Jose Mourinho chỉ có thể khiến Man United tốt hơn?

26/07/2016 06:41 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thời đại Jose Mourinho ở Manchester United đã chính thức bắt đầu hôm thứ Bảy khi 7.000 CĐV áo đỏ lặn lội tới sân DW xem đội nhà đá với Wigan. Đã 8 tuần trôi qua kể từ lần gần nhất họ xem Man United thi đấu, đánh bại Crystal Palace 2-1 ở chung kết Cúp FA. Rất nhiều điều đã thay đổi từ đó.

Đầu tiên Louis van Gaal ra đi, rồi Ryan Giggs theo bước ông, và Mourinho xuất hiện thay thế. Trận gặp Wigan cũng là cơ hội đầu tiên để các CĐV Man United “xem giò, xem cẳng” những chữ ký mới Henrikh Mkhitaryan và Eric Bailly. Đó cũng là trận đầu Mourinho đứng ở khu vực kỹ thuật, và ông quả đã đứng gần suốt trận đấu theo đúng nghĩa đen, một hình ảnh hiếm thấy với Man United đã 3 mùa qua, khi David Moyes và Van Gaal chủ yếu chôn mình trên băng ghế chỉ đạo.

Man United thắng 2-0 và hầu hết các cầu thủ chơi tốt. Bailly gây ấn tượng, Mkhitaryan bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn, các bàn thắng tới từ những triển vọng Will Keane và Andreas Pereira. Sau hồi còi chung cuộc, Mourinho bước ra sân và bắt tay mọi cầu thủ, trước khi ôm chầm lấy Juan Mata đầy thân thiện. Tiền vệ người TBN đã kiến tạo bàn đầu tiên và rất nỗ lực bất chấp những tin đồn anh có thể lại bị Mourinho bán đi.

HLV người BĐN sau đó vẫy tay với các CĐV Man United, đang hô vang tên ông trên khán đài. Mourinho đã nói rất nhiều về tình cảm đặc biệt mà ông cảm nhận thấy ở Old Trafford. “Tôi luôn cảm nhận thấy sự thân thiện và hòa đồng của các CĐV Man United. Tôi mong mỏi trở thành HLV ở đây và sẽ rất thích thú sự ủng hộ tuyệt vời của họ trong những năm tới”.

Bình luận đó có thể khiến một số người ngạc nhiên. Mourinho và các CĐV áo đỏ vốn là kình địch trong quá khứ, khi những tràng hô đồng thanh “ngồi xuống đi Mourinho!” thường vang dội các khán đài mỗi khi HLV này tới Old Trafford, dù là khi dẫn dắt Chelsea, Inter Milan, hay Real Madrid. Ở sân DW, các CĐV Man United đã lặp lại điều đó, nhưng tất nhiên, lần này là để chọc ghẹo một cách thân mến với tân HLV của họ. Đáp lại là một nụ cười và một cái vẫy tay thân thiện từ Người đặc biệt.

Sau trận đấu, Mourinho đã nói ông hài lòng với màn trình diễn của các học trò và việc họ tuân thủ chỉ đạo của ông trong những buổi tập ra sao. Tuy nhiên, những lời khen ngợi hay ho nhất là dành cho các CĐV: “Điều tuyệt vời nhất là điều tôi chưa bao giờ được trải qua trước kia, một trận giao hữu không khác gì một buổi tập, nhưng vẫn có rất nhiều CĐV tới ủng hộ hết mình”, ông nói. “Niềm vui họ thể hiện khi được xem đội nhà thi đấu thật tuyệt vời. Như tôi đã nói trong cuộc họp báo ra mắt, tôi sẽ cố gắng làm tất cả vì họ và tôi chắc chắn họ sẽ tiếp tục sự cổ vũ tuyệt vời này cho đội bóng”.

Mourinho, với tất cả những mánh lới trong tranh luận của ông, không phải là một người dễ nói lời khen những CĐV, xét bằng cứ từ các bình luận quá khứ. Ở Chelsea, ông từng nói đá trên sân nhà Stamford Bridge không khác gì chơi ở “một sân không khán giả”. Một lần khác, ông nói mình ước gì các CĐV Chelsea có thể tạo ra sự náo nhiệt “chỉ cần bằng 25% những gì Anfield tạo ra cho Liverpool”.

Ở Old Trafford mùa trước, bầu không khí cũng rất ảm đạm, nhưng không phải bởi những CĐV áo đỏ thiếu nhiệt tình, mà là bởi họ chẳng có gì để tán thưởng khi phải xem đội bóng nhạt nhòa của Van Gaal thi đấu. Nếu Mourinho đã thấy ấn tượng với những người yêu mến Man United chỉ sau một trận giao hữu vô nghĩa vào đầu mùa, ông hẳn sẽ còn nhiều điều để thích thú hơn nữa khi mùa giải thực sự bắt đầu. Và nếu Man United tham gia cuộc đua vô địch trong những tháng tới, HLV người BĐN sẽ không phải lo lắng gì về việc Old Trafford quá yên ắng!

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm