Chelsea khủng hoảng: Bị 'phản bội', Mourinho sẽ không nương tay

16/12/2015 17:13 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Jose Mourinho đã vạch trần cho thiên hạ thấy cái lưng xấu xí của Chelsea, thì nghĩa là ông đã chơi bài ngửa. Cuộc chiến tiếp theo trong phòng thay đồ Chelsea sẽ rất gay cấn.

“Chúa, và sau Chúa, tôi”, Jose Mourinho nói khi nhậm chức HLV Chelsea vào năm 2004. Người đàn ông yêu quyền lực, đã không thèm giấu cái đuôi của mình, mà tạo ra một cuộc họp báo lịch sử. “Tôi tính là sẽ cố hết sức ở đây, cải thiện mọi thứ, để tạo ra thứ bóng đá gắn với hình ảnh và triết lý của mình”, ông nói. “Chúng tôi có những cầu thủ hàng đầu, và, xin lỗi nếu tôi kiêu ngạo, chúng tôi có một HLV hàng đầu… Làm ơn, đừng bảo tôi kiêu ngạo, nhưng tôi là nhà vô địch châu Âu, và tôi nghĩ mình là Người đặc biệt”.

Chính Mourinho đã phản bội các cầu thủ Chelsea

Chính Mourinho đã phản bội các cầu thủ Chelsea

Mourinho có thói quen bảo vệ học trò, hoặc lái sự chú ý của dư luận sang hướng khác bằng chiêu trò. Nhưng bây giờ, khi Chelsea chìm trong khủng hoảng, ông công khai chỉ trích họ. Các cầu thủ có quyền nghĩ rằng mình đã bị chính ông thầy phản bội.

Mourinho viết cho cầu thủ những mẩu giấy, yêu cầu họ phải ủng hộ tầm nhìn và bóng đá của ông. “Động lực + Tham vọng  + Tập thể + Tinh thần = THÀNH CÔNG”, công thức của Mou. “Từ bây giờ trong mỗi buổi tập, mỗi trận đấu, mỗi phút ngoài xã hội, các cậu phải đặt mục tiêu vô địch làm trọng tâm”.

Khi nhậm chức, Mou có thói quen gửi cho các ông chủ một bài thuyết trình định dạng Power Point, mà vào tháng 8/2004, kí giả Mark Hongsbaum tiết lộ trên The Observer: Mourinho gửi cho Abramovich một bài thuyết trình chỉ rõ đội hình Chelsea đang sa sút thế nào, ai nên được giữ lại, ai phải ra đi, kì vọng gì ở các buổi tập, công tác tuyển trạch và đội ngũ y tế.

Khi Mourinho gặp Abramovich trên chiếc du thuyền tại Monaco sau chung kết Champions League 2004, để bàn về hợp đồng, Abra đã biết mọi thứ ông cần.

Đó là con người thích làm chủ. Luôn luôn muốn làm chủ. Làm chủ cầu thủ, tính trước nước đi của những ông chủ tịch, làm chủ các trận đấu, ông chủ phòng họp báo, luôn gọi CLB với một đại từ nhân xưng (“Chelsea của tôi”), thậm chí phô bày quyền lực với một nữ nhân viên y tế (Eva Carneiro).

Sẵn sàng cho một cuộc “thanh trừng”?

Thế nên, khi Jose Mourinho bảo, “cảm thấy cầu thủ đã phản bội tôi”, sau thất bại 1-2 trước Leicester, chắc ông đã chuẩn bị cho một cuộc chiến.

Vì sao hậu vệ Chelsea “ngủ mơ” trong hai pha bóng để thua “không thể tin nổi” như Mourinho mô tả, và liệu có bao nhiêu “con cừu đen” đang ra sức lật ghế Mourinho, điều đó không còn quan trọng.

Khi đương kim vô địch đã chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm, thì tấn bi kịch đã đến mốc không thể chịu đựng. Phải có lửa cháy ở đâu đó, thì Mou mới cho khói bốc lên. Từ nay, ông chấp nhận sống trong áp lực tứ phía, kể cả từ phòng thay đồ, trước những cầu thủ do chính mình đưa về, và trước đó từng phục tùng.

Đổ lỗi cho trọng tài. Đổ lỗi cho sân bãi. Đổ lỗi cho khâu chuẩn bị đầu mùa. Đổ lỗi cho bác sĩ Carneiro. Cuối cùng là đổ lỗi cho cầu thủ: Khi tất cả những tấm bia đã được mang ra, thì có lẽ Mourinho đã chuẩn bị sẵn tâm thế bị Roman Abramovich sa thải bất cứ lúc nào.

Không ai sa thải HLV giỏi bằng Abra. Thay Villas-Boas bằng Di Matteo, Chelsea vô địch Champions League. Thay Di Matteo bằng Rafa Benitez, họ vô địch Europa League. Tiền đền bù hợp đồng cho Mourinho không thể lớn bằng tiền thay máu ngôi sao, nếu như Mou lại gửi một file Power Point nữa, yêu cầu tống khứ những “cừu đen” đang “làm phản”.

Abra có lẽ chỉ đợi một thời điểm, và Mourinho cũng đang chờ đợi. Nhưng thay vì từ chức, ông phát động một cuộc chiến mà bản thân chưa bao giờ sợ hãi. Ông đã quậy tung Real Madrid trong 3 mùa dẫn dắt đội này. Ông mâu thuẫn với gần như cả đội hình, và khi ra đi, theo tờ El Pais, Mou mách cho Chủ tịch Perez đích danh những “cừu đen” mà Real phải thanh lọc khẩn cấp.

Trong số này, có Iker Casillas, Raul Albiol, Gonzalo Higuain, Mesut Oezil đã bị bán. Chỉ Sergio Ramos và Marcelo được giữ lại.

217 Tính cả trận gặp Leicester, Chelsea là đội bị phạm lỗi nhiều nhất tại Premier League mùa này: 217 lần.

9 Tổng số trận thua của Chelsea sau 16 vòng là 9. Nó bằng tổng số trận thua của toàn bộ 2 mùa giải trước của họ cộng lại.

1978 Giành 15 điểm sau 16 vòng đấu, chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm, đây là khởi đầu tệ nhất của Chelsea tại giải VĐQG Anh, tính từ năm1978.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm