Klopp 'phát ốm' về cách phòng ngự của Liverpool

20/09/2017 09:05 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Tại vòng 3 cúp Liên đoàn Anh, dù đã sử dụng rất nhiều ngôi sao hàng đầu, tuy nhiên trong một ngày thi đấu thiếu may mắn, Liverpool đã không thể có được bàn thắng, ngược lại còn để đối thủ ghi 2 bàn. Điều đó đồng nghĩa với việc, hành trình của thầy trò Juergen Klopp sớm dừng lại ngay từ giây phút này.

Liverpool đã trải qua tới 4 trận liên tiếp không giành chiến thắng (2 hòa, 2 thua) trên mọi mặt trận. Họ thảm bại 0-5 trước Man City, để Sevilla cầm hòa 2-2, Burnley cầm hoa 1-1 và mới đây nhất là thất bại 0-2 trước Leicester tại Cúp Liên đoàn. Shinji Okazaki và Islam Slimani là bộ đôi cầu thủ bên phía “Bầy cáo” đã khiến hành trình chinh phục Carabao Cup của The Kop chính thức khép lại.

Chú thích ảnh
Thua 0-2 trước Leicester, Liverpool đã phải dừng chân ở vòng 3 Cúp Liên đoàn

Chia sẻ tại buổi họp báo sau trận, HLV Juergen Klopp tỏ ra hết sức mệt mỏi. Ông cho biết: “Tôi phát ốm vì những bàn thua mà chúng tôi phải nhận. Họ không thể đá mãi thế được. Tôi thừa nhận, cách phòng ngự này làm tôi phát ốm. Leicester đã ghi bàn quá dễ dàng.

Bàn thua đầu tiên, tôi không nói, nhưng bàn thứ hai thì thật hết sức tồi tệ. Mọi người đều có thể biết rằng, chúng tôi hoàn toàn có thể cản phá được, những rõ ràng là chúng tôi đã không làm điều đó.

Liverpool lại hòa là lời cảnh báo đanh thép cho Klopp!

Liverpool lại hòa là lời cảnh báo đanh thép cho Klopp!

5 trận thủng lưới 9 bàn. Liverpool đang là đội thủng lưới nhiều thứ 2 Premier League, chỉ sau West Ham (10 bàn thua).

Chúng tôi thực sự muốn được tham dự vòng đấu tiếp theo. Không ai quan tâm là ai đã chơi tốt hơn, họ chỉ quan tâm tới đội nào đã giành chiến thắng. Và chúng tôi không có duyên được lọt vào vòng sau. Nhưng thật sự, chúng tôi vẫn là một đội bóng mạnh”.

Chú thích ảnh
Klopp "phát ốm" vì hàng phòng ngự của Liverpool

Cuối tuần này, Liverpool cũng sẽ một lần nữa hành quân tới sân King Power để tham dự trận đáu trong khuôn khổ vòng 6 Premier League. Chiến lược gia người Đức tuyên bố, Liverpool sẽ quyết tâm có được chiến thắng để “rửa hận”.

“Sáng mai khi thức dậy, chúng tôi sẽ ổn cả thôi. Chắc chắn, chúng tôi sẽ có một bộ mặt tốt hơn vào thứ Bảy này”, Klopp khép lại.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm