nữa nếu muốn đặt kỳ vọng lớn. Bản năng sát thủ của họ phải được tái khởi động trở lại thì họ mới hi vọng có thể duy trì khả năng đua tranh với Man City và Arsenal. Nhưng dù sao, họ cũng đang ở trong một trạng thái tâm lý tốt, khi nhiều người cùng biết tôn trọng triết lý chung của Van Gaal, đặc biệt là sau khi họ chứng kiến Van Gaal trảm Depay vì cầu thủ này quá chú trọng đến những yếu tố không thuộc về sân cỏ (như ăn mặc, chơi bời, kiểu cách, điệu bộ…).

Man United: Cầu thủ trẻ hay tấm áo giáp vàng của Van Gaal

Man United: Cầu thủ trẻ hay tấm áo giáp vàng của Van Gaal

Việc Louis van Gaal tung Cameron Borthwick-Jackson vào thay Marcos Rojo ở phút 76 trận thắng West Brom 2-0, đó có phải là một lá chắn trước làn sóng chỉ trích?

Van Gaal đang xây dựng một đội ngũ kiểu Martial, tức là sự xuất hiện của họ trước truyền thông luôn chỉ gắn liền với bóng đá chứ không phải gắn liền với những thứ phù phiếm khác. Đó là một thế giới nghiêm túc và khổ luyện và suy cho cùng, sẽ chẳng có ai có khả năng biến mình trở thành sát thủ mà không chịu khổ luyện cả.

Vấn đề cuối cùng chỉ còn là bao giờ cái khả năng sát thủ đó của Man Utd mới bộc lộ như một thói quen mà thôi. Bởi chỉ có điều đó mới khiến họ có một thói quen đã mất từ khá lâu: Thói quen chiến thắng.  

Hà Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm