Man United: Cầu thủ trẻ hay tấm áo giáp vàng của Van Gaal

09/11/2015 13:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Jose Mourinho tung Ruben Loftus-Cheek vào sân ở cuối trận Chelsea thua Crystal Palace 1-2, đó là một cách “làm chính trị”. Nếu Louis van Gaal tung Cameron Borthwick-Jackson vào thay Marcos Rojo ở phút 76 trận thắng West Brom 2-0, đó có phải là một lá chắn trước làn sóng chỉ trích?

Hãy thử xuôi theo một thuyết âm mưu. Tỉ số khi đó là 1-0 và Rojo vẫn làm tốt việc của mình. CĐV thì hô vang “Tấn công, tấn công, tấn công” trong khi Van Gaal trả lời bằng cách thay hậu vệ. Lúc đó Jesse Lingard đã ghi bàn ra mắt Man United sau quả tạt bị phá ra của Anthony Martial. Một người 23 tuổi ghi bàn, với dấu ấn của một người 20 tuổi và sau đó người 18 tuổi vào sân. Phút cuối, Martial tạo ra quả phạt đền giúp Man United ấn định tỉ số 2-0.

Van Gaal thật lòng tin cầu thủ trẻ

Nếu đó là cách Van Gaal hướng dư luận vào câu chuyện những cầu thủ trẻ, để che đậy sự tẻ nhạt của Man United, thì ông có thể làm một nghị sĩ. Mourinho cho Ruben Loftus-Cheek vào không phải để nói với thiên hạ rằng tôi đã dùng cầu thủ trẻ đây này, mà cách lý giải hợp lý hơn cho một trận thua, là ông muốn cho Abramovich thấy lực lượng Chelsea đã thiếu thốn đến mức nào.

Van Gaal có lẽ không “nham hiểm” đến thế, khi ông không trốn tránh những chỉ trích của báo giới. “Đến bà và mẹ tôi cũng biết là đội bóng phải tấn công”, HLV 64 tuổi cáu kỉnh, “CĐV chỉ trích đội bóng khi đã tấn công suốt 85 phút là không chấp nhận được”.

Từ trước đến nay, quan điểm của Van Gaal vẫn là trọng dụng người trẻ. Ông không cho họ ra sân để “báo cáo thành tích” mà thật sự muốn biến họ thành trụ cột: Clarence Seedorf, Patrick Kluivert tại Ajax; Xavi, Iniesta tại Barcelona; Mueller, Badstuber, hay Schweinsteiger tại Bayern Munich.

Thống kê từ trang ESPNFC cho thấy, số lượng cầu thủ trẻ được ra mắt dưới thời Louis van Gaal chỉ kém Pep Guardiola. Trung bình, ông cho 2,75 cầu thủ ra mắt/mùa so với 3 của Guardiola. Trong khi chỉ 17 cầu thủ trẻ được chơi nhiều hơn 50% số trận thời Pep, thì con số này của Van Gaal là 30,3 (kém mỗi Mauricio Pochettino). Các thống kê của Sir Alex Ferguson lần lượt là 2,3 và 25; của Jose Mourinho là 2,1 và 4.

Van Gaal: ‘Mẹ tôi, bà tôi cũng thừa biết chúng tôi phải tấn công’

Van Gaal: ‘Mẹ tôi, bà tôi cũng thừa biết chúng tôi phải tấn công’

Sau khi có bàn mở tỉ số trong trận gặp West Brom tại vòng 12 Premier League, các fan Quỷ đỏ đã đồng thanh: “Tấn công! Tấn công! Tấn công!”. Bình luận trước sự việc này, HLV Louis Van Gaal cho rằng nhiều CĐV cần phải xem xét lại bản thân mình.


Điểm duy nhất giống Ferguson

Quan điểm sử dụng người trẻ của Mourinho: “Anh không cần đá 5 trận liên tiếp. Anh chỉ cần 10 phút thôi. Trong thời gian đó, anh có thể cho tôi thấy liệu đã sẵn sàng chưa”, ông nói. Trong khi đó, Alex Ferguson thật sự đề cao việc xây dựng đội bóng quanh cầu thủ trẻ: “Có cầu thủ đã nói với tôi rằng Rooney và Cristiano Ronaldo không đủ đẳng cấp, và anh ta không thể đợi họ trưởng thành… Họ không hiểu gì về tiềm năng”.

Van Gaal đã gây chia rẽ các quan điểm, chuyện không mới thông qua suốt chiều dài sự nghiệp. Sự cứng nhắc của các bài tập mô phạm và thứ bóng đá phụ thuộc nặng nề vào hệ thống chiến thuật đi ngược lại với tư duy nguyên thủy của bóng đá tổng lực là sự phóng khoáng. Johan Cruyff so sánh giáo án của Van Gaal với việc “tổ chức một văn phòng, thay vì huấn luyện cầu thủ”.

Trong bối cảnh đó, tư duy trọng cầu thủ trẻ dường như là điểm giao thoa duy nhất của các triết lý bóng đá của Van Gaal với một người nhìn xa trông rộng như Cruyff, người phát triển các nguyên tắc của Barcelona làm nền tảng cho tiki-taka sau này. Nó cũng là điểm giao thoa với Sir Alex, hay nhìn rộng hơn, là với văn hóa bóng đá của Man United.

CĐV đã rất chán lối chơi của đội bóng, nên những người như Jesse Lingard là lý do duy nhất để họ còn cười. Đó là cái neo cuối cùng của niềm tin.

2,75 Trung bình 1 mùa giải, Van Gaal cho 2,75 cầu thủ trẻ đá trận ra mắt, chỉ kém Pep Guardiola (3) xét trong số các HLV hàng đầu châu Âu (số liệu tính đến tháng 9/2015).

30 Với việc ghi bàn ấn định tỉ số 2-0 trước West Brom, Juan Mata đã đóng góp trực tiếp vào bàn thứ 30 cho Man United, nhiều nhất đội tính từ thời điểm Mata gia nhập đội bóng.

1 Hôm qua là bàn đầu tiên của Jesse Lingard cho Man United. Bàn đầu tiên của anh tại giải VĐQG là cho Derby County, trong thời gian đá cho đội này theo dạng cho mượn.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm