22h00 ngày 26/12, Chelsea - Watford: Hiddink tin dùng ai, không tin ai?

26/12/2015 08:10 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu với Watford đêm nay không chỉ là dịp Guus Hiddink lần đầu tiên ra mắt các cổ động viên Chelsea trong lần tạm quyền thứ hai, mà người ta còn chờ đợi xem chính sách nhân sự của ông ra sao.

Cách đây ít ngày, chiến lược gia người Hà Lan đã có buổi họp báo đầu tiên ở sân Stamford Bridge. Người ta không chỉ tò mò ở việc làm thế nào Hiddink có thể đưa Chelsea ít nhất leo lên nửa trên bảng xếp hạng, mà còn nằm ở chỗ ông sẽ đối xử ra sao với các ngôi sao cũng như những tài năng trẻ đang hiện diện trong đội hình nhà ĐKVĐ Premier League.

Chelsea & lỗ hổng tuyến trẻ

Chắc chắn, nhiệm vụ đưa Chelsea ra khỏi nhóm nguy hiểm là ưu tiên hàng đầu, nhưng nó cũng chỉ giải quyết vấn đề trước mắt. Còn việc nuôi dưỡng những tài năng trẻ của đội chủ sân Stamford Bridge sẽ có ảnh hưởng quan trọng tới sự phát triển của đội bóng.

Người ta sẽ dành những lời khen ngợi cho Jose Mourinho khi ông đã tái sinh Chelsea trở thành đội bóng hàng đầu xứ sương mù. Nếu không kể sự tệ hại ở mùa giải này, ông đang làm những cổ động viên đội bóng áo xanh sống lại thời điểm họ thống trị Premier League cách đây 10 năm. Mặt khác, vấn đề lớn nhất trong nhiệm kỳ hai của Mourinho là ông không trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ của Chelsea ở đội một.

Chelsea đã giành ba chức vô địch Cúp FA dành cho các cầu thủ trẻ cùng việc lò đào tạo của họ thuộc dạng ưu tú nhất châu Âu, nhưng kể từ sau John Terry, chưa có một cầu thủ tự đào tạo nào của đội chủ sân Stamford Bridge được trao cơ hội thường xuyên.

Một trong số những tài năng trẻ được chờ đợi mùa này, Ruben Loftus-Cheek, lại không được trọng dụng nhiều từ đầu mùa tới giờ. Tuyển thủ 19 tuổi này mới được Mourinho sử dụng tổng cộng 212 phút qua 5 trận đấu mùa này. Ngoại trừ màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu với Maccabi Tel Aviv hồi tháng Chín, phần lớn những lần ra sân của anh đều không để lại dấu ấn đặc biệt nào.

Điều này chắc chắn sẽ phải được thay đổi. Không chỉ với riêng trường hợp của Loftus-Cheek, mà còn với rất nhiều tài năng trẻ đã và đang tập luyện dưới triều đại của Hiddink. Chiến lược gia 69 tuổi này giải thích khi nói về cơ hội của những cầu thủ trẻ Chelsea trong phần còn lại của mùa giải: “Dĩ nhiên, một số cầu thủ trẻ đang tham gia vào các buổi tập ở đội một, nhưng tôi muốn bản thân mình quan sát và phân tích tình hình trước khi đưa ra quyết định. Sẽ còn quá sớm để nói rằng ngay trận đấu tới tôi sẽ đưa vào sân một cầu thủ 17, 18 hay 19 tuổi. Nhưng nhìn chung, nếu họ cho thấy khả năng cạnh tranh, tôi sẽ không từ chối việc trao cơ hội”.

Đội hình dự kiến

Quan điểm: Tầm của Hiddink cũng… 'thường' thôi!

Quan điểm: Tầm của Hiddink cũng… 'thường' thôi!

Guss Hiddink sẽ không bao giờ thoát ra khỏi cái bóng của chính mình, cái bóng 2002, năm mà ông “đưa” Hàn Quốc vào đến tận bán kết World Cup.


Những ai ra sân trận gặp Watford?

Việc Hiddink sử dụng những cầu thủ trẻ ra sao sẽ là câu chuyện cần thời gian để trả lời. Còn trước mắt, trong trận đầu tiên của chiến lược gia 69 tuổi này ở lần tạm quyền thứ hai tại Stamford Bridge, cơ hội dành cho những người trẻ không quá nhiều.

Gương mặt trẻ sáng cửa đá chính trận gặp Watford đêm nay không ai khác ngoài Loftus-Cheek. Việc Hiddink có thể quay trở lại sơ đồ 4-3-3 sẽ tạo điều kiện để tuyển thủ 19 tuổi này xuất hiện bên cạnh những đàn anh ở tuyến giữa như Cesc Fabregas hay Nemanja Matic. Trong khi đó, những cái tên khác như Kenedy hay Bertrand Traore sẽ hài lòng nếu như được Hiddink đăng ký vào danh sách dự bị và trao cơ hội hiện diện một vài phút trên sân.

Ngoài các tài năng trẻ, một số cầu thủ ít được trọng dụng cũng có thể hướng tới cơ hội được ra sân. Baba Rahman, bản hợp đồng chuyển đến từ Augsburg, nhiều khả năng được đá chính bên hành lang cánh trái để thay cho Cesar Azpilicueta, một cầu thủ hậu vệ cánh phải được chuyển đổi công năng trong nhiệm kỳ hai của Mourinho.

Sự hưng phấn sau trận thắng Sunderland cần phải được tiếp nối, và Watford, dù là một tân binh ngổ ngáo mùa này, cũng khó ngăn được ngày ra mắt tốt lành của Hiddink.

Dự đoán: 2-1

10 Kể từ năm 2003, Chelsea chưa bao giờ thua trong 10 trận gần nhất thi đấu vào dịp Lễ Tặng quà.

4 Với 4 trận thua, Chelsea là đội có số thất bại trên sân nhà nhiều thứ ba ở Premier League, chỉ thua Aston Villa và West Brom.

1987 Lần đầu tiên kể từ năm 1987, Watford mới lại trải qua chuỗi 4 trận thắng liên tiếp ở hạng đấu cao nhất nước Anh.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm