ĐIỂM NHẤN M.U 1-2 Sevilla: Bóng ma Sanchez, sai lầm hàng thủ, và dấu hỏi Mourinho

14/03/2018 08:43 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – M.U 1-2 Sevilla. Mourinho đã thất bại trong trận đấu quan trọng nhất mùa giải, còn ngôi sao được kỳ vọng nhất của Quỷ đỏ là Alexis Sanchez đang ngày càng giống một… bóng ma ở Old Trafford.

M.U đã bước vào trận đấu này với trạng thái đầy hưng phấn khi vừa thắng 3 trận liên tiếp, nhưng rốt cục họ tự đẩy mình vào thế khó khi để cho cầu thủ vào thay người Ben Yedder ghi 2 bàn liên tiếp vào các phút 74 và 78.

Bàn mở tỷ số của Yedder

Bàn nâng tỷ số lên 2-0

Bàn gỡ của Lukaku – cầu thủ chơi hay nhất của M.U ở trận này – rõ ràng là không đủ để tạo nên một cuộc lội ngược dòng. Hành trình của họ ở Champions League mùa này, vì thế, đã chấm dứt.

Bàn gỡ 1-2 của Lukaku

1.Sanchez tiếp tục gây thất vọng

Tuần trăng mật của Alexis Sanchez đã trôi qua, và trước mắt anh bây giờ là những ngày gian khó. Ngày M.U “hớt tay trên” Sanchez trước sự bất lực của Man City, các fan của họ đã hoan hỉ rằng anh sẽ là một sự nâng cấp đáng kể cho Quỷ đỏ bước lên một tầm cao mới, đặc biệt là ở châu Âu. Nhưng thực tế đang chứng minh điều ngược lại.

Ở Old Trafford đêm qua, Sanchez vẫn hoạt động nhiệt tình, nhưng hiệu quả thì không. Anh chuyền hỏng đến 42 lần – một kỷ lục đáng buồn ở Champions League mùa này. Trong suốt 90 phút hiện diện trên sân, Sanchez không có một cơ hội tấn công nào ra hồn. Đáng kể nhất chỉ là hai pha chuyền bóng cho Lukaku và Fellaini, nhưng hai cầu thủ này đã không dứt điểm thành công.

Chú thích ảnh
Sanchez đang là một vấn đề của M.U

Sau 10 trận đấu trong màu áo mới, Sanchez mới ghi được duy nhất 1 bàn thắng. Từ giải pháp, anh lại đang trở thành vấn đề của Quỷ đỏ. Điều trớ trêu là cầu thủ chuyển ngang từ M.U sang Arsenal là Henrikh Mkhitaryan lại đang thi đấu khá ấn tượng cùng Pháo thủ.

2.Những sai lầm nơi hàng thủ

Eric Bailly, cầu thủ được xem là điểm tựa vững chắc nhất của M.U, cũng thi đấu không tốt ở trận đấu này. Sai lầm chuyền hỏng ở đầu trận của anh không bị trả giá do Muriel dứt điểm kém, nhưng ở bàn thua đầu tiên, Bailly đã để cho Ben Yedder có quá nhiều khoảng trống và dứt điểm hiểm hóc. Trước đó, lỗi đầu tiên xuất phát từ pha chuyền hỏng của Valencia.

Chú thích ảnh
Đến Bailly còn mắc sai lầm
Jose Mourinho: ‘M.U bị loại chả có gì mới mẻ. Tôi không hối tiếc gì cả’

Jose Mourinho: ‘M.U bị loại chả có gì mới mẻ. Tôi không hối tiếc gì cả’

HLV Jose Mourinho khẳng định việc M.U bị loại sớm ở vòng 1/8 Champions League mùa này trước Sevilla không phải là “tận thế” và cũng “chẳng có gì mới mẻ” với họ cả.

Ngay cả De Gea, chốt chặn cuối cùng của Quỷ đỏ, cũng có phần mắc sai lầm ở bàn thua thứ hai. Pha đẩy không trúng tâm bóng của anh đã khiến trái bóng bật ngược trở lại khung thành, và đã đi qua vạch vôi. Đẳng cấp và phản xạ của De Gea là không phải bàn cãi, nhưng anh rõ ràng không phải siêu nhân để có thể lúc nào cũng “gánh team”.

Kể từ sau trận lượt đi, M.U trận nào cũng thủng lưới, với tổng cộng 6 bàn thua. Đó rõ ràng không phải một thống kê ấn tượng. Và cho dù hàng công đang có sự hồi sinh của Romelu Lukaku thì không phải lúc nào họ cũng có thể bù cho thủ. Và Quỷ đỏ đã phải trả giá.

3.Mourinho đã hết phép

Mourinho đã chứng tỏ rằng ông là một bậc thầy về chiến thuật trong chiến thắng 2-1 trước Liverpool. Trước khi bước vào trận đấu với Seville, M.U đã thắng 3 trận liên tiếp, trong đó có hai đối thủ lớn là Liverpool và Chelsea.

Chính vì vậy, các fan M.U đang rất hoan hỉ về một viễn cảnh tích cực ở trận lượt về. Họ tin rằng Mourinho, người đã từng hai lần vô địch Champions League cùng Porto và Inter Milan, sẽ có một kế hoạch hoàn hảo để đánh bại Seville và giành vé vào tứ kết Champions League. Nhưng rốt cuộc, điều đó đã không xảy ra và M.U nếm trái đắng ngay trên sân nhà.

Chú thích ảnh
Không hiểu sao Mourinho lại dùng Fellaini ở trận này

Rất nhiều người đã đặt dấu hỏi rằng tại sao Scott McTominay đang chơi ăn ý và gắn kết với Nemanja Matic như vậy mà lại bị phớt lờ, nhường chỗ cho Marouane Fellaini, cầu thủ không có phong độ tốt bằng. Ở trận đấu này, Fellaini gần như chẳng hỗ trợ được gì Nemanja Matic. Việc ông tung Pogba vào sân thực ra là cũng dễ hiểu, song có vẻ như tiền vệ người Pháp chưa bình phục hẳn chấn thương, và gây thất vọng tràn trề.

Rất nhiều người cho rằng tư duy của Mourinho đang lạc hậu khi quá chú trọng vào phòng ngự. Đáng lẽ trong trận đấu phải thắng như thế này, ông cần tăng cường tấn công hơn nữa, ngay từ hiệp một. Việc tung Martial và Mata vào sân, thật ra, là quá muộn.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm