Goetze theo bước Kagawa tới M.U?

30/11/2012 08:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal hãy coi chừng: mục tiêu mà họ theo đuổi bấy lâu nay Mario Goetze đã lọt vào tầm ngắm của M.U. Và nếu Quỷ đỏ quyết tâm theo đuổi chữ ký của "Messi nước Đức", thì hy vọng dành cho Pháo thủ là rất nhỏ.


Goetze (phải) sẽ tái ngộ Kagawa tại Old Trafford?

Hồi đầu năm nay, M.U cũng từng đặt vấn đề với Dirk Hebel, người đại diện của Mario Goetze về việc chuyển nhượng ngôi sao này. Và tất nhiên, họ không phải đội duy nhất ở châu Âu muốn có tiền vệ tấn công 19 tuổi người Đức. Cả Arsenal, Chelsea, Bayern và Juve đều ráo riết tiếp cận với Goetze nhưng Dortmund khẳng định sẽ không có chuyện viên ngọc của mình ra đi với giá thấp hơn 33 triệu bảng.

Các ông lớn châu Âu đã khá chùn tay, một phần vì khi đó ngôi sao này đang dính chấn thương hông dài ngày (từ tháng 12/2011 đến tháng 4/2012). Nhưng sự quan tâm dành cho Goetze thì không hề giảm, nhất là khi anh vẫn thi đấu ấn tượng kể từ đầu mùa với 7 bàn thắng (sau 19 trận) và 6 đường kiến tạo. Nhận thức được rằng ngôi sao của mình đang bị cả châu Âu nhòm ngó, Dortmund đã kịp trói chân anh bằng một bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2016. Song có một điều khoản cho phép đội bóng nào quan tâm đến Goetze có thể đưa ra lời đề nghị trị giá 30 triệu bảng, coi như phí giải phóng hợp đồng.

Chi tiết này có thể khiến cuộc đua giành chữ ký Goetze trở nên nóng hơn, nhất là từ phía M.U và Arsenal. Mới đây, sau khi ký hợp đồng trị giá 150 triệu bảng với nhà tài trợ Emirates, các sếp Arsenal đã tuyên bố rằng HLV Wenger sẽ có 40 triệu bảng để mua sắm ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Trong khi đó, M.U hoàn toàn đủ khả năng để đáp ứng mức phí giải phóng hợp đồng trên. Dĩ nhiên, Sir Alex thừa kinh nghiệm để mặc cả một cái giá phải chăng nhất.

Vấn đề là liệu M.U có quyết tâm mua Goetze ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này không? Thời gian không chờ đợi họ bởi điều khoản trên sẽ hết hiệu lực vào tháng 7/2013, trong khi những đối thủ cạnh tranh cũng đang rất muốn có tài năng này. Mới ở tuổi 20, Goetze đã khẳng định được tên tuổi, trau dồi đủ kinh nghiệm trong cả màu áo CLB (91 trận/22 bàn) cũng như ĐTQG (20 trận/3 bàn). Đôi chân cực nhanh cùng nhãn quan chiến thuật phong phú của Goetze đã khiến "hoàng đế" Beckenbauer đặt cho anh biệt danh "Messi nước Đức".

M.U không hề thiếu tiền vệ tấn công, nhưng Young, Nani và Valencia đều không ổn định còn Kagawa thì vẫn chấn thương. Kể từ khi van Persie xuất hiện, Rooney được kéo xuống đá hộ công, song "số 10" vẫn chưa thể lấy lại hình ảnh của mình do tác động từ chấn thương. Vị trí sở trường của Goete là hộ công, nhưng anh vẫn rất nguy hiểm khi dạt sang phải, hoặc trái. Nếu gia nhập M.U, Goetze sẽ tái ngộ đồng đội cũ Kagawa, và điều đó có thể giúp anh hòa nhập nhanh hơn so với khi ở đội bóng khác.

T.C
Thể thao & Văn hóa

M.U không có duyên với người Đức

Trong suốt chiều dài lịch sử, chưa từng có một cầu thủ Đức nào thi đấu cho M.U cả. Người Đức duy nhất từng nằm trong biên chế của Quỷ đỏ là Ron-Robert Zieler, người gia nhập đội trẻ M.U năm 2005 khi mới 16 tuổi. Nhưng anh chỉ được khoác áo các đội U18, U21 và đội dự bị, chứ chưa hề đá chính ở đội một. Năm 2010, Zieler hồi hương và khoác áo Hannover từ đó đến nay.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm