Man United: Đá đủng đỉnh hệt Van Gaal

24/11/2015 07:35 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng của Man United trước Watford khá giống với cách họ đánh bại Norwich năm 2012. Trận đó, sau khi sớm dẫn bàn, United tìm cách bảo toàn lợi thế mong manh hơn là gia tăng cách biệt.

Kết quả trận đấu ấy như thế nào: Man United thủng lưới vào cuối trận nhưng vẫn giành 3 điểm nhờ bàn quyết định được ghi thậm chí còn muộn hơn Norwich.

Thắng theo “kiểu Van Gaal”

Đội United của Van Gaal hiện tại được tổ chức tốt, khó bị đánh bại và chơi hiệu quả. Không có những tiếng hô “tấn công, tấn công, tấn công” từ phía đội khách ở Vicarage Road sau khi United ghi bàn đầu tiên của họ mùa này trong vòng 15 phút đầu trận.

Sau Fergie Time, có thể Man United đã tạo ra Louis Time

Sau Fergie Time, có thể Man United đã tạo ra Louis Time

Trên The Mirror, Jesse Lingard cho rằng hoàn toàn có thể gọi chiến thắng kịch tính ở phút bù giờ của Man United trước Watford là Louis Time để thay thế cho Fergie Time.

Van Gaal thể hiện một phong cách huấn luyện chủ động từng khiến ông Ed Woodward bị thuyết phục và quyết định bổ nhiệm ông làm HLV của Quỷ đỏ. Hàng thủ Watford khá chắc chắn với Gomes trong khung gỗ nhưng họ phòng ngự kém đến mức hầu như không thể phá bóng.

Nhưng United cũng không thể tạo ra một cơ hội rõ rệt nào sau khi có bàn mở tỷ số, khiến các fan của họ thất vọng. Họ chỉ tung ra được 6 cú sút trúng đích và 2 trong số đó đến sau quả đá penalty thành bàn của Deeney ở phút 87. United đùa giỡn Watford như mèo vờn chuột trong khi lẽ ra họ cần phải chấm dứt sự kháng cự của đối thủ trước khi các CĐV bụng đói cồn cào bỏ vào phòng kiếm đồ ăn nhẹ trong giờ nghỉ giữa hiệp.

Watford chỉ đe dọa United trong hiệp 2 nhưng ông Van Gaal vẫn đủng đỉnh như thể trận đấu mới trôi qua được 25 phút. Herrera chấn thương rời sân nhường chỗ cho Marcos Rojo trong khi lẽ ra Andreas Pereira cần được thay vào. United chuyển sang thi đấu với hệ thống 3 hậu vệ dù vẫn sáng tạo nhưng không còn nhịp nhàng như trước đó. Rojo khuyến khích Watford tấn công với một pha phá bóng dở tệ sau đó phạm lỗi với Odion Ighalo trong vòng cấm.

Một khi nhất quyết dùng sơ đồ 3 trung vệ thì lẽ ra ông Van Gaal nên kéo Daley Blind vào trong và đẩy Rojo ra cánh. Ngay cả chấn thương của Phil Jones lẽ ra có thể được xử lý hợp lý hơn. Nếu Pereira không vào thay một Juan Mata chơi thiếu lửa sau 79 phút, chưa chắc United đã giành chiến thắng chung cuộc. Cầu thủ người Brazil mang đến sự mạnh mẽ mà Mata không có và sự hăng hái của anh có thể dễ dàng nhận thấy qua một pha tắc bóng quyết liệt nhưng đúng luật.

Hiệu quả nhưng kém hấp dẫn

Scholes: ‘Tôi không tin Man United vô địch Premier League mùa này’

Scholes: ‘Tôi không tin Man United vô địch Premier League mùa này’

Cựu danh thủ Paul Scholes của Man United tiếp tục chỉ trích lối chơi của HLV Louis Van Gaal, đồng thời cho rằng đội bóng cũ của mình vẫn chưa đủ khả năng giành danh hiệu Premier League năm nay.

Sau trận đấu, Scholes được hỏi về lối đá của đội bóng cũ và anh lập tức nhấn mạnh điều đó không quan trọng. “Chiến thuật không quan trọng với tôi. Đây là Man United và với tư cách là một fan United, chúng tôi muốn chứng kiến thứ bóng đá hấp dẫn đi kèm với việc giành các danh hiệu. Nhưng United hiện tại không mang đến thứ bóng đá hấp dẫn ấy. Tôi nghĩ United sẽ vô địch với triết lý bóng đá hiện nay. Tôi có thể chấp nhận thứ bóng đá này nhưng các fan có chấp nhận không? Phần lớn trong số họ sẽ chấp nhận nhưng vẫn có một bộ phận muốn Man United không chỉ đá hiệu quả mà còn phải đẹp mắt nữa”.

Van Gaal vẫn nói rằng kết quả cuối cùng mới là quan trọng. Một phần ba mùa giải đã trôi qua. United đang xếp thứ 2, chỉ sau một đội bóng mà cầu thủ ghi bàn số 1 của họ cách nay 4 mùa còn chơi cho đội nghiệp dư Fleetwood Town.

Họ cũng đánh bại Watford mà không có một chân sút nổi bật nào, mất 7 cầu thủ vì chấn thương và con số này sẽ tăng lên thành 9 người nếu tính cả Jones và Herrera. Nhưng thứ bóng đá đầy nhiệt huyết mà United trình diễn cuối tuần qua có lẽ mang lại niềm tin vào thành công cho các fan của họ.

9 Với 9 bàn thua, Man United là đội thủng lưới ít nhất Premier League sau 13 vòng đấu.


Trọng Tuệ (theo Manchester Evening News)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm