Derby Manchester: Quên Wenger đi, giờ Mourinho vs Guardiola là đại chiến

09/09/2016 11:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Giờ thì cuộc chiến giữa Wenger với Mourinho chỉ là hạng nhì khi mà cũng như cả thế giới này, Mourinho hiểu rằng chỉ có đấu với Guardiola thì mới là đại chiến.

“Chiến tranh” từ ngay lần đầu tiên

Lần gặp nhau đầu tiên giữa Guardiola và Mourinho với tư cách của những HLV là Inter cầm hòa Barca 0-0 ở vòng bảng Champions League 2009 trước khi thua 0-2 ở Camp Nou.

Sau trận đấu, Mourinho thừa nhận Inter xứng đáng thua nhưng khẳng định nếu có một cơ hội khác, họ sẽ trả nợ đầy đủ. “Chúng tôi thua xa Barca ở đẳng cấp của những ngôi sao lớn. Xét trên lối chơi tập thể, Barca cũng hơn chúng tôi. Nhưng nếu được đối đầu lại với Barca ngay ngày mai, tôi sẽ sẵn sàng. Nếu Inter vào bán kết, tôi muốn lại được đối đầu với Barca”.


Lần gặp nhau đầu tiên giữa Guardiola và Mourinho với tư cách của những HLV là Inter cầm hòa Barca 0-0

Mong ước của Mourinho thành hiện thực. Inter đối đầu ở Barca ở bán kết và lần này, đội bóng của ông chiến thắng. Đó cũng là thời điểm, sự đối nghịch giữa Mourinho và Guardiola được đẩy lên một nấc thang mới, với những tranh cãi không bao giờ dứt.

Sau khi đánh bại Barca 3-1 ở Giuseppe Meazza, Mourinho đã như nổi điên sau khi Barca nói rằng họ lẽ ra đã được hưởng một quả 11m khi Dani Alves bị phạm lỗi trong vòng cấm của Inter.

“Một năm trước, Chelsea đã khóc trong khi Barca cười bởi trọng tài”, Mourinho nói, ám chỉ những tranh cãi trong trận bán kết Champions League ở Stamford Bridge, khi trọng tài Tom Henning Ovrebo đã từ chối ít nhất 3 quả 11m cho Chelsea. “Họ cười vì ông ấy đã khiến cho các cầu thủ Chelsea của tôi bị loại”.

Derby Manchester: Nếu Guardiola là HLV giỏi thì Mourinho là thiên tài!

Derby Manchester: Nếu Guardiola là HLV giỏi thì Mourinho là thiên tài!

Những con số thống kê nói rằng Pep đang là người chiến thắng nhiều hơn sau 16 lần đối đầu giữa họ trên ghế nóng. Nhưng bạn đừng để những con số đánh lừa bởi sự nghiệp cầm quân của họ lại kể một câu chuyện khác.


Đến trận lượt về ở Camp Nou, Inter thua 0-1 nhưng vẫn giành vé vào chung kết. Trận ấy, Inter phải chơi với 10 người sau khi Thiago Motta nhận thẻ đỏ vì lỗi ăn vạ của Sergio Busquets. “Đó là một thất bại tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi”, ông nói. “Nó không phải kĩ năng, nó là sự nhiệt huyết và tôi có một đội hình gồm những người hùng. Thật tiếc tôi không thể vào sân.” Inter vào chung kết và vô địch. Năm đó, họ cũng giành cú ăn ba lịch sử.

Mâu thuẫn giữa Mourinho và Guardiola trở lên căng thẳng từ năm 2010, khi Mourinho được bổ nhiệm dẫn dắt Real Madrid.

Trận Kinh điển đầu tiên, Mourinho thua tơi tả 0-5 ở Camp Nou. “Tôi tự hào vì đã cho cả thế giới biết chúng tôi đã chơi bóng thế nào”, Guardiola nói sau chiến thắng “bàn tay nhỏ”.


Trận Kinh điển đầu tiên, Mourinho thua tơi tả 0-5 ở Camp Nou

Trong mùa bóng này, Barca và Real còn gặp nhau 4 lần chỉ trong 14 ngày ở trung tuần tháng Tư, ở cả 3 mặt trận là Champions League, Liga và cúp Nhà Vua.

Trong trận lượt về ở Liga, mỗi đội được hưởng 1 quả phạt đền và trận đấu kết thúc với kết quả hòa 1-1. Barca vô địch giải đấu năm đó. Nhưng ở cúp Nhà Vua, pha đánh đầu ở hiệp phụ của Ronaldo đã giúp Real thắng trong trận chung kết, chấm dứt cơn khát danh hiệu này kéo dài trong suốt 18 năm.

Sau trận đấu, Guardiola là người khơi mào cho cuộc chiến. Ông nói rằng trợ lý trọng tài đã sai lầm khi bắt việt vị Pedro trong tình huống mà lẽ ra, tiền đạo của Barca đã ghi bàn.

Mourinho tất nhiên không im lặng. “Cho tới bây giờ, vẫn có một nhóm nhỏ các HLV không nói về các trọng tài trong khi phần lớn còn lại thì luôn nói”, Mourinho nói. “Với những lời phàn nàn của Pep, chúng ta sẽ có một nhóm thứ 3, có lẽ chỉ có duy nhất 1 người. Người đó sẽ luôn chỉ trích trọng tài dù ông ta đưa ra những quyết định chính xác.”

Guardiola không im lặng, ông phản pháo. “Mourinho gọi tôi là Pep, nên tôi cũng gọi ông ta là Jose”, ông nói trước thềm trận bán kết Champions League. “Ngày mai, vào lúc 8h45, chúng tôi sẽ lại đối đầu nhau trên sân bóng. Bên ngoài sân, ông ấy thắng. Hãy để họ trao Champions League cho ông ấy về chiến thắng này, để ông ấy có thể tận hưởng và mang nó về nhà. Ở trong phòng họp báo, ông ấy là một gã lắm mồm. Ông ấy cho rằng mình luôn biết và giỏi hơn những người khác.”

Nhớ lại cái đêm Pep Guardiola “làm nhục” Jose Mourinho tại Nou Camp

Nhớ lại cái đêm Pep Guardiola “làm nhục” Jose Mourinho tại Nou Camp

Năm 2010, sự háo hức của Jose Mourinho trong ngày trở về Nou Camp nhanh chóng biến thành cơn ác mộng với thất bại 0-5 trước Pep Guardiola. Một viết nhơ khó lành trong sự nghiệp trước sự chứng kiến của hơn 400 triệu khán giả toàn cầu.


Sau cuộc họp báo ấy, Guardiola trở về khách sạn và nói điều gì đó với các cầu thủ. Hôm sau, Barca thắng 2-0 ở Bernabeu, với cú đúp của Messi. Đó là trận thứ 5 liên tiếp (tính cả ở Inter), đội bóng của Mourinho phải chơi với 10 người khi gặp đội quân của Guardiola. Lần này, Pepe là người bị đuổi ở phút 61. Mourinho cũng bị truất quyền chỉ đạo vì lỗi phản ứng.

Không bao giờ, Mourinho nhận là kẻ thất bại

Mourinho đã công kích Barca và cả các quan chức của UEFA sau trận thua này. “Một ngày nào đó, tôi mong muốn Guardiola vô địch giải đấu này theo cách trong sạch nhất. Nếu tôi nói điều tôi nghĩ, sự nghiệp của tôi sẽ chấm dứt luôn. Tôi sẽ chỉ hỏi câu hỏi và mong nhận được sự trả lời. Tại sao? Tại sao Ovrebo? Tại sao Busacca? Tại sao De Bleekere? Tại sao Stark?”

“Tại sao? Bởi vì kịch bản đó luôn lặp lại ở những trận bán kết. Chúng ta đang nói về một đội bóng quyến rũ nhất thế giới, vậy sao họ cần điều đó? Tại sao? Tại sao một đội bóng hay như họ lại cần tới những sự trợ giúp vô hình mà rõ ràng ai cũng nhận ra. Tôi không biết liệu đó có phải là hợp đồng tài trợ của UNICEF hay vì họ luôn được coi là những người tử tế. Tôi không hiểu.”

“Guardiola là một HLV giỏi. Nhưng tôi có 2 Champions League và ông ấy chỉ có 1. Tôi sẽ luôn cảm thấy xấu hổ nếu giành cúp sau những tai tiếng ở trận đấu với Chelsea. Nếu Barca vô địch năm nay, đó sẽ là một tai tiếng nữa trong trận đấu ở Bernabeu. Nếu họ là những người tử tế, họ sẽ phải hổ thẹn với chiến thắng này. Tôi mong một ngày, Guardiola sẽ có cơ hội để giành cúp một cách thuyết phục, không tai tiếng gì”.


Mourinho chỉ thắng 3 trong 16 lần đối đầu với Guardiola

Với Mourinho bị cấm chỉ đạo, Real chỉ có trận hòa 1-1 ở Camp Nou và nhường vé vào chung kết cho Barca. “Đây là một trong những buổi tối tuyệt vời nhất mà tôi đã trải nghiệm”, Guardiola nói sau trận.

Trận Kinh điển đầu tiên ở Liga mùa tiếp theo, Barca thắng 3-1. Một tháng sau đó, Barca thắng tiếp 2-1 ở lượt đi tứ kết cúp Nhà Vua. Nhưng trong trận Kinh điển ở Liga lượt về ở Camp Nou, Real thắng 2-1, khiến Barca nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà sau 55 trận liên tiếp. Đó cũng là lần đầu tiên sau 5 năm, Real mới thắng ở Camp Nou. Real sau đó thắng cả 4 trận còn lại ở Liga và vô địch với 9 điểm nhiều hơn so với Barca.

Kết thúc mùa bóng, Guardiola tuyên bố ra đi vì cảm thấy hết động lực. Mourinho ngay lập tức mỉa mai: “Là ông ta nghĩ thế. Cá nhân tôi chưa bao giờ nghĩ mình hết hết động lực. Ông ta trẻ hơn tôi trong khi tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mệt mỏi”.

Đối đầu Mourinho – Guardiola

+ Danh hiệu Mourinho 22 danh hiệu: 2 Champions League, 1 UEFA Cup, 3 Premier League, 1 FA, 3 League Cup, 1 Siêu cúp Anh, 2 Serie A, 1 cúp Italy, 1 Siêu cúp Italy, 1 Liga, 1 cúp Nhà Vua, 1 Siêu cúp TBN, 2 VĐQG Bồ Đào Nha, 1 cúp Bồ Đào Nha, 1 Siêu cúp BĐN. Guardiola 21 danh hiệu: 2 Champions League, 3 FIFA Club World Cup, 3 Liga, 3 Siêu cúp TBN, 3 Siêu cúp châu Âu, 2 cúp Nhà Vua, 3 Bundesliga, 3 cúp QG Đức.

+ Đối đầu: Gặp nhau 16 lần. Guardiola thắng 7, hòa 6. Mourinho thắng 3

+ Barcelona của Pep và Real của Mourinho: 11 lần gặp nhau, Barca thắng 5, hòa 4 và Real thắng 2.

Năm 2013, sau Guardiola nhận lời dẫn dắt Bayern Munich trong khi Mourinho tới Chelsea. Họ gặp nhau trong trận Siêu cúp châu Âu và Bayern thắng sau loạt đấu súng cân não. “Đội chơi hay hơn đã thua. Họ chỉ đá 11m hay hơn chúng tôi thôi”, Mourinho nói.

Mourinho chỉ thắng 3 trong 16 lần đối đầu với Guardiola nhưng ông không thừa nhận. “Những thống kê luôn nhầm lẫn. Hãy xem điều gì đã xảy ra với Inter ở bán kết Champions League. Tôi giành cúp Nhà Vua ở trận chung kết tại Valencia, giành siêu cúp Tây Ban Nha, vô địch Liga. Tôi thắng trong những trận đấu quyết định danh hiệu giữa Barca và Real”.

Sau 3 năm, khi Pep rời Bayern và đến Man City, Mourinho cũng nhận lời dẫn dắt Man United. Họ gặp nhau vào cuối tuần này, trong trận derby Manchester rực lửa. Và người ta tin rằng, cuộc chiến giữa họ sẽ lại mở ra một chương mới.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận derby Manchester có kết quả thế nào?


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm