Khi Mourinho 'trị' Pogba bằng McTominay

20/03/2018 12:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Làm thế nào mà một cầu thủ kém Paul Pogba cả về tài năng và kinh nghiệm lại có thể chiếm luôn vị trí của anh ở đội hình xuất phát của M.U? Đơn giản: đó là cách hiệu quả nhất để HLV Jose Mourinho “dằn mặt” ngôi sao người Pháp này.

Công bằng mà nói, McTominay chơi không hay lắm ở trận thắng Brighton 2-0 cuối tuần trước. Thậm chí đó còn là trận anh chơi tệ nhất mùa này. Nhưng Mourinho vẫn khen anh, như một thông điệp đến các ngôi sao lớn. “McTominay chuyền hỏng nhiều hơn tất cả các trận trước cộng lại. Nhưng cậu ta đúng là cầu thủ M.U, nghĩa là phải biết cống hiến cho đội bóng, phải thể hiện được cá tính. Bạn có thể đá trận hay trận dở nhưng bạn cần có cá tính như McTominay. Đáng tiếc là một số cầu thủ lại không có”, chiến lược gia này quả quyết.

Không ai là không thể thay thế

Trong bài phát biểu trước trận tứ kết Cúp FA với Brighton, Mourinho bảo rằng ông muốn để lại cho thế hệ sau một di sản nào đó. Romelu Lukaku và Nemanja Matic, những người góp tên trên bảng tỷ số, có thể là hai gương mặt cấu thành di sản ấy. Họ đều là những bản hợp đồng đáng tiền và được xem như môn đệ ruột của Mourinho.

Nhưng Paul Pogba và Alexis Sanchez, những ngôi sao đắt giá và đẳng cấp không kém, lại đang là những nỗi thất vọng lớn. Và ở Old Trafford hôm đó, họ đã bị Mourinho “dằn mặt” bằng việc nhốt trên băng ghế dự bị. Trước Brighton, M.U không giành chiến thắng hoành tráng, nhưng cực kỳ hiệu quả, với 2 bàn thắng từ hai cơ hội rõ rệt. Đó là chiến thắng thứ 11 trong 15 trận gần nhất - một số liệu khá thuyết phục. Họ đã thắng mà không cần Pogba và Sanchez, những cầu thủ đắt giá nhất và nhận lương cao nhất trong lịch sử CLB.

Video BẰNG CHỨNG: Pogba 'phá team', chuyền lạc địa chỉ đến khó tin

Video BẰNG CHỨNG: Pogba 'phá team', chuyền lạc địa chỉ đến khó tin

Khi M.U đang bị Sevilla dẫn với tỷ số 2-1, Paul Pogba đã tung một đường chuyền... ra biên. Với đẳng cấp và kỹ năng của Pogba, khó ai tin nổi anh có thể chuyền bóng như vậy.

Pogba đã phải ngồi dự bị 4 lần trong 7 trận gần nhất. Sanchez được ưu ái hơn, nhưng sau 10 trận liên tiếp đá chính mà chỉ ghi được 1 bàn, anh đã bị đẩy lên băng ghế dự bị. Việc Marouane Fellaini và Marcus Rashford, chứ không phải bộ đôi trên, vào sân là một thông điệp công khai của Mourinho về sự thất vọng với hai galacticos của M.U.

Còn nữa, việc Anthony Martial và sau đó Rashford được đá ở vị trí tiền vệ trái khiến nhiều người nhớ lại cách mà Mourinho đã luân phiên sử dụng họ hiệu quả như thế nào ở nửa đầu mùa giải, trước khi Sanchez đến và khiến lựa chọn cho vị trí này trở nên rắc rối hơn. Ở trận thắng Liverpool 2-1 hôm 10/3, Rashford cũng chơi ở vị trí này, và tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp cũng như khiến hàng thủ đối phương trải qua 90 phút mệt nhoài. Đó mới là trận đá chính đầu tiên của Rashford trong năm 2018.

Khi McTominay là tấm gương của Pogba

Ngày lên đội một, McTominay coi Matic là tấm gương của mình. Còn bây giờ, Mourinhho lấy anh làm tấm gương cho nhiều cầu thủ đàn anh, trong đó có Pogba.

Khi McTominay bị chê bai, ông bảo vệ cậu học trò trẻ và bảo rằng anh vẫn đáp ứng được những yêu cầu cơ bản. “Những yêu cầu cơ bản với một cầu thủ là giữ vị trí, mang lại cân bằng cho đội, giành bóng, và không mắc sai lầm trong phòng thủ”.

Phòng ngự kỷ luật, tránh mắc sai lầm, có lý trí. Đó là mọi thứ mà Mourinho cần ở một tiền vệ phòng ngự. McTominay không có những kỹ năng thiên phú của Pogba, không bóng bẩy như tiền vệ người Pháp, nhưng cần cù, chịu khó và biết tuân thủ tuyệt đối kỷ luật chiến thuật. Khi Pogba hờn dỗi vì nhận lương thấp hơn Sanchez thì McTominay luôn tận hiến, không đòi hỏi. McTominay chưa thể đạt tới đẳng cấp của Matic, nhưng xét về việc tuân thủ kỷ luật, anh được Mourinho tin cậy không kém gì tiền vệ người Serbia.

Matic là người rất hiểu Mourinho. Hồi ở Chelsea, anh từng bị chiến lược gia người Bồ thay ra chỉ 27 phút sau khi vào sân từ ghế dự bị. Anh đủ khôn ngoan để trở thành cánh tay phải của Mourinho, thay vì đối đầu với ông với ý niệm rằng mình là ngôi sao không thể đụng đến. Hiện tại, Mourinho không chỉ công khai đối đầu với Luke Shaw, mà còn sẵn sàng làm điều tương tự với cả Pogba và Sanchez.

Tất nhiên, khi không có Pogba và Sanchez, M.U sẽ thiếu sáng tạo hơn, nhưng không phải vì thế mà Mourinho chịu nhún. Ông vẫn biết cách chiến thắng và không cần đẹp mắt. Những ngôi sao ấy sẽ phải phục vụ tư duy chiến thuật của ông, thay vì tỏ thái độ và thi đấu vật vờ, vô kỷ luật.

Vì ở mọi đội bóng, Mourinho luôn là ngôi sao lớn nhất.

Tuấn Cương (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm