Hàng phòng ngự M.U: Dấu chấm hết cho Eric Bailly

08/10/2018 20:14 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - M.U đã từ cõi chết trở về với màn ngược dòng ngoạn mục 3-2 trước Newcastle sau khi bị dẫn trước 0-2 chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên, nhưng chiến thắng của đội chủ sân Old Trafford cũng chẳng gây sốc bằng những gì xảy ra với Eric Bailly.

M.U thắng ngược Newcastle: Mourinho khôi phục thần thái 'Người đặc biệt'

M.U thắng ngược Newcastle: Mourinho khôi phục thần thái 'Người đặc biệt'

Jose Mourinho đã chiến đấu đến cùng để giữ chiếc ghế của mình ở M.U, chứ không hề buông xuôi để nhận món tiền bồi thường hợp đồng.

Chưa đầy 10 phút sau khi M.U bị Newcastle dẫn 0-2 ngay tại Old Trafford, HLV Jose Mourinho đã có sự điều chỉnh đầy bất ngờ khi trung vệ Bailly bị thay thế bởi Juan Mata. Điều đáng nói là thay vì rút Scott McTominay, một tiền vệ phòng ngự, ra khỏi sân để nhường chỗ cho một tiền vệ tấn công là Mata vào thời điểm cần tăng cường tấn công, Mourinho lại “hy sinh” Bailly và kéo McTominay xuống đá cặp trung vệ với Chris Smalling.

Cú sốc quá lớn cho Bailly

Sự thay đổi người của Mourinho không khác gì một cú tát thẳng vào mặt Bailly. Bởi thay vì đặt niềm tin vào một trung vệ thực thụ như Bailly, Mourinho thà kéo một tiền vệ phòng ngự là McTominay xuống che chắn cho khung thành của De Gea hơn là tiếp tục sử dụng hậu vệ Bờ Biển Ngà.

Khi Bailly bị thay ra, Mourinho đã ôm cựu cầu thủ Villarreal và vỗ về khá lâu. Điều đó chứng tỏ rằng Mourinho hiểu tác động tâm lý tới Bailly khi bị thay ra là lớn như thế nào nhưng ông vẫn làm. Việc một cầu thủ bị thay ra khi trận đấu chưa trôi qua 20 phút là điều cực hiếm xảy ra trong bóng đá chuyên nghiệp, và thay người theo cách mà Mourinho làm còn hiếm hơn nữa.

Tất cả chứng tỏ rằng Mourinho không còn bất cứ sự tin tưởng nào dành cho Bailly nữa và sự nghiệp của cầu thủ người Bờ Biển Ngà ở Old Trafford đang bấp bênh hơn bao giờ hết. “Tôi lấy làm tiếc cho Scott McTominay bởi cậu ấy là một tiền vệ trung tâm nhưng lại bị kéo xuống đá trung vệ. Còn với Bailly, tôi không thấy cửa nào cho anh ta trở lại cả”, cựu trung vệ của M.U Rio Ferdinand bình luận.

Trong khi đó, Paul Scholes cũng đồng ý với nhận định của Ferdinand: “Tôi thật sự lấy làm tiếc cho Bailly cũng như một vài cầu thủ M.U khác. Đôi khi trong đội có một vài cầu thủ đánh mất sự tự tin. Họ sợ hãi, e ngại nên không chọn vị trí tốt”.

Kết cục được báo trước cho Bailly

Sau mùa Hè không được đáp ứng yêu cầu mua trung vệ, Mourinho buộc phải sử dụng những người mà ông đang có, nhưng vấn đề là dường như HLV người Bồ Đào Nha vẫn chưa biết đâu là cặp trung vệ tốt nhất của ông trong số Smalling, Bailly, Phil Jones và Victor Lindelof.

Ở 2 trận đầu tiên của mùa giải, Mourinho sử dụng cặp Bailly-Lindelof nhưng bộ đôi này, đặc biệt là Bailly đã chơi cực tệ ở trận thua Brighton 2-3. Trong trận đấu tiếp theo với Tottenham (M.U thua 0-3), Mourinho quyết định đưa cặp Smalling-Jones vào sân, còn Bailly thậm chí không được đăng ký. Trong 2 trận tiếp theo với Burnley và Watford, Bailly đều chỉ được vào sân ở phút... 90+2 khi kết cục đã an bài.

Khi Bailly trở lại đội hình xuất phát sau 2 trận liên tiếp không được đá phút nào, M.U lập tức bị Derby đánh bại ở Cúp Liên đoàn. Sau khi trở lại ghế dự bị ở trận thua West Ham, Bailly đã được đá chính trước Valencia ở Champions League và giữ sạch lưới, qua đó tiếp tục ra sân từ đầu khi tiếp Newcastle trên sân nhà. Nhưng 2 bàn thua liên tiếp chỉ trong 10 phút trước Newcastle đã khiến Bailly bẽ mặt khi bị Mourinho thay ra sau 19 phút.

Thực ra Bailly đã không còn nằm trong kế hoạch của M.U từ mùa trước khi anh chỉ được ra sân vỏn vẹn 18 lần, trong đó có 13 trận tại Premier League. Còn ở mùa trước nữa, Bailly chính là trung vệ số 1 của M.U khi luôn được đá chính nếu không bị chấn thương hoặc thẻ phạt.

Sở dĩ Bailly được dùng vào một số thời điểm mùa này là bởi M.U cũng chẳng có trung vệ nào thực sự xuất sắc hơn cầu thủ người Bờ Biển Ngà. Từ Smalling, Lindelof cho tới Jones, không một ai trong số họ tỏ ra vượt trội so với Bailly. Đó là lý do tại sao Mourinho đã kêu gào BLĐ M.U đưa về một trung vệ đẳng cấp cao nhưng không được đáp ứng.

Nhưng kể cả khi không có trung vệ mới nào tới Old Trafford, số phận của Bailly coi như đã được định đoạt sau nỗi xấu hổ trước Newcastle.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm