Arsenal 5-0 Lincoln: Đè bẹp đội nghiệp dư, Wenger vẫn cay cú trọng tài trận thua Bayern

12/03/2017 07:06 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Hành trình lịch sử của đội bóng nghiệp dư Lincoln City tại FA Cup đã chính thức chấm dứt sau khi Arsenal dễ dàng vùi dập họ trên sân Emirates ở vòng Tứ kết.

Lincoln, đội bóng kém Arsenal 88 bậc trên hệ thống xếp hạng của bóng đá Anh, thi đấu khá khó chịu trong hiệp 1 và thậm chí còn suýt ghi bàn nếu thủ thành Petr Cech không xuất sắc cản phá nỗ lực của Nathan Arnold.




Tuy nhiên, cú sút chạm người đổi hướng của Theo Walcott đã đưa “Pháo thủ” vượt lên ngay trước khoảnh khắc nghỉ giữa hiệp. Sau đó, ngay đầu hiệp 2, Olivier Giroud nhân đôi cách biệt với pha kết thúc gọn gàng từ tình huống đập nhả đẹp mắt trong vòng cấm đội khách.

Cơ hội dành cho Lincoln chính thức dập tắt khi Luke Waterfall đá phản lưới nhà từ pha căng ngang của Kieran Gibbs.

Alexis Sanchez cũng biết cách tạo nên điểm nhấn cho riêng mình với pha đi bóng dũng mãnh rồi cứa lòng đẹp mắt ngay sát vòng cấm Lincoln trước khi Aaron Ramsey ấn định chiến thắng 5 sao bằng pha đón bóng rồi dứt điểm dễ dàng trong vạch 5m50.


Đây là một chiến thắng cần thiết cho “Pháo thủ” và nó sẽ phần nào giúp họ giảm chút ít áp lực.Tuy nhiên trong cuộc họp báo sau trận, HLV Wenger vẫn bày tỏ sự bức xúc đối với trọng tài bắt trận Bayern Munich vừa qua.

Chia sẻ ở cuộc họp báo sau trận, Wenger cho biết: “Đôi khi hơi bất công cho chúng tôi khi bị chỉ trích về trận đấu gần nhất với Bayern Munich bởi vì toàn đội đã có một trận đấu tốt. Trận đấu của chúng tôi đã bị giết chết không phải vì lỗi của các cầu thủ. Nhưng chúng tôi phải bỏ ngoài tai điều đó và có quan điểm rộng mở hơn”.

“Nhìn chung hôm nay là để chúng tôi đáp trả và đó là những gì chúng tôi đã thể hiện. Tôi nghĩ chúng tôi đã có một trận đấu hay trước Bayern. Trận đấu của chúng tôi bị giết chết bởi trọng tài. Tôi đã xem lại trận đấu 3 lần và vẫn là trọng tài giết chết trận đấu”.


Khi được hỏi có chuyện các cầu thủ tỏ ra thất vọng với ông, Wenger phản pháo: “Tôi rất muốn xem trận đấu với bạn và bạn sẽ thấy các cầu thủ không hề thất vọng với tôi, kể cả với họ hay với CLB”.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã có một trận đấu hay từ lúc chúng tôi có 11 người đấu 11 người”.

Nói về việc không mạo hiểm đưa ra đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ mà thay vào đó là một đội hình gần như mạnh nhất để đối đầu với đội nghiệp dư, Wenger nói: “Tôi không muốn đánh bạc ngày hôm nay bởi vì tôi biết chiến thắng là rất quan trọng”.

“Tôi còn nhận thấy rằng đội bóng đã một màn trình diễn tốt trước Bayern và tôi muốn trao thêm cơ hội thể hiện cho họ để tìm lại sự tự tin”.

“Đó là lý do tại sao tôi giữ lại 90% số cầu thủ ở đội hình xuất phát. Chúng tôi đã ghi rất nhiều bàn thắng và sự tự tin sẽ tăng lên không nhỏ từ đây”.

Vượt qua Lincoln, Arsenal đã giành quyền vào Bán kết cùng Man City, đội bóng đã đánh bại Middlesbrough 2-0 ở sân khách. Hai trận còn lại của vòng Tứ kết là giữa Tottenham - Millwall (21 đêm nay) và Chelsea - Man United (02h45 ngày 14/3).

THÔNG TIN TRẬN ĐẤU

Arsenal (4-3-3): Cech; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Gibbs; Oxlade-Chamberlain (Ozil 27'), Xhaka (Coquelin 60'), Ramsey; Walcott, Giroud (Lucas 65'), Sanchez

Ghi bàn: Walcott 45, Giroud 53, Waterfall (og) 58, Sanchez 72, Ramsey 75

Lincoln (4-4-2): Farman; Wood, Waterfall, Raggett, Habergham; Arnold, Woodyard, Power, Hawkridge (Marriott 77'); Rhead, (Ward 68') Muldoon (Margetts 54')

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm