Chelsea lại thua là 'báo động đỏ' cho Conte

16/10/2017 19:44 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua 1-2 trước Crystal Palace không chỉ khiến Chelsea bị hai đội thành Manchester bỏ xa, mà nó còn cho thấy Antonio Conte đang gặp nhiều vấn đề, cả ở mặt chuyên môn lẫn trong phòng thay đồ.

Conte nói rằng ông cảm thấy mất ngủ với thất bại này. Đầu tiên chắc chắn là vấn đề về nhân sự. Chấn thương đã phá tan đội ngũ vốn khá mỏng về số lượng. Trong bối cảnh các trận đấu diễn ra với mật độ dày đặc trong tháng này, xoay vòng là giải pháp bắt buộc.

Nhiều trụ cột sa sút phong độ

Không thể phủ nhận có một số vị trí đang chơi dưới phong độ, đặc biệt là Gary Cahill và Willian. Nhưng trận thua trước Crystal Palace không phải lỗi một cá nhân nào, mà trách nhiệm thuộc về toàn đội. Ngoài ra, quyền lực cầu thủ ở sân Stamford Bridge cũng đặt đội bóng vào thế khó. Bất chấp những nỗ lực trong việc giữ chân Diego Costa, chân sút gốc Brazil vẫn chấp nhận trở lại Atletico Madrid. Rồi chưa kể Nemanja Matic hay Petr Cech đều được chuyển đến đội bóng họ mong muốn. Trong bối cảnh Eden Hazard và Thibaut Courtois đều nhận được sự quan tâm từ những đội bóng Tây Ban Nha, thật khó để giữ được sự tập trung ở một số vị trí của Chelsea.

Tất nhiên mọi đánh giá đều có tính chủ quan, và chỉ có Conte cùng các học trò hiểu được chuyện gì vừa xảy ra trên sân Selhurst Park hôm thứ Bảy vừa qua. Có một điều chắc chắn: sự vắng mặt của N’Golo Kante có ảnh hưởng như thế nào đến sơ đồ 3-4-3 của Conte. Khi tuyển thủ 26 tuổi này hiện diện trên sân, Chelsea hoàn toàn có thể chuyển đổi sang hệ thống 3-5-2, hoặc 4-3-3, nếu xét trên phạm vi hoạt động của anh trên sân. Vắng Kante, ít nhất là cho đến hết tháng này, tất cả đã thấy Tiemoue Bakayoko và Cesc Fabregas gặp vấn đề ra sao khi đá cặp cùng nhau ở tuyến giữa. Sức sáng tạo của Fabregas là điều không cần bàn cãi, nhưng sự cần cù của tuyển thủ người Tây Ban Nha chắc chắn thua xa Kante. Bakayoko, tân binh chuyển đến trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, cho thấy những triển vọng tươi sáng nhưng anh vẫn cần rất nhiều thời gian để khỏa lấp khoảng trống Nemanja Matic để lại.

Chelsea gặp vấn đề lớn, coi như đã hết hy vọng vô địch

Chelsea gặp vấn đề lớn, coi như đã hết hy vọng vô địch

Không sẵn sàng và sắp thất bại. Chelsea đã không chuẩn bị tốt cho chiến dịch Premier League và họ đang phải trả giá.

Với tình hình như thế, Conte cần cân nhắc những giải pháp khác cho tuyến giữa. David Luiz cho thấy một vài vấn đề khi đá ở trung tâm hàng thủ trong trận gặp Crystal Palace, và việc đẩy tuyển thủ người Brazil lên hàng tiền vệ để thay thế Fabregas là một giải pháp đáng chờ đợi. Andreas Christensen đủ sức thay thế Luiz, với khả năng phòng ngự tốt hơn tuyển thủ người Brazil. Với vị trí của Gary Cahill, Antonio Rudiger hoàn toàn là một sự thay thế chất lượng.

Đội hình đơn điệu và dễ tổn thương

Cũng không thể bỏ qua các vị trí cầu thủ chạy cánh (wing-back). Mùa trước, Marcos Alonso và Victor Moses đã chơi rất tốt ở hai cánh. Họ trở thành phát kiến mới của Conte, qua đó tạo ra một sự thay đổi về chiến thuật giúp Chelsea vô địch Premier League. Mùa này, khi 3-4-3 trở thành một trào lưu, các đối thủ của Chelsea không chỉ học hỏi, mà còn thích nghi và khắc chế hệ thống ấy.

Nhu cầu thay đổi cách vận hành của Conte là rất rõ ràng. Vấn đề là đội hình ông có trong tay không đủ độ dày để tạo ra những thay đổi cần thiết. Những lựa chọn về nhân sự và chiến thuật của Conte vì thế hơi cứng nhắc và dễ đoán. Thiếu Morata, thật khó để tìm nguồn cho những bàn thắng. Michy Batshuayi được trao cơ hội trước Crystal Palace, nhưng anh bỏ lỡ nó và sẽ sớm phải trở lại băng ghế dự bị.

Thành tích của Chelsea ở thời điểm hiện tại khiến nhiều người lo lắng nhớ lại Chelsea mùa 2015-16, mùa bóng mà Mourinho gặp vấn đề trong việc kiểm soát phòng thay đồ cũng như cách vận hành. Cách Conte đối xử với Costa tạo ra những ngờ vực về kỹ năng quản trị nhân sự của vị HLV này.

Thật khó để nói rằng Conte đang mất kiểm soát phòng thay đồ, như những gì Mourinho trải qua cách đây 2 năm. Thành tích của Chelsea lúc này dù tệ, nhưng vẫn còn cơ hội để cải thiện. Trước mắt thầy trò Conte là trận đấu với Roma ở Champions League.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm