22h00, ngày 02/01, Man United– Swansea: Tháng Giêng quyết định của Van Gaal

02/01/2016 10:51 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Louis van Gaal đã trải qua một năm đầy khó khăn, nhưng trong cuộc họp báo trước trận đấu của Manchester United ở Premier League gặp Swansea ngày 2/1 tới, ông vẫn khẳng định tự hào với những gì đã làm được ở Old Trafford đến giờ.

“Chúng tôi đã đạt được mong muốn và mục tiêu trong mùa giải thứ nhất kết thúc giữa năm 2015”, ông nói, ý chỉ việc đưa đội bóng áo đỏ trở lại Champions League. “Sau đó chúng tôi đã tạo ra sự cân bằng cho đội bóng, dẫn tới tháng 10 và 11 chúng tôi dẫn đầu Premier League. Bị loại khỏi Champions League là nỗi thất vọng lớn, nhưng nếu không kể tháng 12, năm vừa rồi là rất tốt”.

Lời biện bạch của Van Gaal

Nhưng đó là một cái nhìn phiến diện. Đúng là có lúc đội bóng của Van Gaal từng dẫn đầu Premier League. Tuy nhiên, ông không hề mang tới sự cân bằng cho đội bóng với thành tích ghi bàn nghèo nàn hiện giờ, so với gần như mọi đối thủ lớn của giải đấu. Trong tháng 12, Man United cũng đã thua 4 trận liên tiếp, bao gồm 3 trận ở Premier League trước những đối thủ dưới tầm.

Nhưng tất nhiên, Van Gaal sẽ muốn nói về một trận đấu khác trong tháng 12, được coi là điểm nhấn của ông, màn trình diễn trước Chelsea. Về cuộc đọ sức này, HLV người Hà Lan bình luận: “Chúng tôi đã chơi nhiều trận như thế mùa này, chúng tôi là đội áp đảo, các chúng tôi chơi bóng dưới áp lực, phong cách đó, thật tuyệt vời”.

Nhận xét này thú vị vì vài lý do. Trước hết không hiểu ý Van Gaal là gì khi nói Man United “là đội áp đảo”. Nếu chỉ về thời gian cầm bóng trên sân thì điều đó đúng. Nhưng phần lớn việc sở hữu bóng đó không tạo ra được sự đe dọa cho đối thủ. Thật vậy, khó có thể tìm thấy 45 phút nào khác hiệp đầu trận gặp Chelsea mùa này mà Man United chơi với sự tự tin thật sự.

Man United đã trải qua một tháng Mười hai tồi tệ

Vì thế, việc Van Gaal nói Man United đã chơi “nhiều trận” áp đảo có vẻ là bóp méo sự thật. “Chơi bóng dưới áp lực” cũng là một thủ thuật ngôn từ nữa, bởi phần lớn áp lực mà Man United phải hứng chịu bây giờ là kết quả của thứ chiến thuật cứng nhắc và thiếu hiệu quả mà Van Gaal đã áp dụng suốt thời gian ông ở Old Trafford và không chịu thay đổi bất chấp những chỉ trích.

Dễ hiểu tại sao Van Gaal cần biện bạch để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ông có thể cho rằng những nỗi đau mà các CĐV áo đỏ đang phải trải qua đơn giản là điều không tránh khỏi của một cuộc tái thiết. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn đã cạn dần và những câu hỏi về việc tại sao một đội bóng như Man United lại ghi bàn ít đến thế cần phải được trả lời thật sớm. Sự cởi mở và khó đoán của giải đấu mùa này có lợi cho ông, bởi với tất cả những vất vả mà Man United đang trải qua, họ vẫn mới kém ngôi đầu có 9 điểm.

Sự tăng cường nào cho tháng Giêng?

Một thách thức nữa với Van Gaal là ông sẽ phải nhận ra những vấn đề mà Man United lẽ ra đã có thể tránh được. Lấy ví dụ, thật khó hiểu tại sao Morgan Schneiderlin bị bỏ trên ghế dự bị lâu như thế với phong độ tuyệt vời mà anh ngay lập tức thể hiện khi được trao cơ hội trước Chelsea.

Man United có lẽ cũng cần thêm một chân sút đích thực bên cạnh Anthony Martial, Wayne Rooney và Memphis Depay. Với những bằng chứng thực tế cho tới giờ, Depay khó có thể là một mối đe dọa thường trực với khung thành đối phương, lý do chính khiến Man United đang được liên hệ với Felipe Anderson (Lazio). Cầu thủ 22 tuổi người Brazil còn những năm đẹp nhất sự nghiệp phía trước và biết cách ghi bàn, tất nhiên, với điều kiện anh được chơi tự do và ngẫu hứng ở Man United.


Man United đang theo đuổi Felipe Anderson

Man United: Vui cái gì khi hòa Chelsea?

Man United: Vui cái gì khi hòa Chelsea?

“Một trận hòa trước các nhà Đương kim vô địch” có lẽ là mệnh đề không đến nỗi tồi tệ với bất kỳ CLB nào tại Ngoại Hạng Anh. Nhưng với Man United vừa qua thì không.


Ngoài ra, cũng thấy một ẩn ý khác của kiểu tin đồn này, liên hệ Man United với những cầu thủ như Anderson. Nó cho thấy những ngày mà họ có thể theo đuổi Sergio Ramos, Thomas Mueller hay Neymar đã qua rồi. Những cầu thủ đó để mắt tới Man United khi họ cần lợi thế trong cuộc thương lượng gia hạn hợp đồng với CLB hiện giờ của họ, chứ không phải với ý định nghiêm túc tới Old Trafford.

Man United, vì thế, không chỉ có những vấn đề trên sân cần giải quyết, mà cả trên thị trường chuyển nhượng nữa. Nếu trận hòa Chelsea có thể là bước ngoặt về phong độ và thành tích của họ mùa này, thì kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới có thể là cả một chặng đường mới để vươn lên, hay rơi xuống không thể cứu vãn, của Man United.

22h00, ngày 02/01, sân Old Trafford: Man United (6) – Swansea (17)

Lực lượng

Man United: Lingard (gân khoeo), Rojo (trật bả vai), Valencia (mắt cá), Luke Shaw (gẫy chân) vắng mặt.

Swansea: Routledge (choáng), Fernandez (mắt cá), Eder (bàn chân), Tabanou (bắp đùi) không thể thi đấu

Đội hình dự kiến

Man United: De Gea - Young, Blind, Smalling, Darmian - Schneiderlin, Schweinsteiger - Mata, Herrera, Martial - Rooney

Swansea: Fabianski - Naughton, Fernandez, Williams, Taylor - Shelvey, Ki – Sigurdsson, Ayew, Barrow – Gomis.

Dự đoán: 1-0


Trần Trọng
Theo Soccernet

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm