BÌNH LUẬN: Pogba phải thay đổi, hoặc chết chìm trong sự kỳ vọng

18/09/2016 22:37 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Hồi World Cup 2014, La Gazzetta dello Sport của Italy từng miêu tả Paul Pogba là một “VĐV NBA có đôi chân của cầu thủ Brazil”...

Đó là một miêu tả làm bật lên tất cả những điều tốt đẹp về cầu thủ trẻ này. Pogba dường như cao hơn số đo đăng ký là 1m91, khỏe hơn và to con hơn, nhưng lại vô cùng khéo léo, kỹ thuật. Xét tổng thể, anh có đủ phẩm chất để tỏa sáng ở Premier League, với hình ảnh tương tự Yaya Toure trước đây.

Có những khoảnh khắc ở trận đấu đầu tiên, Pogba đã chứng minh được điều đó. Và hôm nay, tại Vicarage Road, anh cũng suýt ghi bàn cho Quỷ đỏ bằng một cú sút mu khủng khiếp, tốc độ và chuẩn xác, hạ được Heurelho Gomes nhưng không thắng được xà ngang. Chính đôi chân ấy, giúp anh giữ bóng giữa rừng áp lực, và nhiều khi rê dắt vượt qua đối thủ, cùng thái độ khinh khi quen thuộc. Song đáng tiếc, đó chỉ là những tia sáng thoáng qua, rất tốt để tạo clip tổng hợp những pha bóng đẹp trên YouTube, nhưng không có lợi nhiều cho Man United và Jose Mourinho.


Pha dứt điểm suýt hoàn hảo của Pogba

Ở giai đoạn này, sau 3 trận thua liên tiếp, United cần những điều thực tế hơn. Pogba vẫn chưa đóng góp một bàn thắng hay đường kiến tạo nào từ ngày tái hồi Quỷ đỏ. Còn quá sớm để tuyên một “bản án” nào đó cho cầu thủ đắt giá nhất hành tinh, nhưng thực tế chỉ ra đã đến lúc anh phải thay đổi.

Trên Daily Mail, sau trận derby Manchester tuần trước, cựu trung vệ Jamie Carragher gọi Pogba là “một đứa trẻ chơi đùa trong sân trường”. “Pogba chạy khắp mặt sân, không cần suy nghĩ, rất vô kỷ luật và không hề dừng lại lâu ở trung tâm, nơi cậu ấy thuộc về” – anh viết.

Thực vậy, tiền vệ người Pháp hầu như có mặt ở mọi nơi, khi tạt sang cánh trái, dạt sang cánh phải, lúc lại chạy thẳng xuống đường biên ngang. Sự vô lối đó khiến nhiệm vụ của Fellaini thêm chồng chất, và làm United khốn đốn mỗi lần chống phản công. Nhiều lúc, trong trận chiến như thể Chung kết Champions League với Watford này, người United đã cảm thấy nhớ sự thầm lặng nhưng hiệu quả của Michael Carrick hoặc Bastian Schweinsteiger.


Bản đồ nhiệt của Pogba trước đối thủ Watford

Ở tuổi 23, Pogba cho thấy nhiều dấu hiệu của một tiền vệ thượng thừa, của một nhân vật thường xuyên ghi những bàn thắng tuyệt vời, mang tính quyết định. Nhưng bên cạnh đó, anh vẫn còn đang học tập, rèn giũa khả năng điều tiết và phát động tấn công. Thất bại trong nỗ lực thay thế Andrea Pirlo ở Juve mùa trước là một minh chứng. Những phẩm chất ấy đòi hỏi nhiều năm kinh nghiệm tích lũy, chứ không thể ngày một ngày hai, và một lúc bột phát sau gói kích cầu 100 triệu bảng.

“Pogba phải thôi ảo tưởng mình là Messi” – huyền thoại Paul Scholes đã nói như thế hồi tuần trước. Tiền vệ người Pháp có khả năng, nhưng nên tiến chắc chắn từng bước một mà trước hết, là thích nghi trở lại với bóng đá Anh.



Pogba đang chịu áp lực quá lớn ở tuổi 23

Hoài Thuận
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm