Liverpool: Vô địch với 'Hiệu ứng Kloppo'?

28/01/2016 21:17 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Khó có thể khẳng định rằng Lữ đoàn đỏ đã có một trận đấu hoàn hảo, nhất là khi họ đã bị đánh bại sau 90 phút trên sân nhà. Nỗi lo vẫn còn nhiều, nhưng niềm hi vọng thì không hề thiếu.

“Chúng tôi sẽ vô địch” – Juergen Klopp trả lời báo giới đầy tự tin sau trận lượt về bán kết Cúp Liên đoàn Anh trước Stoke City. “Tôi không quan tâm đối thủ là ai, Manchester City hay Everton, chúng tôi sẽ vô địch”. Không thể tự tin hơn.

“Hiệu ứng Kloppo”

Sự tự tin ấy đi kèm với sự hài hước. Khi phóng viên truyền hình cám ơn Klopp vì trả lời phỏng vấn, Klopp nói: “À… ừ. Ai cũng bảo tôi phải đứng trả lời anh đấy chứ”. Ý ông muốn đùa rằng thực ra ông không thích chuyện trả lời phỏng vấn truyền hình sau trận. Đây là lần thứ hai Klopp đùa như vậy, và rõ ràng hiệu ứng của nó chưa thuyên giảm. Những tiếng cười của chính những người tác nghiệp vang lên. Sau màn ảnh nhỏ, trên internet, đã có nhiều người hâm mộ kể cho nhau chuyện ấy.

Ai mà ghét Klopp cho được? Ít ngày sau khi chạy như một gã điên để nhào tới ăn mừng bàn thắng của Adam Lallana trong phút bù giờ trận thắng Norwich City 5-4, Klopp lại tiếp tục biểu lộ những cảm xúc sôi nổi trước Stoke. Như trợ lý Zeljko Buvac từng mô tả, “đó là gã đàn ông mà bạn luôn đoán được cảm xúc thông qua gương mặt”.

Klopp bốc lửa nóng giận khi Alberto Moreno liên tục mắc sai lầm. Ông mắng anh này té tát. Nhưng chỉ vài giây sau, ông đã lập tức gào thét khen Jon Flanagan vì một pha bóng quả cảm. Với một ông thầy không ngại biểu lộ, rõ ràng các cầu thủ Liverpool đang hưởng lợi – ai mà muốn nghe mắng, ai mà không muốn nghe khen?

Trên một diễn đàn hâm mộ Liverpool, người ta gọi điều này là “Hiệu ứng Kloppo”. Khác với sự điềm đạm mà đôi khi nhạt nhẽo của Brendan Rodgers thì thứ mắm muối Klopp nêm nếm trên sân Anfield là một gia vị tuyệt vời.

Chiếc cúp đầu tiên, chiếc cúp thứ hai

Tiến vào trận chung kết Cúp Liên đoàn, Juergen Klopp đang có cơ hội sớm giành được danh hiệu đầu tiên kể từ khi dẫn dắt Liverpool. Trong buổi họp báo đầu tiên, ông nói muốn giúp đội chinh phục tối thiểu một danh hiệu trong 4 năm tới. Giờ thì cột mốc đó rất có thể sẽ bị chinh phục ngay tháng Ba tới đây.

Khi trả lời như trên, Klopp đã đánh trúng vào một chi tiết quan trọng mà nhiều CĐV Liverpool đồng tình: Đội bóng này cần danh hiệu. Không chỉ một, mà là rất nhiều, bởi họ vẫn luôn được xem là một ông lớn của châu Âu.

Trong vòng 10 năm qua, các Kopite chỉ có đúng 2 lần được ăn mừng chức vô địch. Lần thứ nhất là dưới thời Rafael Benitez, với Cúp FA 2005-06. Lần thứ hai là dưới thời Kenny Dalglish, với chính Cúp Liên đoàn 2011-12. Quá ít với một đội bóng luôn được tôn trọng.

Cúp Liên đoàn 2015-16 dĩ nhiên sẽ không được coi là một danh hiệu quan trọng, nhưng nó sẽ là liều thuốc tinh thần cho những đích đến trong tương lai, như Cúp FA, Premier League và cả Champions League nữa. Để đến với liều thuốc tinh thần ấy, Liverpool đang cậy nhờ một loại thuốc tinh thần khác, đó là “Hiệu ứng Kloppo”.

Mới đây, một phóng viên Đức đã lên tiếng khẳng định rằng Borussia Dortmund của Thomas Tuchel đang chơi hay hơn thời Juergen Klopp. Anh này cho rằng Klopp dựa quá nhiều vào những biện pháp tinh thần, nên chỉ sau 8 năm, “dây chun” cảm xúc đã không còn đủ độ đàn hồi để thành công.

Nhưng thực ra trong thế giới bóng đá hiện đại thì 8 năm là một khoảng thời gian rất dài. Thật khó để điểm ra quá 5 cái tên đã dẫn dắt một CLB dài lâu hơn Klopp, tính từ 2000 tới nay.

Ai mà biết được trong tương lai, liệu “dây chun cảm xúc” của Liverpool có mất độ đàn hồi hay không. Chỉ biết rằng Klopp đã đặt ra một hạn mức là 4 năm. Danh hiệu Cúp Liên đoàn Anh có thể sẽ là khởi đầu cho một danh hiệu quan trọng khác trong thời gian đó…

4 Khi mới tới Liverpool, Klopp khẳng định ông muốn giúp CLB giành danh hiệu trong vòng 4 năm tới.

5/7 Simon Mignolet đã đoán đúng hướng 5/7 lần dứt điểm luân lưu của đối thủ.

1 Liverpool chỉ bị hỏng 1 lượt luân lưu duy nhất, bởi Emre Can, một người Đức(!)


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm