HỌ ĐÃ NÓI, Pep: 'Ngày đẹp bậc nhất trong sự nghiệp của tôi', Klopp: 'Liverpool lẽ ra phải thắng'

20/03/2017 08:36 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) -Pep Guardiola đã gây ngạc nhiên khi ông khẳng định rằng “đây là một trong những ngày hạnh phúc nhất trong sự nghiệp huấn luyện của mình”, sau khi Man City hòa 1-1 trước Liverpool.  

Man City đã bị Liverpool dẫn trước sau khi James Milner ghi bàn thắng trên chấm 11m. Tuy nhiên Sergio Aguero đã giúp đội bóng chủ sân Etihad giành 1 điểm và giữ vị trí thứ 3 trên BXH. Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola nói rằng ông rất tự hào về thái độ thi đấu của những học trò của mình: “Bạn không thể tưởng tượng được đâu. Đây là một trong những ngày hạnh phúc nhất trong sự nghiệp huấn luyện của tôi. Hai ngày sau thất bại ở Champions League, chúng tôi đã rất buồn và ít nói chuyện trên sân tập. Chúng tôi đã đối mặt với Liverpool, đội bóng không phải chơi ở đấu trường châu Âu trong cả năm và có cả tuần để chuẩn bị cho trận đấu này. Nhưng tôi cảm thấy hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình, khi chứng kiến cách mà Man City chiến đấu, di chuyển trên sân và thể hiện tinh thần quật cường”.

“Chúng tôi đã để đối thủ có cơ hội, nhưng Man City cũng đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Giống như những trận đấu khác, chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng vấn đề của chúng tôi là không thể chuyển hóa những cơ hội thành bàn thắng”, Pep nói tiếp.


Pep Guardiola cảm thấy hài lòng với các học trò của mình

“Man City muốn giành chiến thắng và chơi tấn công. Chúng tôi luôn muốn thi đấu để bày tỏ sự tôn trọng với các CĐV. Và dĩ nhiên là chúng tôi cảm thấy buồn khi hôm nay không thể giành chiến thắng. Bạn phải xem xét tình hình của chúng tôi trước khi bước vào trận đấu này và màn trình diễn của chúng tôi trước Liverpool, một đội bóng hàng đầu và có những cầu thủ đặc biệt. Hơn bao giờ hết, tôi muốn giúp đỡ Man City và đưa đội bóng tiến lên tầm cao mới, nếu CLB muốn tôi ở tiếp tục dẫn dắt thêm một vài năm nữa”, HLV người Tây Ban Nha bộc bạch.

Pep Guardiola cũng khen ngợi hậu vệ John Stone: “Cậu ấy có cá tính hơn bất cứ ai ở trong phòng này, dũng cảm hơn bất cứ ai ở đây”. 

Trong khi đó, HLV Juergen Klopp của Liverpool lại tỏ ra thất vọng khi bị chia điểm. “Thật khó để đánh giá về kết quả này. Giành 1 điểm trên sân của Man City với mỗi đội bóng trên thế giới là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, Liverpool đã có cơ hội để giành chiến thắng ở trận này, song chúng tôi đã có những tình huống phòng ngự không tốt”.


HLV Juergen Klopp cho rằng Liverpool đã phung phí nhiều cơ hội

“Chúng tôi đã buộc thủ môn của họ phải trổ tài cứu thua từ phút 50 đến 70. Liverpool đã không thể kết liễu được đối thủ và để họ có được bàn gỡ hòa. Man City xứng đáng có bàn thắng đó, nhưng Liverpool lẽ ra có thể ghi được nhiều bàn hơn”. 

“Ngày mai tôi sẽ thấy hài lòng, nhưng hôm nay, tôi cảm thấy có chút thất vọng”, HLV người Đức phát biểu. 

Ông không hề trách móc Adam Lallana, người đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ngon ăn ở phút 80, sau đường chuyền như dọn cỗ của Robert Firmino: “Hiển nhiên Lallana là một trong những cầu thủ có kĩ thuật cá nhân giỏi, nếu không muốn nói rằng là người giỏi nhất mà tôi từng làm việc cùng. Nếu cậu ấy không thể ghi bàn ở tình huống đó, đó là bởi cậu ấy đã không sẵn sàng cho việc dứt điểm. Thủ môn của Man City đã chơi rất tốt và Lallana bị bất ngờ trước đường chuyền của đồng đội. Sau trận đấu, Lallana đã gửi lời xin lỗi tới tôi. Tôi đáp lại: “Vì sao cơ?”. Cậu ấy chẳng có lí do gì để xin lỗi cả. Màn trình diễn của Lallana hôm nay là rất tuyệt vời”.


Clip Man City 1-1 Liverpool

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm