Chelsea lại thua: Một đội bóng vừa yếu kém, vừa mất bình tĩnh

25/10/2015 06:36 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ trong một tuần, bầu trời Chelsea từ màu xanh hy vọng ngả sang màu xám xịt. Thất bại 1-2 trước West Ham tối qua không chỉ kéo nhà ĐKVĐ Premier League trở lại bóng tối, mà còn khiến chiếc ghế của Jose Mourinho lung lay dữ dội.

Chắc chắn Roman Abramovich sẽ không muốn đón nhận kết quả bẽ bàng từ Mourinho và các học trò trong sinh nhật lần thứ 49 của mình. Tuy vậy, 90 phút ở sân Upton Park vẽ ra một bức tranh về Chelsea ở thời điểm hiện tại: Một đội bóng hoàn toàn mất kiểm soát, từ cầu thủ cho đến những người ngồi trên băng ghế chỉ đạo.

Chelsea vừa yếu kém, vừa mất bình tĩnh

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu kiểm soát là sự thiếu hiệu quả trong cách vận hành lối chơi của Chelsea, ít nhất trong 45 phút đầu tiên. Diego Costa, chân sút chủ lực của đội bóng áo xanh, cho thấy những vấn đề về cân nặng đã ảnh hưởng thế nào tới khả năng ghi bàn đều đặn của anh. Một đường chuyền thuận lợi từ chân Cesc Fabregas, nhưng cầu thủ gốc Brazil lại dứt điểm đi vọt xà. Rồi khi Chelsea bị từ chối một bàn thắng sau cú đánh dầu của Kurt Zouma, mà công nghệ đã xác định bóng chưa qua vạch vôi, các cầu thủ áo xanh đã tỏ ra mất bình tĩnh.

Bi kịch diễn ra ở phút cuối hiệp 1. Nemanja Matic, một trong những trụ cột chơi sa sút ở mùa này, đã có hai tình huống phạm lỗi không đáng có, để rồi anh phải rời sân sớm. Chỉ cần thế là đủ để hàng loạt thành viên khác phản ứng: từ những cầu thủ như Cesc Fabregas hay thủ quân John Terry cho đến một số nhân sự trong ban huấn luyện Chelsea. Hệ quả là hai thành viên trong ban huấn luyện Chelsea bị đuổi lên khán đài. Mourinho tranh cãi với trọng tài sau đó và cũng bị đuổi lên khán đài.

Đó có lẽ là hình ảnh mà những cổ động viên Chelsea và Abramovich không hề muốn thấy chút nào. Đội bóng áo xanh đang ngày càng bị đánh giá là xấu xí hơn bao giờ hết, khi chiếc thẻ đỏ gián tiếp của Matic đã nâng số cầu thủ của Chelsea bị đuổi lên con số ba, ngang bằng với chính đối thủ West Ham và nằm ở mức cao nhất tại Premier League. Càng mất bình tĩnh, người ta chỉ càng thấy buồn cho hình ảnh của đội bóng từng vô địch Premier League cách đây 5 tháng, khi giờ họ vẫn đang ngụp lặn ở nửa cuối bảng xếp hạng và chưa biết đến khi nào có thể thực sự hồi sinh.

Bi kịch Mourinho

Chắc chắn những động thái của Abramovich và ban lãnh đạo Chelsea sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt. So với nhiệm kỳ đầu tiên, tỷ phú người Nga đã tỏ ra kiên nhẫn hơn với Mourinho. Ông đã không sa thải chiến lược gia người Bồ Đào Nha sau khi Chelsea trắng tay ở mùa 2013-14, mùa đầu tiên trong nhiệm kỳ hai của Mourinho. Sự chờ đợi ấy đã được đền đáp bằng cú đúp danh hiệu Premier League và Cúp Liên Đoàn ở mùa trước.

Bây giờ, người ta sẽ chờ đợi xem ông phản ứng ra sao. Nếu Abramovich quay trở lại thói quen ngày trước, Mourinho rất có thể sẽ nhận quyết định thôi việc ngay tức thì. Nhưng cũng không loại trừ khả năng ông vẫn tại vị để dẫn dắt Chelsea đón tiếp Liverpool ở vòng đấu kế tiếp, dù phản ứng thái quá của ông ở trận đấu này rất có thể sẽ khiến chiến lược gia 52 tuổi này nhận án cấm chỉ đạo.

Chỉ biết rằng, ghế của Mourinho đang nóng hơn bao giờ hết.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm