Cuộc chiến với Pogba cho thấy Mourinho không còn là 'Người đặc biệt'

29/09/2018 16:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Theo cây bút Gabriele Marcotti, vụ scandal của Jose Mourinho với Paul Pogba là một minh chứng cho thấy Jose Mourinho không còn là "Người đặc biệt" nữa.

M.U: Chi tiết 17 lần mâu thuẫn giữa Mourinho và Pogba trong 2 năm

M.U: Chi tiết 17 lần mâu thuẫn giữa Mourinho và Pogba trong 2 năm

Ở M.U, sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa HLV Jose Mourinho và Paul Pogba đã vượt qua tầm kiểm soát. Mối bất hòa giữa cả hai thậm chí bắt đầu từ khi tiền vệ người Pháp vừa trở lại M.U từ Juventus cách đây 2 năm.

Jose Mourinho từng nói với tôi rằng, nếu bạn đã không hài lòng với cầu thủ nào, thì sẽ chẳng có giải pháp tối ưu nào để buộc cậu ta nghe lời cả. Thay vào đó, bạn phải thấu hiểu tính cách của anh ta và từ đó lựa chọn cách giải quyết phù hợp.

"Nếu là John Terry, tôi sẽ gặp trực tiếp và mắng xối xả vào mặt cậu ấy", Mourinho phát biểu. Đó là lúc tôi và Gianluca Vialli viết cuốn "The Italian Job". "Nhưng nếu là William Gallas thì không thể làm vậy được. Tôi sẽ đánh mất mối quan hệ với Gallas nếu dùng cách trên. Tôi có thể khoác vai Gallas và đề cập vấn đề với cậu ấy theo cách khác", HLV người Bồ Đào Nha nói tiếp.

Cuộc chiến với Pogba cho thấy Mourinho không còn là 'Người đặc biệt'
Mourinho đang có mối quan hệ căng thẳng với Pogba

Bạn có thể sẽ băn khoăn rằng, Mourinho sẽ có biểu hiện thế nào nếu ông gặp bản thân mình ở tương lai vào 13 năm sau. Tôi đoán là Mourinho lúc đó sẽ tự hỏi rằng bản thân ở thì tương lai rốt cuộc đang làm điều gì vậy.

Tất nhiên vào năm 2005, Jose Mourinho phải là một vị thánh, nhưng vào thời điểm ấy, ông ta là kẻ khôn ngoan và lọc lõi trong việc quản lý cầu thủ. Và rất có thể, Mourinho của năm 2005 sẽ chấp nhận những lời chỉ trích của Pogba và tìm cách từ từ tìm cách khiến cầu thủ này nghe lời.

Ở M.U không có những điều như "phó đội trưởng" hay "đội trưởng thứ hai". Đội trưởng của M.U là Antonio Valencia và khi mà cầu thủ này vắng mặt, Pogba sẽ đeo băng thủ quân, nhưng cũng có những cầu thủ khác như Chris Smalling, Juan Mata và Ashley Young, mà Mourinho đã đề cập trong mùa Hè này, đều có thể trở thành đội trưởng nếu hậu vệ người Ecuador vắng mặt.

Mourinho biết rằng chiếc băng đội trưởng trên chỉ là một miếng vải mà thôi. Nhưng cầu thủ nào đeo nó, anh ta sẽ là thủ lĩnh. Và bằng việc thông báo Pogba sẽ không bao giờ có quyền đeo băng thủ quân nữa (khi Valencia vắng mặt), Mourinho không chỉ làm bẽ mặt tiền vệ người Pháp mà xa hơn, HLV này cho thấy rằng Pogba không có tư cách làm thủ lĩnh của M.U.

Nếu là Jose Mourinho của năm 2005, ông ta có thể sẽ làm theo cách khác, đó là gặp trực tiếp Pogba và nói chuyện riêng với cầu thủ này. Bởi vì việc công khai tước băng đội trưởng của Pogba rõ ràng chẳng phải cách hay ho để khiến cầu thủ tuân lệnh.

Điều đã xảy ra vào hôm thứ Ba rõ ràng là một màn sỉ nhục công khai của Mourinho với Pogba. Mourinho đã thông báo quyết định của mình ngay trước toàn đội ở trung tâm huấn luyện Carrington và tất nhiên, điều không tránh khỏi là chuyện Pogba bị trừng phạt sẽ rò rỉ và lan truyền ra ngoài. Một người nhiều kinh nghiệm như Mourinho rõ ràng hiểu điều đó.

Và nếu bất cứ ai chưa biết thông tin trên, họ có thể xem đoạn băng video vào ngày kế tiếp được quay bởi đài Sky Sports. Trong đoạn clip đó, người ta có thể thấy mối quan hệ căng thẳng của Mourinho với Pogba. M.U cho phép các đài truyền hình đến quay phim mỗi tháng một lần và mỗi lần kéo dài 15 phút mà thôi. Và khi những đài truyền hình này đến quay phim, những nhân viên báo chí của CLB luôn kè kè ở bên để giám sát, do vậy cả ban huấn luyện đều biết khi nào thì mình đang được ghi hình.

MU, Paul Pogba, Pogba, Jose Mourinho, Mourinho, Manchester United, mâu thuẫn Pogba Mourinho, Pogba đòi ra đi, sa thải Mourinho, Mourinho đã hết thời, chuyển nhượng MU
Pogba mặt nặng mày nhẹ với Mourinho

Ngoài ra, còn có một điều trùng hợp khác. Vào hôm thứ Năm tuần này, xuất hiện thông tin Pogba đã đến văn phòng của Phó chủ tịch điều hành CLB, Ed Woodward ngay trước trận đấu mở màn để thông báo rằng anh đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Barca và muốn rời M.U.

Nếu là Mourinho của năm 2005, ông ta có thể chấp nhận tất cả sự việc trên. Sau tất cả, Mourinho của quá khứ hiểu rằng, ông sẽ không bao giờ chọn cách bước vào một trận chiến mà mình không nắm chắc phần thắng.

Quả thực là Mourinho rất khó giành chiến thắng trong tình thế này. Đối với những người tin Pogba là nguồn gốc của mọi vấn đề thì cách tốt nhất là tống cổ tiền vệ người Pháp khỏi đội bóng và sau đó "Quỷ đỏ" sẽ thi đấu hiệu quả và giành danh hiệu.

Nhưng sẽ có người nghĩ rằng, Mourinho đang sử dụng "nghệ thuật hắc ám" với Pogba, giống như Luke Shaw, người đã bị ông đối xử một cách khắc nghiệt trong thời gian dài và đang có phong độ tốt ở mùa này.

Và sẽ có những người tưởng tượng rằng Mourinho đang làm mọi cách để khiến mình bị sa thải. Đó rõ ràng chẳng phải là giả thuyết lý tưởng nhưng hãy nhớ đến gần 34 triệu bảng tiền bồi thường, cùng với 2 danh hiệu trong 2 mùa giải, và một loạt các lí do để tạo động cơ, từ việc Pogba nổi loạn, đến việc Ed Woodward không ủng hộ chuyển nhượng và một đội hình lộn xộn được kế thừa từ Louis van Gaal. Mourinho rõ ràng có lí do để muốn rời M.U lắm chứ.

Phó chủ tịch Ed Woodward đã thể hiện quan điểm cứng rắn về trường hợp của Anthony Martial, người được cho là Mourinho muốn đẩy khỏi CLB. Ông Ed Woodward không muốn bán các cầu thủ tài năng với mức giá bèo bọt chỉ bởi vì HLV không thích cầu thủ đó. Và thật khó để hình dung ra việc CLB nào kham nổi số tiền để mua Pogba nếu Mourinho cố gắng bán tiền vệ này (có tin đồn rằng Barca muốn mua Pogba nhưng chỉ với giá 100 triệu bảng, trong khi M.U đòi 200 triệu bảng). Nói cách khác, Pogba khó có thể bị bán đi. 

Việc Mourinho đối xử với Pogba có lẽ sẽ được xem là một thông điệp chung cho toàn thể các cầu thủ M.U. Rằng bất cứ ai cũng có thể trở thành con tốt thí bất cứ khi nào HLV không hài lòng. Hãy nhìn vào trường hợp của Luke Shaw và Anthony Martial, những cầu thủ từng bị Mourinho đối xử khắt khe trước đây. Theo nguồn tin của ESPN, các cầu thủ của M.U đã tỏ ra thất vọng và tức giận với HLV người Bồ Đào Nha sau những gì xảy ra với Pogba.

Old Trafford từng là nơi có thể giúp Jose Mourinho khôi phục danh tiếng của mình, sau khi ông bị sa thải ở Real Madrid và Chelsea. Phó chủ tịch điều hành của M.U, Ed Woodward và nhiều người đã tin rằng, Mourinho là sự lựa chọn hợp lý cho ghế HLV của M.U.

Tuy nhiên Mourinho giờ đây không còn là "Người đặc biệt" của năm 2005 nữa. Ông đã đi chệch hướng, trở nên tuyệt vọng, mệt mỏi giống như một con cáo bị săn đuổi trong nhiều giờ đồng hồ và lúc này, không biết mình sẽ đi về đâu.

Sơn Tùng

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm